Bài Thơ: SAI VÀ ĐÚNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: SAI VÀ ĐÚNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

SAI VÀ ĐÚNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Bay khói thuốc giữa đêm dài ma mị
Biết hồn yêu vướng lụy những cơn đau
Lời thương ta luôn muốn gửi về nhau
Đừng xa nữa giọt sầu vương triền mắt

Góc sáng kia giữa canh dài vụt tắt
Quờ quạng đêm se thắt lạnh tim son
Thương về ai ở nửa mảnh thân non
Đời nghiệt ngã héo hon hồn trinh bạch

Những lầm lỗi như hiện ra liền mạch
Hối kịp khi tơi rách mảnh tình nồng
Xót cho ai có tránh được vai gồng
Đời nhỏ bé tim hồng đau tơi tả

Thoáng đã nguy lúc đường đời hai ngả
Vội thân ta buông thả những lời đau
Người thương ơi sai lắm dẫu một câu
Ta giết chết nửa lầu vàng tri kỉ

Ngắn thay lắm khi sôi lòng hoan hỷ
Tưởng mộng ra mình nghĩ phút tự do
Thước nào đem ta đếm với ta đo
Thì sai đúng có cho niềm hạnh phúc ?

Thương nỗi mệt nửa cuộc đời hun đúc
Rã rời thân những lúc gánh thiệt hơn
Đời thị phi buông lắm tiếng bông lơn
Người bật khóc dỗi hờn âu cũng phải

Chợt trách ta tháng năm dài mê mải
Mộng phù sinh hai bước trải hai nơi
Người thương ơi ta thương lắm người ơi
Bởi ràng buộc nỗi đời đau gắng chịu

Khóc lên đi giữa đôi lòng đồng điệu
Ôm vai thon khẽ dịu những lời tình
Yêu thêm đi say đắm lại bóng hình
Mặc đời đó dẫu mình khi sai, đúng !!!

BÁCH TÙNG VŨ 23/9/2017.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mỹ Dung Đỗ
Mỹ Dung Đỗ
6 years ago

Rất hay cảm xúc lắm em

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
6 years ago

Rất xúc động nhà thơ ơi!

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Sai Và Đúng .
Anh gửi cho em mảnh trăng gầy
Vòm yêu em ngắm khoảng mây bay .
Sương khuya khẽ vướng hồn bay lượn .
Thả hồn lưu luyến khúc nhạc mây .!

Anh gửi về em mộng ước này
Xin đừng hờ hững lỡ chiều nay .
Thuyền đang cập bến chiều mây đón
Bóng dáng một thời yêu đắm say ..!

Dù cho biển thắm có vơi
Tình anh mãi muôn đời trào dâng ..!


Thơ hay hình đẹp ngọt ngào
Chúc anh vui vẻ và hp tuyệt vời ..

Hương Lê
Hương Lê
6 years ago

Mong hai em hạnh phúc Bách Tùng Vũ! Hãy để Tình yêu vượt lên trên Thị phi và Thói đời ích kỷ!

Jaffar Nawaz
Jaffar Nawaz
6 years ago

Nice

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay lắm em trai ơi!

Thoan Mai
Thoan Mai
6 years ago

Bai tho hay và ý nghĩa lam sai thi qhai biết nhận lỗi yêu qhai có dân hon chi chúc hai em hạnh phúc

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

BTV em trai ơi hai bài gẩn đây em viết rất hay nhưng có lẽ độc giả sẽ có dấu .?! …Chúc và mong em luôn vui vẻ hp nha

Mai Pham
Mai Pham
6 years ago

TY đâu phải lúc nào cũng trơn tru, cùng chia sẽ, cùng cảm thông mới vượt qua được BTV, chúc mọi điều an lành đến với em.

Thao van Vu
Thao van Vu
6 years ago

Con gai noi gian la thuong bach tung vu a. Co yeu thi may gian ma em luc con gai ko gian nua la luc ay nguy hiem day bach tung vu Chi chuc hai em luon luon suc khoe hanh phuc

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
6 years ago

Tho hay .co gian thi moi thuong e a.chuc 2 e ngay moi an lành HP nhe

Tuyet Nguyen
Tuyet Nguyen
6 years ago

Chúc a chị sớm nên vk ck

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Anh thiệt tình không biết nói gì nữa! Chỉ mong hai đứa mạnh khỏe, vui vẻ, bình an, vượt qua sóng gió!!! Chúc em buổi tối cuối tuần anh lành!!!

Nhung Nguyen
Nhung Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay qúa

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Tuyệt vời nha em trai Bách Tùng Vũ .

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Chúc hai em tâm đầu ý hợp .

Hien Dinh
Hien Dinh
6 years ago

Bai tho hay va chat chua nhiều y nghía hay qua e oi

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
6 years ago

Giận thì giận mà thương lại càng thương chúc 2 cháu vv hp chúc cháu ng ng

Thùy Công Nguyễn
Thùy Công Nguyễn
6 years ago

VuI LêN Em TrAi NhÉ .

Nguyen Xuan Dung
Nguyen Xuan Dung
6 years ago

Tâm trang sâu lắng

MyTien Thai
MyTien Thai
6 years ago

Doctho của btv nho lại lúc còn doi muoi wa

Châu Gia Trang
Châu Gia Trang
6 years ago

Biết nói gì đây giữa lúc này
Tình đời ngang trái nỗi đầy vơi…
Chớ đùa chơi với tấm chân tình
Đừng giương buồm khi trời bão tố
Cấm làm càng lúc đổ “gió giông”
Dễ lầm sai khi ta nóng giận
Sẽ ân hận khi gió bão qua
Vết thương lòng người-ta khổ đau

Biết nhận lỗi tìm đầu mối gút
Phải sửa sai tháo nút thắt ra
Người thứ tha vì là… rộng lượng
Tâm nhân từ không chấp trượng phu
Ta tri ân ngàn thu ghi khắc
Vun bón nhiều cho đất tốt tươi
Mong đến ngày vui cười trái ngọt
Cuộc tình hồng phút chót mới hay…

Thị Minh
Thị Minh
6 years ago

Thơ rất hay em ạ sao nghe buồn vậy hả em ngày chủ nhật chị chúc em vui vẻ nhé

Thom Phan
Thom Phan
6 years ago

Những dòng thơ thế này thì bạn gái nở lòng nào làm ngơ nhỉ. Chúc 2 bạn hạnh phúc viên mãn

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
6 years ago

Bát ngôn cũng nồng nàn nhỉ… Like cho bạn tuiiii….????

Nhật Tình
Nhật Tình
6 years ago

Chúc hai bạn luôn hoà thuận hp nhiều nha

Nguyễn Thị Bích Lợi
Nguyễn Thị Bích Lợi
6 years ago

Em ơi tình yêu mà giận hờn ..
Bài thơ em viết thật là hay
Chúc mừng em nha

蔡進行
蔡進行
6 years ago

我的朋友午安順心假日愉快!

Ao Làng
Ao Làng
6 years ago

Có mưa bão mới có ngày náng đẹp
Có giận hờn… mới thắm đượm tình yêu
Có đúng, sai mới hiểu rõ những điều…
Trong cuộc sống….là những điều viên mãn…!

Mai Sơn Phi Vũ
Mai Sơn Phi Vũ
6 years ago

Cuộc đời này ai sai và ai đúng?
Chấp nhận lùi, nghĩa tròn vẹn đôi ta.
Sống trong đời đừng quên kiếp phôi pha,
Cuộc tình ấy… đó mới là mộng thắm!!!

Ngoc Hung
Ngoc Hung
6 years ago

«mặc đời đó dẫu mình khi sai đúng»
trong cuộc sống còn có nhiều lúng túng,
kiếp nhân sinh chẳng biết trước được đâu!
hãy rộng lượng và tha thứ cho nhau,
đời mới đẹp..luôn tươi màu hồng thắm…kkk

Phạm Hoa
Phạm Hoa
6 years ago

Giữa sai đúng có cùng một lỗi
Đừng giận hờn mà vội trách nhau
Lỗi của em chẳng đẹp được muôn màu
Cho anh ngắm trong vòng cầu hp
Em thuần thiết cho lòng anh ngã gục
Trước đam mê đang thúc dục tài ba
Một ước mơ chọn đẹp ngàn ca
Nên phạm lỗi với thiên nga tri kỉ
Ai sai đúng cũng đều do chữ lý
Những giận hờn là hương vị tình yêu
Trái tim nhau đang chứa đựng thật nhiều
Nên đối mặt của đôi chiều buồn vậy
Anh xa ngắm giữa trùng xa nào thấy
Chỉ ấm lòng uống vậy lệ em rơi.

Chúc mọi sự tốt đẹp nhé Bách Tùng Vũ.

Lê Thanh
Lê Thanh
6 years ago

Bài thơ thật cảm động..?

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay tuyệt vời

Xuan Mai
Xuan Mai
6 years ago

Bài thơ hay quá em ạ , khi yêu ai cũng vậy mà có vậy thì cang yêu hơn

John Pat
John Pat
3 years ago

Cố gắng lên em nhé, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt để yêu thương em, em rất xứng đáng để nhận được sự yêu thương tha thiết nồng nàn, em là người mang trái tim đức hạnh, nhân nghĩa sáng trong. Anh đã nhìn thấy những gì cao đẹp bên trong con người của em, em là người giàu lòng nhân ái mênh mông, những gì em đã làm để lại cho đời những bài thơ tuyệt vời đi mãi cùng năm tháng, em viết nhiều bài thơ hay làm đẹp và tô thắm xanh tươi cho cuộc sống này.

Scroll to Top