Bài Thơ: SAO NỠ ĐÀNH QUÊN (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: SAO NỠ ĐÀNH QUÊN (Tác giả: Chuyên Tạ)

SAO NỠ ĐÀNH QUÊN
Thơ: Chuyên Tạ

Giữa thu rồi anh có biết hay không
Em vẫn đợi dẫu má hồng phai nhạt
Lời ước hẹn nhuốm một màu đắng chát
Giấc mơ tình đã trôi dạt chốn nao

Tiếng yêu xưa hỏi ai quá ngọt ngào
Giờ còn lại chỉ chênh chao màu nhớ
Đêm hiu quạnh cung sầu em nức nở
Trách tơ hồng câu duyên nợ dở dang

Hỏi vì ai khiến ta phải xa chàng
Chân bước vội con đường ngang lỗi rẽ
Mây phủ kín che mờ con nắng nhẹ
Người xa rồi ân nồng sẽ nhạt phai

Hạnh phúc kia anh từng hứa đan cài
Câu vàng đá giờ hỏi ai còn giữ
Muốn rũ bỏ tim khờ hoài do dự
Bến lặng chờ khách lữ thứ về đâu

Chỉ còn ta
Ôm nửa mảnh trăng sầu.

CT 16.9.19

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
4 years ago

Anh biết thừa giữa thu. Anh còn biết thu tàn , đông sẽ sang nữa cơ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm em , chúc buổi tối tràn đầy niềm vui nha em

Giang Le
Giang Le
4 years ago

Biết rồi

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
4 years ago

Hay quá em a ̣

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
4 years ago

Thơ hay giàu cám xúc chúc muội buổi tối vui vẻ nhé .

Người Xưa Cũ
Người Xưa Cũ
4 years ago

Thơ nàng ngọt ngào quá
Ai mà lỡ đành quên cho nổi

Duyên Phạm
Duyên Phạm
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu à,btvv chị iu nha ❤

Giọt Đắng
Giọt Đắng
4 years ago

Tuyệt vời lắm c iu ơi ơi

Hồ Mai
Hồ Mai
4 years ago

,,, rất hay,????

Vũ Mạnh Cường
Vũ Mạnh Cường
4 years ago

Anh biết họa đâu hỡi bé yêu.

Mùa thu cũng đã muốn về chiều.

Thu này chưa họa, chờ thu tới.

Không ” nỡ đành quên “…với thu sau…hj hj hj

Hạt Cát Nhỏ
Hạt Cát Nhỏ
4 years ago

Chỉ còn ta ôm nửa mảnh trăng sầu
Em iu hỡi vì đâu phòng hoang lạnh
Thèng hàng xóm cứ hú sang lanh lảnh
Khỏi cần lo nhặt nhạnh tiếp nữa nà

Chuyen Ta nàng cứ thía mà triển nha
Cụ Quỳ Thẩm cạnh nhà gần lắm nhé
Hay thánh bựa Kim Hải Nam thiếu ghẹ
Lão Ngọa Long cà bé cũng hóng nhiều

Cứ mặc lòng thỏa thích để mà phiêu
Cứ thế xõa hết bao điều mong mỏi
Ôm, vật, lộn , vân vân nàng hẵng nói
Cam đoan là hết lượt khỏi sầu luôn

Khỏi thở than khỏi vật vã,.. tôi buồn
Kkk

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
4 years ago

thôi thì chẳng biết khen chi
tặng muội ngàn cái like đc rồi

Lan Nguyen
Lan Nguyen
4 years ago

Hay lém em

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
4 years ago

Hay lắm tg

Võ Đang
Võ Đang
4 years ago

Hay lắm tỷ rất chuẩn luật

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Phi Phuong
Phi Phuong
4 years ago

Bài thơ tha thiết lắm em iu

Thanh Triết Đỗ
Thanh Triết Đỗ
4 years ago

Dễ thương quá em ơi

Mai Huyền
Mai Huyền
4 years ago

????

Tiều Phu
Tiều Phu
4 years ago

Nhớ anh à.. Chạ tin

Thúy Hoàng
Thúy Hoàng
4 years ago

Quá hay

Vĩnh Lộc
Vĩnh Lộc
4 years ago

RONG RÊU

Cho tôi gửi chút tình yêu theo gió
Đến mùa thu xưa rơi rụng lá vàng
Ngày xa đó đưa em về lối nhỏ
Gió trêu đùa làm mái tóc đong đưa

Mây ngàn trên cao chừng như xuống thấp
Màu mắt nâu làm đắm đuối hồn tôi
Hoàng hôn xuống ánh nắng vàng tắt vội
Khao khát nhìn em muốn nói đôi lời

Mùa thu nay sao lạnh lùng xa vắng
Cuộc tình xưa nay đã phủ rong rêu
Lỡ làng rồi dang dở chuyện tình yêu
Đã tàn phai theo bóng thu quyến rũ

Em đến bên tôi như cơn gió thoảng
Bước qua đời để lại chút muộn màng
Đã xa nhau qua biết mấy thu vàng
Cuộc đời buồn phiền muộn chút rong rêu .

Helen ThảoMy
Helen ThảoMy
4 years ago

Góp vui cùng tỷ

TÌNH MÙA ĐÔNG

Muốn gửi tới em thật nhiều trong đêm giá
Mỗi vần thơ tựa sóng cả trào dâng
Đêm có buồn tình biết có hay không
Anh chỉ thấy một lòng yêu em mãi

Gửi về Em dáng chiều trôi chầm chậm
Khói Sương rơi giăng trắng nỗi niềm tư
Se lạnh lòng làm nỗi nhớ âm u
Đêm dần xuống chiều dường thêm lưu luyến

Gửi về em niềm thương trong gió quyện
Mang tâm tư bao xao xuyến nghẹn ngào
Khóm Trúc reo mình cùng gió lao xao
Nghe cảm xúc thầm dâng trào rung động

Gửi về em cả trời mơ mở rộng
Ôm yêu thương ôm niềm nhớ vô trong
Khát vọng nào ôm mãi nỗi chờ mong
Ôm hình bóng ôm em vòng tay ấm

Gửi về em dáng chiều trôi rất đậm
Cả không gian bưng phủ kín nhớ thương
Căn phòng buồn ăm ắp những vấn vương
Đầy ứ đọng bốn bức tường lạnh lẽo

Gửi về em niềm vui buồn đan chéo

ThảoMy

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

rất hay em

Ngân Khánh Hòang
Ngân Khánh Hòang
4 years ago

Thơ hay ạ xin chúc mừng tác giả

Nageshwar Yadav
Nageshwar Yadav
4 years ago

I Miss you so much

Hoan Hà Công
Hoan Hà Công
4 years ago

Vẫn một đề tai ,vẫn một lỗi khát khao trung thủy ,xong lỗi liềm tinh cảm sâu lắng ,gọi cho người đọc có cám súc giống như tác giả
Em đồng hương ơi theo A ,hãy tập hợp toàn bộ các tác phẩm của em ,phân ra từng đề tài thành từng quyển một ,để in ấn ra một vài quyển làm tài liệu sau này cho con cháu học tập
Khạc mỗi quý làm một quyển tổng hợp để lưu

Minh Hiển
Minh Hiển
4 years ago

Thơ hay quá …

Cao Phong
Cao Phong
4 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào quá em ui

Hồ Hương
Hồ Hương
4 years ago

Buồn quá à

Trần Văn Kỳ
Trần Văn Kỳ
4 years ago

Chỉ còn ta
Ôm nửa mảnh trăng sầu
Trong khuya khoắt biết về đâu giờ nhỉ
Chúc mừng em có bài thơ hihihi

Scroll to Top