Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

SÀI GÒN MÙA NỖI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Sài Gòn trả về mùa nỗi nhớ … không anh!
Quán cũ ngày xưa … giọt cà phê vẫn rơi đều chậm rãi
Góc phố đong đưa … cánh hoa vàng dưới nắng chiều rạng rỡ
Có phải Sài Gòn … nhiều nỗi nhớ mong manh ….

Có một Sài Gòn như thế phải không anh ?
Vội vàng điệu đà giữa hai mùa mưa nắng …
Rỉ rịch trong đêm … bóng mưa che số phận
Da diết nao lòng … góc khuất vẫn đan xen…..

Sài Gòn nhẹ nhàng trao nhận những thương yêu
Những chiếc ô quen dìu nhau từng ngõ phố
Hoài mãi trong ta phút giây êm đềm nhớ
Về những cung đường … còn quyện tóc em bay …

Sài Gòn ấm nồng như hơi thở mê say
Sau ánh đèn quay … là những niềm vui không tắt
Có những yêu thương đâu đó còn ẩn mặt
Cầu nối hai bờ thương nhớ … mảnh đời côi …

Sài Gòn lại về mùa nỗi nhớ trong tôi …
Ta giữ cho nhau … nửa đong đầy kỷ niệm
Một nửa hiền hòa trong tim tôi dành trọn
Một nửa vẫn đợi chờ … như thể … vẫn tinh khôi …

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Binh Pham
Thanh Binh Pham
7 years ago

HAY QUA…..

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em!Phú Sĩ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ. Chúc mừng em.

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Cảm ơn chị,bài thơ tuyệt vời hay lắm chị.

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp , chuc chị mớ đẹp

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá, hình đẹp lắm!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thích Thơ em quá hihi

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Một nửa hiền hoà trong tim tôi dành trọn.
Một nửa vẫn đợi chờ… Anh đón nhận em có chịu…
Bài thơ hay lắm em ạ!

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thơ hay cảnh tuyệt đẹp bạn Phú Sĩ ….LIKE

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

SÀI GÒN XƯA…

Sài Gòn còn sống mãi ở trong tôi
Với lá me bay…hoa dầu xoay tít
Cơn mưa chiều bên nhà thờ Huyện Sĩ
Cũng lần đầu hai đứa quen nhau

Sài gòn đường Lê Lợi vẫn thênh thang
Đường Tự Do suốt ngày râm bóng mát
Phố Nguyễn Huệ ngat ngào hoa Đà Lạt
Một đóa hồng đỏ thắm gởi về em

Chiều Sài Gòn lang thang về chợ cũ
Đường Hàm Nghi hàng quán đặc bên lề
Đò Thủ Thiêm sóng nước đợi ai về
Cờ Thủ Ngữ đứng chờ đêm xuống thấp

Sài gòn xưa không ồn ào tấp nập
Vẫn an bình e ấp ngọc viễn đông
Sài Gòn xưa luôn sống mãi trong lòng
Ở nơi đó mối tình đầu dệt mộng…

Vh 26.09.16

Vô Minh Tự Tại
Vô Minh Tự Tại
7 years ago

Hay tg ơi

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Hay quá! Ai đã từng sống ở Sài Gòn sẽ rất yêu nơi này

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

hay tuyệt

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay quá bạn ơi, mình dạo này bận quá không onl dc,tiếc và nhớ mn quá…! Huhuhu….

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay,Chuc mung ban

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

mênh mang cảm xúc nồng nàng
lời thơ thật nhẹ mênh mang tâm hồn cảm ơn Phú Sĩ

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Bài thơ thật hay

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Nhiều thơ quá
Đọc 1 lúc
Không xiết

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
5 years ago

Phú Sĩ thi sĩ tài hoa
Bài thơ nào cũng rất là hay ghê !

Van Anh Chu
Van Anh Chu
5 years ago

Nhìn tấm hình nhớ lời một bài hát… Sài Gòn đẹp quá Sài Gòn ơi ,Sài gòn ơi….Mong Sài gòn sẽ trở lại Hòn Ngoc Viễn Đông

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Hay lắm nha PS!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em cảm ơn nhiều nhé

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lắm …buổi chiều vui vẻ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Thulich Hoang
Thulich Hoang
5 years ago

Thơ hay
Ảnh thật
Hay đẹp em nhé ps

Thulich Hoang
Thulich Hoang
5 years ago

Tuyệt vời. ….

LE Khoa
LE Khoa
5 years ago

Ngày nào cũng đọc
Thơ Phủ Sĩ hay
Thật là quá mấy
Cho Khoa đọc suốt .!

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Rất hay ! Bài thơ em làm anh nhớ sg trước năm 75 những ngày cuối tuần đi dạo phố …

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay nha

Trần Minh
Trần Minh
5 years ago

Hay lắm e ,dù kg ở SG nhưng vẫn hình dung đc cs sôi động ở đây

Thanh Loan
Thanh Loan
5 years ago

Thơ hay lắm và hình ảnh đẹp bạn iu!

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ hay ấm áp chúc em vui khóe nhé

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
5 years ago

Bài thơ hay… Ảnh làm M nhớ SG quá.
Chúc Nàng Thơ sức khỏe và an vui nha !

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Thơ hay tuyệt, sg đẹp lắm sg ơi, chúc bạn

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

Hay tuyệt vời luôn em à .

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
5 years ago

Thâtt tuyệt vời nha bạn

Scroll to Top