Bài Thơ: SÀI GÒN CUỐI THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÀI GÒN CUỐI THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÀI GÒN CUỐI THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng mười về bất chợt.
Lá vàng đã thôi rơi.
Sài Gòn mưa không ngớt.
Đường phố thành hồ bơi.

Gió heo may lớt phớt.
Mùa thu sắp qua rồi.
Nhìn mưa rơi từng đợt.
Phố buồn dòng nước trôi.

Chim trên cành thôi hót.
Mây xám bay trên trời.
Phải mùa thu diễu cợt.
Sài Gòn phố của tôi.

Chợt thấy lòng chua xót.
Hòn ngọc của một thời.
Viễn đông là số một.
Sài Gòn chốn vui chơi.

Mong mùa sau trái ngọt.
Thành phố sẽ đổi đời.
Môi trường ngày càng tốt.
Sài Gòn sẽ lên ngôi.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay , hình ảnh đẹp .
Nhưng buồn cho cảnh nước ngập , thương quá Sài gòn ơi !
Chúc anh buổi tối an vui , hạnh phúc đong đầy, ngọt ngào yêu thương !

Kim Anh Tran
Kim Anh Tran
7 years ago

Ngậm ngùi cho sg anh ạ..hồ bơi

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Tho hay lam a ah.canh sai gon mua nuoc noi that tuyet.

Scroll to Top