Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG HOÀI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG HOÀI NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

QUÊ HƯƠNG HOÀI NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

Quay gót trở về một lần với quê hương
Thương lắm anh ơi vấn vương bao nỗi nhớ
Ký ức tuổi thơ theo năm chờ tháng đợi
Ôm ấp vui buồn theo từng hạt mưa rơi

Hãy lại một lần về chốn cũ anh ơi!
Nơi bến sông xưa còn bên bồi bên lở
Lời hẹn năm nào đời này anh còn nợ
Trăn trở đêm buồn trăn trở khúc nhạc xưa

Hãy lặng nhớ về mùa hoa bưởi đong đưa
Dáng mẹ liêu xiêu nắng đùa trên mái lá
Có kỷ niệm về mối tình cha thắm đỏ
Ru mãi ngọt ngào tuổi thơ đã rời xa

Anh hãy quay về mùa cây lúa trổ hoa
Cánh đồng vàng ươm tình thương còn chan chứa
Cúm núm gọi đàn tiếng kêu còn dang dở
Điệp khúc quê mình còn đợi mãi tình anh.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chấn Hưng
Chấn Hưng
7 years ago

Hay tuyệt

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay luôn vui em nhé

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Lời thơ ngọt ngào sâu lắng, những người ly hương đọc bài thơ chắc cũng bồi hồi xao xuyến lắm!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Tuyệt lắm!
Rất hay!

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Về bên kỉ niệm một thời
Ân tình nghĩa cử một đời khắc ghi…
Thơ dạt dào cảm xúc Phú Sĩ ui!

Son Mai
Son Mai
7 years ago

Thơ hay lắm Chúc em trẻ đẹp hạnh phúc bên gia đình

Trần Thanh
Trần Thanh
7 years ago

Phú Sỹ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời. Chúc mừng em. Chúc em VSNY.

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Cảm on bạn Phú Sĩ rất nhiều

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Anh sẽ về cho thoả ước mơ xanh
Cho kỷ niệm đẹp hoài trong ký ức
Anh sẽ về cho tròn câu thệ ước
Của ngày nào hai đứa mới quen nhau

Anh sẽ về, hẹn em nhé, mùa sau!!!

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Rất tuyệt

Pham Hong Nga QY
Pham Hong Nga QY
7 years ago

Hay qua

Scroll to Top