Bài Thơ: NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoàng Lan

Nước mắt rơi cho cuộc tình ngang trái
Yêu nhau nhiều nhưng rồi phải chia xa
Kỷ niệm xưa băng giá phủ nhạt nhoà
Để trái tim vỡ òa trong nức nở

Nước mắt rơi cho cuộc tình duyên lỡ
Nhớ thật nhiều nhưng không thể bên nhau
Chỉ em thôi chân bước lỡ nhịp cầu
Đứng nhìn anh úa nhàu lời hẹn ước

Nước mắt rơi theo cuộc tình đếm được
Những vui buồn, những hạnh phúc nào quên
Những giận hờn, những lo lắng chông chênh
Những yêu thương, những bồng bềnh, tiếc nuối

Nước mắt rơi cho cuộc tình rong ruổi
Tháng năm dài chỉ hờn tủi đeo mang
Yêu thương ơi! nay đã quá muộn màng
Mỗi giọt sương giọt bẽ bàng rơi rớt!

Bài Thơ: NƯỚC MẮT MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Hay quá em à!

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Giọt nước mắt không làm nên tất cả
Nhưng đó là xoa dịu nổi sầu đau
Nước mắt kia tuy không có sắc màu
Trong sâu thẵm được tạo nên bằng máu

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay lắm bạn

Ngành Châu
Ngành Châu
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
7 years ago

Nghe da giết và sâu lắng quá

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
7 years ago

Hoạ theo ảnh
Khóc đi E cho vơii bơt́ thương đau
Cho hết dấu vương sầu trên khóe mắt
Để mai này mình không còn dè dặt
Khi mỉm cười lại được thấy vui hơn…

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Có niềm vui nào không rơi nước mắt
Có nỗi buồn nào không đắng em ơi
Có hạnh phúc nào không thấy chơi vơi
Có cuộc tình nào lỡ không rơi nước mắt?

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Mấy hôm rồi mới được đọc bài của em.chắc cv bận lắm hả.thơ hay lắm đó em.rất tình cảm và da diết lắm
Xin được họa cùng em gái nhỏ vài câu
Đừng khóc em vạn lần xin đừng khóc
Lỗi lầm này xin gánh chịu mình anh
Cứ trách đi cho nhẹ bớt nỗi lòng
Bởi anh biết đã làm em sầu tủi

Kỷ niệm cũ anh lưu vào trang vở
Bao vui buồn lưu luyến dấu yêu xưa
Mối tình thơ theo anh suốt nẻo đường
Chẳng nhạt phai dù đời nhiều ngang trái

Nhưng nay đã không như mình mong ước
Chuyện tình đời đã đổi trắng thành đen
Anh ra đi trở thành kẻ phụ tình
Em ở lại trái tim sầu vỡ vụn

Dấu yêu ơi trong tận cùng sâu thẳm
Anh mong em cứng cáp để vượt qua
Sẽ có người mới yêu em hơn anh đó
Hạnh phúc sẽ quay về sưởi ấm trái tim em

Phuc Tran
Phuc Tran
7 years ago

Hay nhưng buồn mang mác

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Thơ rất hay bn ơi..

Manh Bui
Manh Bui
7 years ago

Ồ.. vui nước mắt cũng rơi mà e gái

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

hay qoa hl oi.

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
7 years ago

hay lắm hl ơi;

Thu Hiền
Thu Hiền
7 years ago

Thơ hay bạn yêu nè

Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
7 years ago

Chi lam tho hay we e chúc chi buoi toi vui ve HP nha chi HL

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Hay tuyet do nang tho ..

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Bài thơ mượt mà êm dịu …đọc thích lắm cô bé ơi ….tuyệt

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
7 years ago

Thơ nhiều cảm xúc lắm em gái!

Teresa Nguyễn
Teresa Nguyễn
7 years ago

Thơ ướt át quá Hoàng Lan ơi

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
7 years ago

Trong cuoc doi chang co gi biet chuoc
Doi con nguoi co nhieu noi dang cay
Boi tao hoa da an bai so phan
Ta phai danh chap nhan thoi em
Du co buon.cung chang dem lai duoc
Nuoc mat roi.lam ton hai cuoc doi
Toi xin khuyen.danh chap nhan vay thoi
Tinh sua cu hay chon vui trong qua khu.
Tuong lai van luon rong mo
Don tinh em trong sau tham an tinh….

Longviet Viet
Longviet Viet
7 years ago

Đọc thơ em thấy chạnh lòng thương cảm
Mong nổi buồn đừng đeo đẳng theo em !

Quang Thìn Tạ
Quang Thìn Tạ
7 years ago

Nước mắt rơi cho cuộc tình ngang trái.
Xa anh rồi.
Mãi mãi vẫn bên anh.

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tho hay

Scroll to Top