Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: PHẬN ĐÀN BÀ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

PHẬN ĐÀN BÀ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Trời sinh ra kiếp Đàn Bà
Buồn vui số phận âu là rủi may
Dở đời nếm đủ đắng cay
Sướng vui đâu cũng là hay bởi mình
Vô duyên bến đục gá tình
Sông đời trôi nổi nếm nghìn đau thương

Mỏng manh một kiếp má hường
Xương mai mình hạc đoạn trường bể dâu
Biển tình ai biết nông, sâu
Lựa duyên ai biết phải câu lỡ làng
Đầu hôm ý thiếp tình chàng
Canh năm chợt tỉnh bẽ bàng đớn đau

Thói đời lẫn lộn vàng thau
Đem duyên lỡ buộc vào nhau mất rồi
Yêu chi yêu đáng kẻ tồi
Rủ rê cái xác làm mồi đứa hư
Hay là duyên nghiệp tiền dư ?
Oán đâu đòi trả, để như nợ đời

Tội chi đâu hỡi ông trời
Thế gian phỉ nhổ những lời dèm pha
Cho tàn cho héo mới tha
Dày cho rã nhụy nát hoa mới chừa
Khổ đau chẳng mấy cho vừa
Duyên mình chẳng phải duyên thừa cũng không

Thân bèo trôi nổi nhánh sông
Dạt vào bến đục hỏi mong những gì
Chẳng yêu lúc chớm xuân thì
Nói chi quá nửa phòng nhì cho ai ?
Vội yêu lúc buổi sớm mai
Xế chiều bóng ngả nối hai lần đò

Ngoài kia những phận cánh cò
Nuôi con một bóng võ vò một thân
Đời ai lỡ bước sa chân
Trói vào duyên hẩm ái ân lỡ đà
Đắng cay cái kiếp Đàn Bà
Chỉ vui khi nó… Chẳng là… Của ai…!

BÁCH TÙNG VŨ 14/6/2017.

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thái Hà
Thái Hà
6 years ago

BTV hinh nhu xinh ra la de lam tho.o moi goc do the loai moi cau tho that sac sao ma tinh te.cau dung la nhan tai.that nguong mo e.chuc e suc khoe vui ve thanh dat nao co dip ge tham que a nhe.que a co giong song ma suoi ca than va biet bao canh dep moi e ge tham r tang a bai tho n ve que a nhe

Xuan Hong
Xuan Hong
7 years ago

Bách Tùng Vũ
Phận gái 12bến nước
Biết tội đâu mà trách
Phúc đâu mà tìm …

Bạn iu vui vẻ và hp xinh đẹp

Bac Nguyen Viet
Bac Nguyen Viet
7 years ago

Hình như bạn đã từng trải lắm thì phải? Câu từ rấm thâm thúy ý nghĩa ,nhưng có chút đượm buồn.

Ket Nguyen
Ket Nguyen
7 years ago

Tuyệt văn Vời.
Nhà nước còn phân gái trai.
Nhà ta không phân gái trai mới kì.

Thi Ly Pham
Thi Ly Pham
7 years ago

Bài thơ hay quá đúng nghĩa đời hay tuyệt lắm út ơi chúc út luôn sức khỏe bình an hạnh phúc nhé

Xuân Thảo
Xuân Thảo
7 years ago

Thơ Em viết rất hay thât có nhiêu ý nghia ,Chi cảm ơn Em viết bài này dành cho phụ nư ai có tâm trạng thì buôn ,Chi chúc Em ngủ ngon

Thư Đỗ
Thư Đỗ
7 years ago

hom nay lai duoc doc tho ban “bai nay ban viet hay lam nhung noi buon so phan dan ba buon vui ay chiu khoc ma keu ai ???doc chua nheu cam xuc tang hoa ban nhe

Dieu Van
Dieu Van
7 years ago

vay la …them dc mot nguoi thau hieu va chia se … cam on vbt ! chuc em luon tran ngap niem vui , tran ngap hanh phuc !!!

Pham Van Que
Pham Van Que
7 years ago

PHẬN ĐÀN BÀ
Bài thơ rất hay, xúc cảm tuyệt vởi ,tình cảm sâu sắc, hình ảnh đẹp
Chúc bạn thành công .Có nhiều thơ mớ phục vụ bạn đoc .

Ngày Mai Nắng Lên
Ngày Mai Nắng Lên
7 years ago

BTV đã nói lên nỗi đau của những người đàn bà xấu số thật đúng chất..

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Rất thấu hiểu và đầy lòng thương cảm với số phận người đàn bà .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ hay !
Chúc thứ 5 vui vẻ , hạnh phúc nhé bạn .

Mai Lan
Mai Lan
7 years ago

Thơ hay hay.
Ảnh ủ rũ rất có lý nghĩa.
Chúc luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Ty Hoang Thi
Ty Hoang Thi
7 years ago

.Bài thơ em viết về đời người pn thật chuẩn và sâu sắc,như đi từ trong sâu thẳm tận đáy lòng của người pn đã trải qua
Chúc em trai buổi tối vui vẻ và ngủ ngon

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
7 years ago

Trót mang thân phận đàn bà
Cuộc đời dâu bể như là dòng sông
Mười hai bến nước đục trong
May nhờ rủi chịu long đong phận buồn..????

Thanh Thảo Nguyễn
Thanh Thảo Nguyễn
7 years ago

Trời ban kiếp phận đàn bà
Buồn vui, sướng khổ cũng là tự thân
Đường đời đừng bước lạc chân
Gặp người Quân tử, gian truân gánh dùm…

Ky Tu
Ky Tu
7 years ago

Thơ hay đúng với phận đàn bà… đục trong… âu cũng là số phận…

Hồng Cẩm Nguyễn
Hồng Cẩm Nguyễn
7 years ago

Hay tuyệt vời em ơi. Chi chức em luôn vui khỏe hạnh phúc bên gia đình thật ấm áp yêu thương em nhé.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn
7 years ago

Cho Th Hoj a Vu nay nhe! Sao Ko co tho lam cho Dan og jay a? Th Thay Dan og bjo cug co kem j fu nu dau a???

Gái Lê
Gái Lê
7 years ago

Hóa mình vào thân phận người phụ nữ lở duyên để cảm nhận, chia sẻ. Thật thương cho một kiếp má đào! Bằng tấm lòng tri ân, xin chúc tác giả thật nhiều sức khỏe để đến với đời tựa những vần thơ tuyệt tác. Một con tim ấm áp!!!

Duyên le Thi
Duyên le Thi
7 years ago

Dau don thay phan dan ba, mot doi bac menh cung la loi chung , dung la so kiep dan ba dau kho lam e oi tram dang ngan cay cung chua vua bung cua nguoi dan ong hieu duoc dan ba co may ai chi nhung tac gia cua nhung bai tho cho so phan dan ba va e da hieu duoc noi dau cua nguoi dan ba

Vo San Nguoi
Vo San Nguoi
7 years ago

BTVŨ.Ai cũng thương hoa tiếc ngọc ,hiểu thấu đáo được như vậy thì đời người phụ nữ bớt đi nhục nhằn ,cay đắng ,đọc bài thơ này xong chắc là có người thà ở giá cho tròn câu cuối đấy .Họ mà ở giá hết là không có thơ yêu để mà đọc nữa rồi .Thơ hay quá .Chúc em vui khoẻ .

Mai Ngọc
Mai Ngọc
7 years ago

Bài thơ hay hay.sinh ra đã phận đàn bà…trong nhờ …đục chịu…Chúc bạn luôn thành công,hp nhé.

Đặng Vân
Đặng Vân
7 years ago

…. Đắng cay cái kiếp đàn bà
Chỉ vui khi nó … chẳng là … của ai … !!!
Bài thơ rất sâu sắc và rất hay
Nhiều người phụ nữ gặp cảnh trái ngang cũng đành chấp nhận
Phàn nàn cũng chẳng ai thương
Thà rằng nín nhịn cho nó 3 vuông 7 tròn

Chúc em trai buổi tối vui khỏe ,đêm ngon giấc nhé

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
7 years ago

Bài thơ hay quá. Cái kiếp đàn bà khổ theo một đoá hoa tàn. Chúc Bách Từng đêm nay có giấc ngủ ngon. Ngày mai thơ Bách Tung như bông hoa đón những hạt sương. Như dong nước chảy tìm đường lên non.

Bùi Kiểm
Bùi Kiểm
7 years ago

Khổ thay số phận đàn bà
Sa chân lỡ bước thành ra hẩm đời
Có khi vì quá ham chơi
Nên đành chấp nhận cảnh đời trái ngang .!

Bài thơ hay , ý nghĩa sâu sắc , ảnh buồn ủ rũ với cuộc đời hẩm hưu quá cơ ! chúc cháu vui vẻ ngủ ngon nhé ..!

Huỳnh thị Thanh Tâm
Huỳnh thị Thanh Tâm
7 years ago

Có cảm giác tác giả già dặn, từng trải đến mức hiểu hết nỗi niềm và thấm thía cái đau của thân phận người phụ nữ nên từng câu chữ lột tả hết niềm đau ấy! Thật ra chỉ vì quá đa cảm và sâu sắc mà mọi ngóc ngách, mọi uẩn khúc trong cuộc sống đều chạm vào cái tâm của tác giả, không riêng nổi khổ của người phụ nữ mà cả nhiều đối tượng khác trong cuộc sống. Cám ơn tấm lòng của em BTV!

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
7 years ago

Bài thơ rất hay, rất sâu sắc !
Cám ơn em đã sự đồng cảm, chia sẻ với thân phận của người đàn bà :
Đắng cay cái kiếp đàn bà
Chỉ vui khi nó . . . Chẳng là . . . Của ai
Chúc em luôn vui, khỏe, hạnh phúc nhé !

Thanh Huong
Thanh Huong
7 years ago

Bài thơ sâu sắc quá nghe như em là hóa thân vào phận một phụ nữ thì đúng hơn , em hiểu hết từng nỗi đau tủi nhục kiếp đàn bà
Cám ơn em bài thơ hay

Sen Lê
Sen Lê
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt. Quá sâu sắc, Thương cho kiếp đàn bà ..!

Nguyễn Nắng Hồng
Nguyễn Nắng Hồng
7 years ago

Bài thơ của bạn rất hay, nhưng đàn bà đâu phải ai cũng khổ sở thế đâu bạn

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
7 years ago

Thương cho số phận đàn bà
Sáng mai hoa nở,chiều tà héo hon
Duyên thắm tình đẹp khi son
Hẩm hiu bạc đãi không còn xuân tươi…!
Cả đời chả mấy khi vui
Khi thuyền cập bến phải người vô tâm
Hay gặp một kẻ bất nhân
Không cần lẽ phải,thương thân riêng mình…!

Đời như tia nắng bình minh
Mây đen bao phủ thình lình tối tăm
Đẹp khi toả ánh trăng rằm
Hai mươi ngả bóng trăng nằm chơ vơ…!

Lê Dư
Lê Dư
7 years ago

Thơ rất hay, ý nghĩa sâu sắc…Em hiểu được số phận đàn bà bi đát quá. Cám ơn em Bách Tùng Vũ!
Chúc em vui khoẻ, thành công, may mắn nhé!

Huế Thương
Huế Thương
7 years ago

Yêu em yêu cả dáng xuân
Ghét em ghét cả đôi vần ca dao
Yêu em lòng dạ xôn xao
Ghét em sớm tối ra vào ngẩn ngơ
Yêu em một ngóng hai chờ
Ghét em ngồi trách ông tơ đổi lòng
Yêu sao vậy ghét sao đành
Để anh nỗi khổ theo mình tháng năm….
Đọc thơ em xong thấy buồn nao nao, thân phận phụ nữ luôn khổ thế đấy….
Chúc em ngày mới nhiều niềm vui an lành và hp ?

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ rất hay hình họa ý nghĩa chúc mừng tg

Phương Lê
Phương Lê
7 years ago

Hay tuyệt anh ơi…
Chúc anh khỏe

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
7 years ago

Đọc mà xót xa cho kiếp người pn

Hung Phat
Hung Phat
7 years ago

Hay lam ban oi

Bách Tùng Vũ
Bách Tùng Vũ
7 years ago

Cảm ơn chị ạ , em chúc chị một ngày mới an lành và hạnh phúc.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
7 years ago

Khổ thân cho phận đàn bà
Như cây tầm gửi biết sa chỗ nào
Số được chống tốt chẳng sao
Lấy phải chồng xấu biết bao khổ đời
Thơ btv rất hay nhớ đăng thêm nhé

Trương Trúc
Trương Trúc
7 years ago

Bài thơ hay. Ý nghĩa sâu xa lắm em à. Đêm vv an lành nhé em.

Bách Tùng Vũ
Bách Tùng Vũ
7 years ago

Mạng bị chập chờn nên cháu up lại , mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người buổi tối ấm áp.

Scroll to Top