Bài Thơ: NỖI NIỀM SÂU ĐẬM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI NIỀM SÂU ĐẬM (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI NIỀM SÂU ĐẬM
Thơ: Mạc Phương

Mỗi cuộc đời đều có những nỗi đau
Tự gặm nhấm khoảng mưa ngâu không dứt
Rồi khư khư giấu sâu trong lồng ngực.
Một tâm tư day dứt chuyện đã qua.

Luôn tiếc nuối thứ tình cảm mặn mà
Nhưng thừa nhận với người ta thật khó
Bởi tự ti thấy mình là hoa cỏ
Chẳng sắc hương trong vỏ bọc cũ mèn.

Nhìn ong bướm lơi lả giỡn cành bên
Mới trân quý một cái tên gần gũi
Phận hoa buồn đứng cạnh đường nhuốm bụi
Dành cả đời ngắn ngủi ngắm người qua.

Một chút yêu một chút nhớ đậm đà
Khó cắt nghĩa bởi vượt xa tầm với
Rồi thời gian khiến nghĩ suy thay đổi
Hoa dần phai trên lối mộng cuộc đời.

tình yêu chắc chắn cũng sẽ vơi
Dẫu chẳng nói một lời nào xa cách
Cả hai người vác trong tâm ỳ ạch
Khoảng trời riêng rất hạnh phúc trong tim.

MP 13/4/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Hay lắm rất cảm xúc…

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
5 years ago

Thơ hay quá, mình đọc thích quá, chúc Mạc Phương sắc sảo hơn!

Huong Que
Huong Que
5 years ago

Mạc Phương!

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay, ảnh đẹp ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
5 years ago

Bài thơ rất hay.Chúc em buổi chiều thật nhiều niềm vui nha !.

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
5 years ago

Chúc buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Quá hay MP ơi.Chúc mưng em nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc lắm bạn ơi.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời chị iu a. Chúc chị và gia đình nghỉ lễ thiệt vui nha.

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời bạn iu ạ.

Tuan Quach
Tuan Quach
5 years ago

Hay lắm Mạc Phương !

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Thơ ko hay lắm nhưng tg thật là tuyệt vời luôn … blt

Tuyết Sơn Phi Hồ
Tuyết Sơn Phi Hồ
5 years ago

Bài thơ thật hay tuyệt bạn hiền ạ. ??????????

Vinh Tran
Vinh Tran
5 years ago

Chúc buổi chiều vv

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương, chiều muộn vui em nhé

Lan Trần
Lan Trần
5 years ago

Tuyệt quá chị MP ơi!

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị yêu xinh đẹp ơi buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào nhé chị

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Tôi Họ Hoàng
Tôi Họ Hoàng
5 years ago

Hay lắm. Chúc bạn tối an lành.

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
5 years ago

Bài thơ hay quá

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
5 years ago

,,,,,? bài thơ rất hay… chúc bạn an vui hạnh phúc nha bạn hiền…???

Manh Le
Manh Le
5 years ago

Tuyệt vời

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
5 years ago

Hay lam ban chuc ban buoi toi an lam

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay ,chúc bạn ngày mới thật vui nhé.

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Hay

Hàn Phong
Hàn Phong
5 years ago

Bài thơ hay. Rất tuyệt. Chúc bạn ngày nghỉ vui vẻ

Mưa Biển
Mưa Biển
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc buổi chiều ấm áp ngọt ngào vui vẻ và hạnh phúc nha

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn chúc bạn cuối tuần vui vẻ

Lan Tím
Lan Tím
5 years ago

Hay !

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

MIỀN SÁNG TỐI

Mỗi một người đều có miền sáng tối
Mỗi một đời đều có khổ và vui
Mỗi cánh rừng có nhiều thứ hoa tươi
Mỗi quầng sáng có khoảng trời vàng trắng

Em ơi em trời và đất có lúc mưa lúc nắng
Gió đổi mùa có khi nóng khi mưa
Mỗi một ngày lại có sáng và trưa
Em sẽ thấy hết cơn mưa trời sáng

Đêm qua rồi bầu trời kia lại rạng
Có đêm trường nào dài mãi đâu em
Lễ hội về lũ lượt kéo đến xem
Câu ca ngọt ánh đèn soi lấp lánh

Cánh hoa hông giọt sương trên đầu cánh
Mật hoa rừng cho vị ngọt lặng sâu
Nhớ nhung hoài trong thao thức canh thâu
Ngưu lang đợi trước nhịp cầu ô thước

Em nhớ anh bóng đêm về thả bước
Ánh trăng thề ai hiểu được lòng nhau ?
Thả dòng đời trôi về mãi mai sau
Em cứ đợi một phép màu sẽ đến

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Ảnh dep

Scroll to Top