Bài Thơ: QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

QUẲNG GHÁNH LO ĐI MÀ VUI SỐNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Người ơi quẳng gánh lo đi
Vì sao cứ để mình vì nó thôi
Quanh năm mình, nó có đôi
Vậy nó có giúp mình thôi khổ sầu?
Thôi nay quẳng nó xuống cầu
Cho nước sông cuốn buồn rầu chảy xuôi.

Cuộc sống nhiều chuyện không vui
Đừng nhiều lo nghĩ cứ vùi bớt đi
Đừng để lòng lắm sân, si…
Bực mình ganh ghét, được gì cho ta?
Mở đường sẽ có lối ra
Bằng như chấp nhất khổ ta trước người .

Việc một chớ có lo mười
Chỉ cần lo đủ rồi cười thảnh thơi.
Chuyện to cứ nghĩ chuyện chơi
Làm cho nhỏ chuyện, bớt lời sẽ qua.
Bực mình đừng có quát, la…
Uống một ngụm nước,rồi ra… đi vòng.

Cuộc sống nghèo khó long đong
Làm nhiều nghĩ ít lo trong… Vui ngoài.
Vợ chồng có chuyện đúng, sai…
Nhỏ nhẹ khuyên nhủ, đừng ai nói nhiều.
Nếu mà gặp kẻ nói điêu
Không cần giải thích những điều thiệt, hơn…

Cuộc đời gặp kẻ vô ơn
Quên ngay lập tức, không hờn điều chi
Chẳng may gặp cuộc phân ly…
Nghĩ điều tích cực, chuyện gì cũng qua
Nếu có ai đó thù ta
Thì đừng ghét họ để mà mệt thân.

Ở đời đo, đếm, đong, cân…
Liệu đường mà sống đừng sân, hận gì
Đừng bới móc chuyện người chi
Việc mình chưa tỏ mà đi việc người
Sống sao khi chết mỉm cười
Hồn mình thanh thản… Mọi người … Trọng ta…!

BÁCH TÙNG VŨ 11/4/2017.

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Anh Nguyen
Vân Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá ..cách nhìn nhận về đạo đức thực tế của đời thường ,dùng những từ ngữ rất gần gủi giản dị thể hiện thành một bài thơ với ý nghĩa rất sâu sắc

Pham Hữu Huân
Pham Hữu Huân
7 years ago

PHẢI CHĂNG
Mơ xa khó thấy, cận gần khó hay
Vừa vừa cho đủ tầm tay
Lâng lâng vừa đủ để say tình nồng
Không xanh không đỏ là hồng
Không cao không thấp vừa vòng tay ôm.

Sen Lê
Sen Lê
7 years ago

Bài thơ hay quá em trai.
Chúc em tối ngủ ngon em nhé

Tho Tranthi
Tho Tranthi
6 years ago

Đầu tuần thứ hai chị.Chúc Tùng luôn vui khỏe, vạn sự cát tương. ?

Thắm Hồ
Thắm Hồ
6 years ago

Hãy sống thỏa lòng theo nghĩa tích cực .Thơ e thực tế lắm. Chúc đêm về ngon giấc nhé e trai.

Thom Phan
Thom Phan
7 years ago

Tuyệt quá cám ơn bạn đã sáng tác bài thơ hay và ý nghĩa lắm. Tặng nhà thơ nè

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Điều em nói đúng lẳm tuyệt vời

Tan Binh Nguyen
Tan Binh Nguyen
6 years ago

Cụ quá cơ. Đọc mà thấy nhẹ nhõm

Thị Minh
Thị Minh
6 years ago

Hihi em trai ơi hay lắm

Vuong Phuc
Vuong Phuc
7 years ago

Tuyệt quá bách tùng ơi

Bạch Mướt
Bạch Mướt
7 years ago

Hay và thực tế quá tác giả ơi !

Huỳnh Thị Kim Phúc
Huỳnh Thị Kim Phúc
7 years ago

Chị sorry những lời như thế là bực tiền bối rồi

Quốc KhánhM
Quốc KhánhM
7 years ago

Thỏa thích!

Công Nguyễn
Công Nguyễn
7 years ago

Quá hay.
Đúng là Một nhà thơ lớn.
Rất hân hạnh đc đọc thơ của bạn

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm, rất ý nghĩa!
Chúc BTV vv hp!

Trung Kiên Phạm
Trung Kiên Phạm
7 years ago

Rất hay và nhân văn…cảm ơn tác giả thật nhiều…

Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
7 years ago

Cuộc đời sóng gió phong ba
Gắng lên ta sẽ vượt qua thôi mà
Cởi lòng ta sống vị tha
Mọi người yêu mến chan hòa niềm vui

Bài thơ hay quá bạn ak

Trần Thi Thúy Vân
Trần Thi Thúy Vân
6 years ago

Ganh nang tren vai co the quang,
Ganh nang trong long quang duoc khong
Trong long moi nguoi dieu co mot ganh nang
Vi con nguoi dieu co san xi
Ganh nang chi cung co the bo
Nhung ganh nang trong long kho de buon
Ai nay dieu lam muon phien
Dau ai khoi lo toan tinh toan
Lo nang mua ruong vuong ray bai
Lo di lam duoc ngay hai bua
An bua sang lai lo bua toi
Lo cha me duoc ngay hai bua
Lo cho vk ck do kho tam than
Lo cho con dung thua kem ban be
Boi vi lo nen ai nay dieu kho
Ganh nang com ao gao tien ai cung co
Ganh nang nao co the buon tay
Buon mot ngay lai nhat len ngay
Boi vi doi la hanh nang trien mien,

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Đang buồn được tiếng động viên
Mà sao ta thấy tự nhiên nhẹ lòng
Bao nhiêu lo lắng trong lòng
U sầu ủ dột xoay vòng thế gian

Cuộc đời ta lắm nguy nan
Ngẩng mặt chỉ biết kêu than với trời
Khi nào ta mới được vơi
Bi sầu khổ lụy nghỉ ngơi chút lòng

Gặp nhiều gian dối lòng vòng
Cho qua đi hết những dòng tối đen
Xung quanh nhiều kẻ ngét ghen
Thì thôi ta cũng chỉ xem bình thường

Trên môi luôn nở nụ cười
Nhìn đời tươi sáng rạng ngời nét xuân

Thơ hay quá em trai chị vui chút nha Bách Tùng Vũ

Đặng Vân
Đặng Vân
7 years ago

Ôi một tâm hồn dạt dào cảm xúc , bài thơ nào của Bách Tùng Vũ cũng hay mà càng ngẫm càng hay , thật tuyệt vời
Cảm ơn tác giả đã đưa bạn đọc đến từng cung bậc cảm xúc và xoa dịu bao nỗi lòng trước sóng gió cuộc đời
Chúc Bách Tùng Vũ có 1 buổi tối an lành hạnh phúc

Mai Đức
Mai Đức
7 years ago

Tôi đây tâm trạng rối bời
Đọc thơ chú Bách mấy lời khuyên răn.
Hỡi ôi ! lòng những lăn tăn
Từ nay phải quẵng gánh gồng bớt lo …?!

Cam Tuyen
Cam Tuyen
7 years ago

Ngày xưa tôi mới đôi mươi
Đã đoc̣ quyển ấy thấy tươi cuôc̣ đời.
Hihi, thơ hay lắm.

Lien Luu
Lien Luu
7 years ago

Thơ của em bài nào cũng rất hay, rất sâu sắc mà cũng ngọt ngào chân tình . Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc nhé

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bạn đã rất giỏi khi bày tỏ quan điểm sống bằng một bài thơ rất là hay !
Chúc mừng bạn .
Buổi tối hạnh phúc và ấm áp yêu thương nhé bạn !

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
7 years ago

Vẫn biết thế nhưng mình là người hay suy nghĩ lên chẳng quẳng được đi cảm ơn bài viết của ban thật Tuyệt

Hào Nguyên
Hào Nguyên
7 years ago

bài thơ hay và ý nghĩa rat sau lang khi đọc từng kho thơ lại có y nghĩa rieng tất nhien trong cuộc sống ai cũng có những noi kho khác nhau nhưng q.trog khắc phuc bằng cách nào

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
7 years ago

Hay quá đọc đi đọc lại vẫn hay bạn thật giỏi được kết bạn với bạn thật là may mắn chúc bạn và gđ những điều tốt đep

May Van Dinh
May Van Dinh
7 years ago

Bài thơ hay lắm em.Những lời nhắn nhủ thật chân thành
Đầu đề của bài thơ đã phần nào giải tỏa được nỗi niềm.
Anh chúc cho em luôn sống vui,sống khỏe và hạnh phúc nhé !

Hoang Viet
Hoang Viet
7 years ago

Đọc thơ bạn mà thấy dạt dào.
Câu thơ sắc bén đi vào lòng tôi.
Bạn thật là quá tuyệt vời.
Ai làm được thế còn tuyệt vời hơn.
Nhìn người cứ muốn mình hơn .
Tịnh tâm mà sống ta cao hơn người.

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
7 years ago

BÀi thơ hay lắm ,nếu mọi người như vậy ă.́t ít có phiền muộn.chúc Tùng luôn mạnh khỏe ,có nhiedù thơ

Huỳnh Chiến
Huỳnh Chiến
7 years ago

Ở đời lắm kẻ boa hoa
Chuyện đời chưa tỏ la cà kể quanh
Chuyện em rồi đến chuyện anh
Dệt thêu hoa gấm loanh quoanh kể hoài
Biết rồi thì chớ đoái hoài
Không nghe không biết kể hoài hắn nghe

Du Cao Van
Du Cao Van
7 years ago

EM ơi thơ hay quá – Hội nhà Văn không viết được như này đâu – Em go ogle- Nhà văn Phạm Duy Nghĩa suy nghĩ về thơ Việt đương đại
mà đọc Em nhé .
Cậu ấy nói rằng Ngày thơ Việt Nam Tết Nguyên Tiêu – có hàng vạn hội viên thơ , có lá cờ thơ – Mà hiệu sách chả có tập thơ nào ra hồn CHỉ ngút ngàn văn xuôi . v v .
Mình thì nghĩ rằng – Các tác giả chả biết thế nào là thơ hay , cứ tâng bốc nhau những bài thơ không vần , không có người đọc vì viết lan man , né tránh các vấn đề xã hội , Thời sự nóng bỏng . v v .
EM biên tập những bài thơ của Em mà ANH khen thể nào cũng bán được mà – dù không được nhiều tiền thì chắc chắn để lại hình bóng Em cho đời đấy .
Thạch Sùng để lại Vi La .
Đời sau chắc chắn chả Ma nào nhìn .
Thơ hay lưu mãi niềm tin .
Muôn đời thổn thức trái tim bao Người .

Quangthanh Pham
Quangthanh Pham
7 years ago

Những lời trong sách đã hay
Mà nay bạn lại tỏ bày bằng thơ.
Đọc đi đọc lại ngẩn ngơ…
Đôi dòng viết vội, ý thơ tỏ bày.

Bảo Khôi
Bảo Khôi
7 years ago

Chắc trong đâu e toan la tho ha? E đi lộn nghê rôi , e fai la nha van thi đung hon hiiii . Tho e hay lam

Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Thanh Hà
6 years ago

Chuẩn! Với nhưng lời nhắn nhủ chân tình. Bách Tùng Vũ đã giãi toả những sân si của con người!

Luân Bùi
Luân Bùi
7 years ago

Chuẩn luôn

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Rất hay

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay lắm em !

Scroll to Top