Bài Thơ: NỤ HÔN (Tác giả: Phú Sĩ)

Nụ Hôn

NỤ HÔN
Thơ: Phú Sĩ

. ……
Nụ hôn nào anh ơi!
Cũng ngọt lời yêu mến
Tình yêu rồi sẽ đến
Thuyền có bến đi về

Nụ hôn rồi si mê
Bao lời thề duyên nợ
Người đời luôn cứ ngỡ
Tình yêu chỉ mộng mơ

Nụ hôn buồn vu vơ
Khi cuộc đời nếm trải
Đâu chỉ là yêu mãi
Còn lắm trái lỡ làng

Nụ hôn chẳng huy hoàng
Cũng chẳng là cay đắng
Nụ hôn là tấm mẵn
Khi trân trọng tình nhau

Nụ hôn lắm ngọt ngào
Đi sâu vào nỗi nhớ
Nụ hôn làm tan vỡ
Cánh cửa mở tim ta.

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Nụ hôn như cánh hoa
Thoảng hương lưu ly nở
Tình nào không cách trở
Cho mật ngọt lìa xa

Thơ rất hay

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Nụ hôn gắn thiết tha
Hai tâm hồn hòa một
Riêng anh thì thấy ngọt
Em có thấy thế không?

Nụ hôn gửi dòng sông
Dòng sông nhiều tôm cá
Nụ hôn gửi cánh đồng
Cánh đồng nhiều hoa quả

Em ơi anh trân quí
Những cái hôn chân thành
Tình yêu và hiến dâng
Nó phải sáng long lanh

Ôi cái hôn muôn thuở
Ngọt ngào như mùa xuân
Như cơn gió mát lành
Cho ta say cuộc sống

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Thơ hay lắm ngày mới vui nha bạn

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm bạn PS

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

NỤ HÔN

Nụ hôn của tình yêu
Là nụ hôn đẹp nhất
Cho hồn ta ngây ngất
Không bao giờ ta quên

Nụ hôn dành cho em
Là nụ hôn duyên nợ
Cho lòng ta mãi nhớ
Tình yêu đẹp tuyệt vời

Nụ hôn trên bờ môi
Nụ hôn trên đôi má
Tình yêu sao đẹp quá
Cho ta niềm ước mơ

Nụ hôn của nàng thơ
Cho hồn ta say đắm
Nụ hôn nồng nàn lắm
Cho ta mãi mơ màng

Nụ hôn tặng cho nàng
Là nụ hôn đẹp nhất
Một tình yêu chân thật
Dành cho người mình yêu…

Thơ dạt dào tình cảm lắm em
Chúc em vui vẻ…

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ quá hay

Van Anh Nguyen
Van Anh Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Hay lắm thi sĩ..!

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ rất tuyệt em PHÚ SỸ

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm.!

Nghia Le
Nghia Le
6 years ago

Hấp dẫn quá anh ơi

Phan Hoai Thu
Phan Hoai Thu
6 years ago

Ơ ơ ơ là gái à

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em ơi,,,
Nụ hôn nào cho em!
Nụ hôn nào cho anh!
Bến xưa hoài mong đợi
Thuyền tình đã xa khỏi

Nụ hôn nồng say ngất
Môi kề môi nóng hổi
Em thẹn thùng kẻ nói
Yêu anh nhiều lắm đó

Trời đất buồn lửng lơ
Duyên nợ không chung lối
Hồi ? vang nức nở
Tê tái nát cõi lòng

Nụ hôn đắng phủ phàng
Em nỡ đành xa anh
Trời buồn mây giăng lối
Tim tím dệt thành sầu

Nụ hôn càng vấn vương
Lắng đọng nơi buông tim
Nụ hôn làm rỉ máu
Vết xước tim đau nhói

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em.

Linh Oanh
Linh Oanh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Qui Lê
Qui Lê
6 years ago

Tuyệt vời lắm Em Phú Sỹ chúc vui nhé .

Nguyen Quy
Nguyen Quy
6 years ago

Thơ hay ,uyển chuyển và nhiều cảm xúc :Ảnh đẹp

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Rất hay ban ơi

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hien Ly
Hien Ly
6 years ago

Nụ hôn… dễ thương…

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em iu.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm chị ạ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay lắm. Chúc em ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc nhé.

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay tuyệt

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay nhẹ nhàng giàu cảm xúc, hình ảnh đẹp. Chúc tác giả buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân

Tuyet Cao
Tuyet Cao
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Còn gì hơn hỡi nữ thi sĩ. Chúc mừng nhé

Scroll to Top