Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Dải chữ S Việt Nam tươi đẹp
Thuở Cha Ông súng thép đạn đồng
Kết đoàn gìn giữ non sông
Cháu con tiếp bước một lòng dựng xây

Từ Móng Cái về đây đất Mũi
Biển trải dài rừng núi non xanh
Hàng cây chắn lũy giăng thành
Ríu ran chim hót trên cành vui sao

Đồng lúa trổ rì rào gợn sóng
Cánh cò chiều lưng cõng hoàng hôn
Câu ca lắng đọng tâm hồn
Việt Nam ta đó yêu hơn thật nhiều

Phù sa đắp phì nhiêu màu mỡ
Sông xuôi dòng nặng chở yêu thương
Thênh thang ta bước trên đường
Niềm vui hạnh phúc quê hương đẹp giàu.

BẰNG LĂNG TÍM
15/12/2017

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em?
Chúc vui?

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
6 years ago

Hay lắm em gái iu đêm an lành hạnh phúc nhé

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Bài thơ thật hay em ạ

Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Thơ hay lắm em

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Em iu , rất hay .

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Tuyệt vời e ơi .

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Thơ hay lắm

Xuân Huệ
Xuân Huệ
6 years ago

Hay lắm Tím ơi…

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa quá em gái

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Thảm cỏ xanh dệt nên hình chữ S
Uốn vòng vòng nét chữ em xinh
Dệt mộng tình hai miền Nam Bắc
Son sắc chung tình mãi mãi bền lâu
Hi hi Bài thơ hay lắm em à tặng tác giả hoa nhé

Phong Rêu
Phong Rêu
6 years ago

Rất tuyệt vời

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa Tím iu
Chúc đêm về hạnh phúc ngọt ngào …

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Tuyệt vơi ah

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Thuy Giang
Thuy Giang
6 years ago

Thơ hay hình đẹp Bắng Lăng Tím
Chúc em cuối tuần an vui hp

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thật tuyệt

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Iu Tím nè

Hoa Lương
Hoa Lương
6 years ago

Bài thơ hay quá nàng ơi…?

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
6 years ago

Hay wa…….

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Bài thơ thật hay và ý nghĩa
Chúc buổi tối vui vẻ cho tím iu nha

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
6 years ago

Ngọt ngào tình yêu quê hương. Chúc mừng Bằng Lăng Tím
Chúc em chủ nhật vv

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím. Ngày CN tươi hồng em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Đào Hương
Đào Hương
6 years ago

Bài thơ viết về quê hương hay quá Bắng Lăng Tím ơi,ngọt ngào sâu lặng trong từng câu chữ..thật tuyệt vời..chúc em ngủ ngon mơ đẹp.!

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Bài ca ngợi dãi chữ S đẹp lắm tím , chúc em gái luôn vui nha

Scroll to Top