Bài Thơ: PHƯỢNG VÀ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: PHƯỢNG VÀ ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

PHƯỢNG VÀ ANH
Thơ: Hoàng Lan

Biết bao giờ đến ngày mai anh nhỉ?
Nắng hạ vàng thắm phượng vĩ đong đưa
Lòng trở trăn hạ đã qua mấy mùa
Dưới tán phượng hẹn hò xa mấy đỗi

Lời yêu thương chỉ đôi lời rất vội
Câu đợi chờ lại tội tội thương thương
Bóng dáng anh xa khuất mãi dặm trường
Hẹn ngày mai con đường xưa tái ngộ

Đợi chờ anh đã mấy mùa phượng nở
Tiếng ve sầu nức nỡ giọt buồn tênh
Tim lạnh đầy trống vắng chỉ mình ên
Trong nức nỡ gọi tên anh khe khẽ

Gió bảo rằng: em hãy luôn mạnh mẽ
Anh chuyển lời nhớ nhé bé yêu ơi!
Bóng phượng lay thấp thoáng dáng anh ngồi
Thuở ban đầu bồi hồi trao cánh phượng.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
6 years ago

Thơ hay!

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc??

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Anh vẫn nhớ buổi đầu cầm hoa phượng
Nén lặng nhìn trao thương nhớ về em
Tình đơn côi anh vẫn cứ lặng im
Gửi yêu thương câu đợi chờ, mong nhớ

Tình hai ta anh ướp vào trang vở
Phượng xa rồi…em cũng mãi xa xôi
Và anh đi đi khắp nẻo đường rồi
Vẫn một lòng ngóng về em như thế.

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
6 years ago

TẠM BIỆT NHÉ

TG : PHONG NGUYỄN

Tạm biệt nhé cơn mưa đầu tháng sáu
Mai xa rồi ai còn nhớ gì nhau
Gửi lại cánh phượng buồn nơi phố nhỏ
Trang thư xanh mực tím đã phai màu

Tạm biệt nhé một chút nắng hanh hao
Góc phố quen có ai chờ ai đợi
Con đường ngắn .. sao mà xa vời vợi
Áo trắng ơi anh đã lỡ yêu rồi

Tạm biệt nhé những giây phút bồi hồi
Mai xa cách giấu lời chưa dám nói
Tiếng ve ngân sao lòng buồn quá đỗi
Hạ ơi dừng chậm lại .. chớ qua mau

Tạm biệt nhé những cơn gió lao xao
Xác phượng rơi đong đầy bao niềm nhớ
Thoáng đâu đây bước chân ai bỡ ngỡ
Muốn trở về hoài niệm của ngày xưa..



Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá nha cuối tuần chúc Hoàng Lan vui vẻ nhớ

Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay….

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Bài thơ mang nhiều cảm xúc thật hay

Hai Nguyen
Hai Nguyen
6 years ago

Hay lam Hoàng Lan!

Hoang Nghia
Hoang Nghia
6 years ago

hay lm e.đêm an lành nha e

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Liên khúc bát ngôn rải lời thương nhớ
Cánh phượng hồng nở giữa mùa xa
Phút chia ly lưu luyến thời cắp sách
Chẳng thể nguôi ngoai thuở học trò
(Cảm tác )
Thơ hay chúc mừng

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Thơ hay

Bình An
Bình An
6 years ago

Hay quá

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hahaaahaaa nhớ về khoảng trời nơi xưa cũ

Hoàng Lan
Hoàng Lan
6 years ago

Cảm ơn cả nhà đã động viên, chia sẻ. Chúc cả nhà hạnh phúc, yêu thương

Vương Quan
Vương Quan
6 years ago

Hay lắm bạn

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Hay quá em gái

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Rất hay nhớ bạn nhiều
Hoàng Lan

Scroll to Top