Bài Thơ: SÔNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SÔNG QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

SÔNG QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Thả hồn theo con nước
Thèm được tiếng gọi đò
Bình yên giọng ai hò
Chở những mùa mưa nắng

Chiều hạ vàng tĩnh lặng
Tím màu lục bình giăng
Câu nhân nghĩa vĩnh hằng
Tình làng quê nơi ấy

Gió chở mùa hoa dại
Êm ả mái quê nghèo
Ngậm ngùi dòng sông reo
Rặng tre chiều soi bóng

Bìm bịp kêu khát vọng
Tuổi thơ mộng bên đời
Mưa từng hạt mồ côi
Nỗi lòng ai đưa lối

Sông quê đừng quên vội
Duyên bên lở bên bồi
Nuôi lớn mỗi cuộc đời
Ngọt lời câu tấm mẳn ….

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

CẢM ƠN EM ĐÃ LUÔN CHIA SẺ

Đinh Giao Hữu
Đinh Giao Hữu
7 years ago

Hay quá !

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Hay lắm rất ấm lòng khi đọc thơ em ! Cảm ơn Phú Sĩ thật nhiều @

Hồ Mỹ Nhung
Hồ Mỹ Nhung
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Đep

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Ôi. ,!!!! Hay qúa

Nguyen Quoc
Nguyen Quoc
7 years ago

Dep qua

Trần Đức
Trần Đức
7 years ago

Thơ rất hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

DÒNG SÔNG QUÊ MẸ

Mượt mà đôi bờ cỏ
Hoa gạo đỏ khung trời
Sông xuôi chảy muôn nơi
Ngàn đời nay vẫn thế

Sông thì thầm chuyện kể
Dâu bể suốt bốn mùa
Hết nắng lai đến mưa
Mà chưa lần ngơi nghỉ

Giấc mơ đan mộng mị
Cũng chỉ muốn một điều
Phù sa ngọt bờ yêu
Hoa mĩ miều khoe sắc

Hạt mưa bay giăng mắc
Gió bấc rét lạnh về
Sông uốn lượn say mê
Tràn trề bao ước vọng

Bầu trời xanh in bóng
Xua cái nóng mùa hè
Mát lạnh nước sông quê
Nhớ về thời thơ dại

Dâu tằm màu xanh bãi
Đọng lại vị phù sa
Tình quê mãi đậm.đà
Đi xa hoài luôn nhớ.

BẰNG LĂNG TÍM
3/2017

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Thơ của em giống như một dòng chảy cảm xúc thật tuyệt

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay bạn ạ ! Chúc vui vẻ nhé

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Tuyệt vời ! Phú Sĩ

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
7 years ago

anh tặng em

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
7 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm bạn ah

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
7 years ago

Từ nay sông lại vắng
Lũ nhỏ tắm năm xưa
Đuổi nhau đùa trên sóng
Trần truồng ôi thương lắm.
Bài thơ bạn rất hay gợi nhớ tuổi thơ ngày ngày bơi lặn trên sông quê.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ gợi nhớ quê hương

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em tuyệt lắm

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tho hay canh đẹp quá đi ban ơi

Thu Hiếu
Thu Hiếu
7 years ago

Lời thơ hay quá anh ạ

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Qua hay ban oi.

Scroll to Top