SẮC MÀU THÁNG BA
Thơ: Thu Hà
Em mỉm cười chào đón tháng ba sang
Bông hoa bưởi dịu dàng hương thầm kín
Nắng cuối xuân dường như đang bịn rịn
Để lời thơ như trái chín trên cành
Tháng ba về trời vẫn thật trong xanh
Sương vẫn đọng long lanh trên cành lá
Người nông dân xuống đồng gieo cấy mạ
Nơi đền chùa hối hả lễ đầu năm
Tháng ba xinh tựa như ánh trăng rằm
Câu quan họ mười năm em vẫn đợi
Rừng ban trắng chuyển mình khoe áo mới
Cánh cò chiều mà gợi nhớ quê hương
Tháng ba xinh ! Một vẻ đẹp khiêm nhường
Bông hoa gạo vấn vương người lữ thứ
Xoè tay ra sao em còn do dự
Đón sắc màu vào câu chữ giải khuây !
Thu Hà mến chúc cả nhà đón tháng ba thật niềm vui, bình an và hạnh phúc ♥
Mặc kệ em cười. Mặc kệ em khóc.Mặc kệ em vui.
.
Thơ hay ảnh Đẹp tuyệt
Ước gì mình là hoa bưởi nhỉ
Hay ko còn gì phải suy nghĩ
Hay tuyệt em à
Bai tho hay lam chi
Tuyệt vời e gái ui
Thơ hay ảnh đẹp quá em iu…
Hay lắm em
Bài thơ hay lắm em!
Tháng ba về chào tạm biệt đông nghen
Hoa bưởi thơm
Hay môi em thơm
Nồng nàn đó nhưng buồn
Vì cây đã có chủ
Chúc tg ngày mới tháng ba v vẻ
Bài thơ hay đầy sức sống
Chào buổi sáng bình minh tuyệt đẹp
Khúc tháng ba yêu thương
Thơ hay lắm em ơi
Hinh ảnh duyên quá Chúc em ngày mới vui nhiều
Tháng ba xinh nhưng bà hai nhà mình còn xinh hơn
Tháng 3 đây em !
Thơ hay hình xinh đẹp lắm nàng ơi
Là hoa bưởi…
Bài thơ hay lắm chúc tg vv.
Hương bưởi hơi hắc phải không
Nhưng hương thoang thoảng để lòng say mê
Giang tay đón tháng ba về
Biết bao hò hẹn tràn trề ước mong
Tuyệt quá
Tháng ba hoa bưởi nhẹ nhàng
Tô màu môi thắm cho nàng đẹp xinh
Nồng nàn quá
Bài thơ quá tuyệt!
Chúc em buổi chiều tràn ngập niềm vui!
Bài thơ hay lắm em gái
Thơ hay hình đẹp
Thơ hay ảnh rất đẹp.Chúc em ngày Chủ nhật ngập tràn niềm vui .