Bài Thơ: PHƯỢNG CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: PHƯỢNG CHỜ (Tác giả: Phú Sĩ)

PHƯỢNG CHỜ
Thơ: Phú Sĩ

Phượng chờ ai mõi mòn năm tháng
Tiếng ve sầu dĩ vãng còn đâu
Nhớ chăng dạ khúc tình sầu
Chia tay ngày ấy tình đâu xa rồi

Phượng phai rồi sắc màu mong đợi
Sắc hương buồn vời vợi mùa hoa
Nhìn ai mà thấy xót xa
Bởi duyên không nợ đôi đàng chia hai

Thương cho hạ canh dài thao thức
Cánh phượng buồn ẩn khuất màn đêm
Thương ai thân gái yếu mềm
Lấy chồng biệt xứ biết tìm người đâu.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Văn
Nhân Văn
5 years ago

MÙA CHIA XA.

Phượng đỏ tươi thắm nở rực sắc màu.
Bao kỷ niệm mái trường xưa yêu dấu.
Mùa chia xa nổi lòng buồn đau đáu.
Bạn mình ơi mỗi đứa một phương trời.

Biết bao nhiêu ký ức đẹp tuyệt vời.
Đem gói lại lưu vào trang nhật ký.
Tình áo trắng là tình đẹp tri kỷ.
Thương nhớ hoài một thuở tuổi mộng mơ.

Mùa hạ về nghe nổi lòng trăn trở.
Sắp chia tay mỗi đứa một nơi rồi.
Cánh phượng hồng tặng bạn dấu yêu ơi.
Nghe lưu luyến mỗi người đi mỗi ngã.

Tình học trò chúng ta thật cao cả.
Luôn bên nhau thân ái mấy năm trường.
Dầu đi đâu mỗi đứa ở mỗi phương.
Mãi luôn nhớ về trường xưa tình cũ..

NHÂN VĂN.

Nguyễn Quyền
Nguyễn Quyền
5 years ago

……TRỞ VỀ KỶ NIỆM…!
Ng Quyền.

Chiều vương nắng miên man trên hè phố
Cánh phượng hồng rơi đỏ gót chân son
Kỷ niệm xưa đã mất hay vẫn còn
Tiếng ve sầu ví von lòng thêm nhớ

Hè năm xưa chia tay trong bỡ ngỡ
Cánh phượng hồng ép vở cũng dần phai
Bao năm xa nay trở lại nơi này
Ngôi trường cũ đổi thay tà áo mới

Trang nhật ký hẹn hò em mãi đợi
Tiếng ve sầu chợt gợi nỗi đơn côi
Em bước đi lã chã cánh phượng rơi
Màu đỏ thắm rợp trời thương và nhớ!

Scroll to Top