Bài Thơ: PHỐ KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: PHỐ KHÔNG ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

PHỐ KHÔNG ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Phố không anh góc phố buồn ủ rũ
Mảnh trăng nghiêng chẳng đủ để soi đường
Anh đi rồi hoa tím chẳng thơm hương
Bờ môi hường nhớ anh càng run rẩy.

Phố không anh con phố buồn biết mấy
Không hoa đèn không lộng lẫy kiêu sa
Hắt hiu mưa đêm thanh vắng nhạt nhòa
Em cô quạnh xót xa tràn nhung nhớ.

Phố không anh con phố buồn trăn trở
Đêm thật dài nghe nức nở tim côi
Bóng hình anh xa khuất nẻo chân trời
Trăng lẻ bóng chơi vơi vầng mây tím.

Phố không anh em chẳng còn bịn rịn
Níu yêu thương chiều tím đợi anh về
Rét nàng Bân gió se lạnh tái tê
Em lẻ bóng lê thê hoài chân bước.

Phố không anh con đường chiều xuôi ngược
Chẳng có ai chung bước mỗi lần về
Phố không anh em cũng chẳng si mê
Thôi cất giữ lời thề kia trong gió!

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hữu Thanh
Nguyễn Hữu Thanh
8 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng, mựơt mà.
Rất hay.

Tuyet Truong
Tuyet Truong
8 years ago

Một tuần mới iu thương nhé muội

Bà Chằng
Bà Chằng
8 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi! Nhẹ nhàng mượt mà, rất tuyệt nè bạn!

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
8 years ago

Phố không anh nhưng còn bao người đợi
Hãy vui lòng cứ đợi nhé nghe em
Ngày anh về chúng mình sẽ kết duyên
Và hạnh phúc ngọt mềm trong ân ái

Thơ hay lắm BLT. Chúc bạn buổi sáng nhiều niềm vui

Nguyen Huong
Nguyen Huong
8 years ago

Bài thơ rất hay

Chính Phùng Văn
Chính Phùng Văn
8 years ago

Phượng hồng nhen chút tình yêu Nắng vương vạt tóc se chiều tháng Năm Ngày mai xa tuổi trăng rằm Một thời cánh phượng Xa xăm mất rồi Rồi đây mỗi đứa mỗi nơi Có còn ai nhớ cái thời mộng mơ Xa rồi cánh phượng chiều xưa Gió mây man mác hững hờ mà thôi…

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phố khi xưa đợi chờ anh trở lại
Nắng chiều về lại ấm áp bên nhau
Ánh đèn khuya lại lấp lánh sắc màu
Nơi quán cũ ta bên nhau tay nắm.

BLT cảm ơn bạn nhé chúc bạn buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Thạch Thảo

Phố không anh gió se lạnh từng cơn
Mưa hiu hắt dập dồn ô cửa nhỏ
Em vẫn chờ vẫn đợi anh ở đó
Ánh đèn khuya leo lét đợi anh về.

Phố không anh phím đàn chẳng say mê
Năm ngón tay em đan vào nỗi nhớ
Tiếng gió khuya ngỡ anh về gõ cửa
Em đợi hoài đêm thanh vắng… đêm trôi!

BLT cảm ơn bạn iu nhé, bài thơ bạn viết hay quá cho BLT có thêm thật nhiều cảm xúc!

Sông Lam
Sông Lam
8 years ago

Hay lắm Bằng Lăng Tím

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Em cảm ơn anh Sông Lam nhiều ạ!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Tam Luong

BLT cảm ơn bạn nhé!

Tôn Vương
Tôn Vương
8 years ago

Xướng hoạ tuyệt qua muội à!

Lan Anh Phạm
Lan Anh Phạm
8 years ago

Thơ hay lắm BLT.

Lan Anh Phạm
Lan Anh Phạm
8 years ago

Phố k anh ..Một mình em lê bước
Con phố buồn ..hiu hắt giọt mưa tuôn !

Scroll to Top