Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Phố vắng anh thành phố buồn hiu hắt.
Em vắng anh lay lắt sống qua ngày.
Không đơn thuần…là một chút đắm say.
Mà có lẽ đời vay nên phải trả.

Ai đã từng trải qua bao vất vả.
Mới hiểu rằng…tất cả rồi cũng quen.
Dẫu đau khổ khiến đôi mắt ướt nhèm.
Cũng thiếp ngủ sau những đêm thao thức.

Có nhiều khi tưởng như không còn sức.
Bởi trái tim trong lồng ngực nhói đau.
Gió luồn qua cái khoảng trống không nhau.
Mỗi nhịp đập úa nhàu theo năm tháng.

Rồi tình yêu cũng dần dần biến dạng.
Như chân dung chạng vạng lúc hoàng hôn.
Bởi đổi thay … phố tĩnh lặng vô hồn.
Chỉ còn lại bồn chồn khi xuân mãn.

Em cô đơn vì tình anh đã cạn.
Nhưng quyết tâm không chán ghét cuộc đời.
Dẫu xa anh… vẫn cố gắng mỉm cười.
Để anh nhớ… nét tươi xinh ngày ấy

MP 27/3/2018

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Pham Hậu
Pham Hậu
6 years ago

Hay lắm bạn ạ .

Văn Phạm
Văn Phạm
6 years ago

Thật hay nồng nàn lắm nhé….

Trăng Ngàn
Trăng Ngàn
6 years ago

Hay tuyệt chị gái ơi!

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Xinh tươi thế chị yêu.

Anh Văn
Anh Văn
6 years ago

Trẻ đẹp rạng ngời

Mạnh Đức
Mạnh Đức
6 years ago

Anh tự hào , một thời yêu nồng cháy
Nên xa nhau , áy láy tận trong lòng
Tình yêu em , ấm nồng nhớ má hồng
Những đêm đông , nằm hong từng nỗi nhớ

Bởi vì đâu , để tình mình tan vỡ
Phố vắng nhau rồi , trời đất bâng khuâng
Đêm hôm nay , anh lại nhớ tới nàng
Mượn vần thơ , dệt vàng ngày quá khứ

Tháng tư vìa , bông gạo tàn ủ rũ
Chỉ tình mình , vẫn cứ mãi nhớ thương …!

Bài thơ của em rất hay ! Làm lòng anh ngập tràn xúc động … Hoạ cùng em mấy vần để nhớ để thương !

Vọng Già
Vọng Già
6 years ago

Anh vẫn chờ…chờ em như ngày xưa vậy.
Phố vẫn ồn ào…mà nào thấy em đâu.
Hả Mạc Phương

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Mạc Phương!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet y tho. Cguc dem an vui

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bạn mình ạ.

trần văn Minh
trần văn Minh
6 years ago

??????

Đặng Hoà
Đặng Hoà
6 years ago

Thơ hay cảm xúc đong đầy Chúc mừng Mạc Phương

Bích La
Bích La
6 years ago

Thơ hay em gái dễ thương quá

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thích thơ hay a

Lê Hiền
Lê Hiền
6 years ago

Thơ hay lắm người đẹp ơi

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

hay lắm bạn ơi.

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
6 years ago

Thơ hay.ng đep chị iu ah

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Bài thơ rất hay

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thơ hay a

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Rất tâm trạng và cũng rất hay nhé em gái.

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Phố vắng anh rồi em biết không.
Là khi em cất bước theo chồng.
Nếu xưa tình ấy không dời đổi,
Chắc lẽ bây giờ đỡ ngóng trông.
Ván đóng thuyền rồi duyên tình lỡ.
Âu là duyên phận trớ trêu không.
Tuy cách xa rồi, em có biết.
Tình cảm trong anh, mãi đèo bòng.
Chúc buổi tối vui vẻ.

Thơ Pham
Thơ Pham
6 years ago

Em xinh tươi vậy sao Thơ của em luôn man mác buồn

Tien Huynhkim
Tien Huynhkim
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời, chúc mừng em nhé, Mạc Phương.

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay lắm Mạc Phương ơi!

nam nguyễn
nam nguyễn
6 years ago

Uh xinh quá chị à

Quang Hợp
Quang Hợp
6 years ago

Lay lắt sống miệng vẫn cười vui vẻ..
Khiến chạnh lòng anh Hoàng Thái đó nghe!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Ai vậy. Thơ hay lắm

Tuong Vy Tran
Tuong Vy Tran
6 years ago

Thơ chị lúc nào cũng đằm thắm và đầy hy vọng

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ rất hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt vời bạn chúc ngủ ngon mơ đẹp nhé

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Quả là vắng. ..vườn hoa chỉ có mình em
Ngày mới vui vẻ nha

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
6 years ago

Phố vắng em anh buồn biết không

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

hay lắm em à

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
6 years ago

người đẹp thơ hay

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ rất hay cùng hình ảnh tg rất đẹp đầy cảm xúc

Hữu Hồ
Hữu Hồ
5 years ago

Thơ rất hay

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bạn iu thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Hà Võ Thị
Hà Võ Thị
5 years ago

Thơ hay quá.Còn hình thì xinh lung linh luôn bạn ơi!

Toan Trinh
Toan Trinh
5 years ago

Anh day ey a van con ye?

Trần Khải Duy
Trần Khải Duy
5 years ago

Cảm ơn thi sỹ bài thơ thật hay

Scroll to Top