Bài Thơ: SÀI GÒN VÀ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: SÀI GÒN VÀ MÙA THU (Tác giả: Thanh Hùng)

SÀI GÒN VÀ MÙA THU
Thơ: Thanh Hùng

Trời Sài Gòn lác đác cũng vào thu
Nắng trải nhẹ cơn gió ru êm ả
Cành phượng vĩ đong đưa từng chiếc lá
Chầm chậm rơi làm vàng cả con đường

Trời xuống dần sương mù lại nhẹ vương
Nắng lấp ló trên bức tường rêu phủ
Hoàng hôn nhẹ hàng me buồn ủ rũ
Lá bàng xanh nay lại cứ đỏ dần

Trời Sai Gòn thu về thấy lâng lâng
Màu xám xịt của những vầng mây tối
Cơn mưa đến rồi lại đi rất vội
Khi trời quang cả lối ngập lá vàng

Trời Sài Gòn lác đác thấy thu sang
Không lạnh lẽo chỉ mênh mang dìu dịu
Như cảm nhận mùa hạ còn cố níu
Nên mùa thu còn thiếu chút gợn buồn

Vào mỗi chiều cơn mưa lại sầu tuôn
Thu phong lạnh khẽ luồn trong nỗi nhớ
Trời vàng võ tiễn hạ đi thu ở
Nghe miên man của một thuở yêu người

Trời Sài Gòn thu cũng đẹp người ơi
Hoàng hôn xuống ngắm khung trời bảng lảng
Được cảm nhận trong niềm vui lai láng
Gió heo may đang lảng vảng quanh mình.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Giấc Mơ
Giấc Mơ
5 years ago

Thơ và ảnh tuyệt quá bạn

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Cảnh mùa thu đẹp lắm anh ..
Lời thơ đong đầy cảm xúc lắm anh ơi

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời lắm bạn hiền

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay

An Bình
An Bình
5 years ago

Thơ, ảnh tuyệt vời. Em chúc anh ngày mới an lành.

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày mới thật nhiều niềm vui hp và may mắn anh nhé

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay và hình ảnh đẹp lắm . Chúc mừng nhé em

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn

Chiều Chiều
Chiều Chiều
5 years ago

Hay quá ạ

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Thúy Viên
Thúy Viên
5 years ago

Rat tuyet voi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời huynh ạ

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng anh
Kính chúc anh buổi chiều đong đầy yêu thương.

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ rất hay em à

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Hay quá ạ

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Cảm xúc dâng cao trong tim tg bạn ơi
Chúc bạn buổi chiều an vui hạnh phúc nhé !

Khánh Ngọc
Khánh Ngọc
5 years ago

Thu SG đẹp

Nguyen Hong Son
Nguyen Hong Son
5 years ago

Hay lắm.

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Tuyệt lắm.

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Trời Sài Gòn thật đẹp phải ko anh ơi

Duy Cupham
Duy Cupham
5 years ago

Thơ rất hay Thanh Hùng buổi chiều vui em trai nhé

Thy Võ Văn Ka
Thy Võ Văn Ka
5 years ago

Hay lắm A trai

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay nà iu

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Scroll to Top