Bài Thơ: ƠI NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ƠI NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Thanh Hùng)

ƠI NGƯỜI DƯNG
Thơ: Thanh Hùng

Có một lần vô tình gọi người dưng
Chợt thấy đắng mà rưng rưng dòng lệ
Hỏi ai đã làm ta buồn đến thế
Đã cho ta nhiều dâu bể với đời

Có một dạo ta chơi vơi nỗi nhớ
Người dưng ơi ta cách trở đôi đường
Cũng bởi lẽ ta không vương chữ nợ
Người dưng à ta sợ lắm yêu đương

Có ai hiểu ta còn thương nhiều lắm
Mà người dưng xa vạn dặm muôn trùng
Ta vẫn ước vì nhớ nhung sâu đậm
Mộng tương phùng hai đứa nắm tay chung

Người dưng ơi bao giờ mới được cùng
Mình sánh bước chiều ung dung đi dạo
Xin là thật đừng có là mộng ảo
Để ta buồn sầu não bởi người dưng.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Guốc Mộc
Guốc Mộc
5 years ago

Tuyệt quá anh oei

An Bình
An Bình
5 years ago

Hay quá anh ơi. Em chúc anh

Tùng Linh
Tùng Linh
5 years ago

Hay quá anh ơi chúc anh đêm an lành và hạnh phúc nhé

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Hay qua anh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Thơ hay lắm em à !

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay bạn

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Hay lắm nè iu ơi cuối tuần vv nha

Scroll to Top