Bài Thơ: QUÊ MẸ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: QUÊ MẸ (Tác giả: Hồng Giang)

QUÊ MẸ
Thơ: Hồng Giang

Đã lâu rồi con không về quê mẹ
Nắng nhạt nhoà nhè nhẹ gió đưa hương
Có điều gì trong con mãi vấn vương
Người thiếu nữ mái trường xưa rêu phủ

Cánh phượng hồng giấy học trò ấp ủ
Tuổi ấu thơ nhắn nhủ tháng năm dài
Khói bếp nồng mùi cơm mới giằng giai
Chùm hoa bưởi bên nhà ai bữa ấy

Quê hương ơi bao nhiêu ngày vẫn vậy
Cứ êm đềm khiến con thấy nôn nao
Dòng sông xanh làn nước mát ngọt ngào
Nơi con đã khát khao thời thơ ấu

Bát chè xanh buổi trưa hè ngoại nấu
Củ khoai vùi trong đống trấu vàng thơm
Mắt cay xè mùi khói lửa bếp rơm
Hình bóng cũ cứ chập chờn đâu đó

Về quê mẹ một sáng hè nắng đỏ
Thấy lòng mình……
Như cơn gió…
Mong manh!
28/06 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top