Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHÙ DU (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHÙ DU
Thơ: Bách Tùng Vũ

Cuộc đời là giấc chiêm bao
Khổ đau vinh nhục làm sao biết chừng
Hôm nay còn sống vui mừng
Biết đâu hơi thở sẽ ngừng ngày mai
Người đời tranh cãi đúng, sai
Đúng sai sai đúng, hỏi ai chưa từng?

Lỗi ta, ta chẳng biết dừng
Người sai đôi chút xin đừng xét soi
Lỗi ta chẳng tự mình coi
“Bới lông tìm vết” để moi lỗi người
Người sai chớ vội chê cười
Cười ta kẻ khác gấp mười lần sau

Miệng mình giữ lấy thanh tao
Chớ đem khẩu nghiệp mà hao phước lành
Tâm mình nhớ giữ chân thành
Chớ đem dối trá tranh giành hơn thua
Lòng đừng sâu hiểm cay chua
Khôn ranh mưu mẹo cũng thua ý trời

Ai rồi đến lúc cũng rời
Vàng cân bạc nén có dời được theo?
Hòm dài hai thước thân neo
Mộ sâu ba mét nằm queo xác gầy
Mâm cao ngũ quả sắp đầy
Đói lòng hỏi có ai rày được ăn?

Đừng tham chức tiến quan thăng
Ghế cao võng lọng cũng quăng khi rời
Đừng sân chớ hận người đời
Chết còn cay cú những lời ghét ghen
Đừng si đời lắm loại men
Chết rồi mới tỏ trắng đen hồng trần

Trăm hương ai cũng nên cần
Chỉ cần biết đủ muôn phần thảnh thơi
Tuồng đời ví tựa trò chơi
Ngoảnh đi quay lại xuống nơi cửu tuyền
Ba sinh dài ngắn đã nguyền
Phù du một giấc…Ảo huyền…Hư không !!!

BÁCH TÙNG VŨ 7/5/2018.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Không ten Hp
Không ten Hp
5 years ago

Thơ cua a e thích lắm rất ý nghĩa a

Thu Hien
Thu Hien
5 years ago

Thật tuyệt em trai.
Chúc buổi tối an vui nha.

Liem Bui
Liem Bui
5 years ago

Thơ hay lắm ngày mới vvhp nhiều sức khỏe

Ngoc Yen
Ngoc Yen
5 years ago

Bai thơ hay qua em a chuc em luon binh an vui ve va hp nhe

Thunguyet le Thi
Thunguyet le Thi
5 years ago

Thơ rất hay nói rất đúng, chúc nha thơ ngủ ngon nha

Thu Hà
Thu Hà
5 years ago

Hay. Tuyệt. Ý nghĩa lắm em ơi. Chúc em ngày mới an lành.

Dieu Xuan Nguyen
Dieu Xuan Nguyen
5 years ago

Tho a hay lam. Muon kban voi a nhung sluong ban a da du roi. Tiết that!

Vu Tuan
Vu Tuan
5 years ago

Thơ hay và nhiều ý nghĩa!Đọc thơ tác giả có cảm nhận được sự tĩnh tâm trong đó

Tam Tam
Tam Tam
5 years ago

Bài thơ của em đã đánh thức lòng người .Hay lắm em trai chúc em nhiều sức khỏe

Nguyễn Thị Én
Nguyễn Thị Én
5 years ago

Rất đúng em ơi hãy trân trọng nhau sống chết biết sao sự đời tiền bạc cũng có mang được đi đâu hãy sống cho lương tâm mình thanh thản, chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc

Xuân Phan
Xuân Phan
5 years ago

Bài thơ rất hay ý đẹp chúc em vui khỏe có nhiều bài hay nữa

Nguyễn Thị Gấm
Nguyễn Thị Gấm
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt . Rất sâu sắc và ý nghĩa. Yêu thơ Bách Tùng Vũ .

Dung Dương
Dung Dương
5 years ago

Tho hay va that ý nghĩa chi chuc e luon manh khoe vve nha

Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
5 years ago

Đời người như một giấc mơ
Trăm năm nào khác cột cờ đổi thay
Ầm ầm con tạo chuyển xoay…
….st

Quoc Khanh Tran
Quoc Khanh Tran
5 years ago

Bài này nó đã đứt vần!!!
Không nên để vậy, lừa thần thái thơ!!!
Ở đời lắm kẻ ngu ngơ!!
Tham gia chỉ dễ, làm dơ luật vần!!!!

Vũ Vân
Vũ Vân
5 years ago

Quá chuẩn em trai ơi Sống là phải biết san xẻ yêu thương và chân trọng nhau đúng ko em trai

Ngọc Luyến
Ngọc Luyến
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em .. Rất đúng rất ý nghĩa ..
C chúc e luônvui khỏe st nhiều bài thơ bất hủ .

Xuan Mai
Xuan Mai
5 years ago

bài thơ rất hay va ý nghĩa em ạ . chúc em buổi tối vui vẻ và ấm áp nhé !

Thiên Lý
Thiên Lý
5 years ago

Đời người sống được bao nâu
Sớm còn tối mất ai ngờ đươc đâu
Sống sao cho trọn kiếp người
Để khi thác xuống đất chào,tình lưu.
Chúc mừng cháu với bài thơ rất hay và ý nghĩa.chuc cháu mạnh khỏe,hạnh phúc thành công nhé

Hương Lê
Hương Lê
5 years ago

Cuộc đời là chốn vô thường
Mai đây về với cội nguồn mà thôi !
HL chúc Bách… luôn vui
Hãy sống tich cực, yêu đời nha em !.? Thơ em hay quá chừng luôn
Chuc em vui khỏe,bình an tâm hồn !
Em nhé ?

Bao Dieu
Bao Dieu
5 years ago

BÀI THƠ NÀY RẤT Ý NGHĨA THÂM SÂU rất cảm ơn người viết đã nhắt nhở kiếp sống làm người

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
5 years ago

Rất là hay. Tùng à. Nhưng mong đây chỉ là thơ.
Chúc cháu vui cố gắng giữ gìn sức khỏe

Huế Thương
Huế Thương
5 years ago

Miệng mình giữ lấy thanh tao
Chớ đem khẩu nghiệp mà hao phước lành
Tâm mình nhớ giữ chân thành
Chớ đem dối trá tranh giành hơn thua
Lòng đừng sâu hiểm cay chua
Khôn ranh mưu mẹo cũng thua ý trời
Khổ này hay quá em trai ơi ! Chúc em ngày mới nhiều sk, vve và hp nhé !
Yêu thơ em !

Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn
5 years ago

Một bài thơ rất hay và đầy ý nghĩa trong cs. Chúc cháu ngày mới vv hp

Tô Thanh
Tô Thanh
5 years ago

Bài thơ hay và rất ý nghĩa. Tính giáo dục lại rất cao.
Chúc BTV buổi tối ngọt ngào yêu thương nhé!

Dieu Van
Dieu Van
5 years ago

bai tho hay , y nghia lam em ! giu gin suc khoe . chuc em trong cuoc song may man , binh an hanh phuc !

Hoa Trinhhong
Hoa Trinhhong
5 years ago

Rất hay em trai chị chúc em luôn vui vẻ và vố gắng giữ gìn sức khỏe nha

Cuny Loi Ooi Loi
Cuny Loi Ooi Loi
5 years ago

Miệng đời giữ lấy thanh tao
Chớ đem khẩu nghiệp mà hao phước lanh
Bài thơ hay quá …

Nga Đỗ
Nga Đỗ
5 years ago

Bài thơ rất hay em , rất chiều sâu và cảm xúc ..chúc em luôn vui vẻ ,hp nhé

Ngọc Hương
Ngọc Hương
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt và ý nghĩa quá.
Chúc em một ngày tốt lành, nhiều niềm vui nha

Lê Dư
Lê Dư
5 years ago

Bài thơ rất hay rất thực tế…cảm xúc lắm em ơi. Chúc em luôn bình an may mắn nhé Bách Tùng Vũ

Hằng Hoàng Thị
Hằng Hoàng Thị
5 years ago

Vậy mau nên sửa tâm hiền
Sau về cực lạc chẳng phiền tấm thân!

Bách Tùng Vũ
Bách Tùng Vũ
5 years ago

Chúc cả nhà buổi tối ngon giấc !

Nguyễn Văn Tài
Nguyễn Văn Tài
5 years ago

Hay lắm em

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
5 years ago

Rất hay em trai

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Rất hay em nhé!

Thanh Trần
Thanh Trần
5 years ago

Ôi..bài thơ hay tuyệt vời em ơi…thật là ý nghĩa …chúc em thật nhiều sức khoẻ và sống vui vẻ sáng tác nhiều thơ hay chia sẻ đến mọi người em nhé….

Scroll to Top