Bài Thơ: NỖI NHỚ VÀO ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ VÀO ĐÊM (Tác giả: Phú Sĩ)

NỖI NHỚ VÀO ĐÊM
Thơ: Phú Sĩ

Nỗi nhớ nào là dành để cho em
Hay cho anh … mà thuở dại khờ ta giành nhau nhặt lấy
Có phải ngày xưa … người chưa từng được thấy
Nỗi nhớ ngọt ngào ẩn khuất giữa màn đêm
Chẳng phải sợi tình vốn dĩ rất mong manh
Tan vỡ trong mưa
Cháy dần trong nắng đổ
Để rồi người ta đốt lòng mình trong lửa
Ngọn lửa ngày nào … nơi khu vườn năm ấy của Eva
Em cứ lặng thầm
Thả nỗi nhớ vào đêm
Gió buốt tim anh … từng hồi trong sương đẫm
Rồi từng đêm trôi …nỗi nhớ kia chìm đắm
Giữa biển trùng dương … lệ thắm cả khung trời
Có phải cuộc đời… quá ngắn ngủi em ơi….
Ta đã để trôi đi khoảng lặng lòng được mất
Để rồi ngày mai khi chỉ còn trăng khuất
Mình lại nghe nỗi buồn …
…. hòa quyện vào nỗi nhớ mông mênh…

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

thơ rất tuyệt
chúc giáng sinh an lành yêu thương

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm t gia ơi

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Chuc gđ anh đón giáng sinh an lành và hạnh phúc

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ rất hay

Nữ Hoàng Mê Cung
Nữ Hoàng Mê Cung
7 years ago

Giáng sinh vv

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Quá hay!

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ ! Chúc vui khỏe

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Hay lắm ,sâu lắng tiếng lòng

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM TÁC GIẢ

Đức Hiếu
Đức Hiếu
7 years ago

cang the

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt lắm bạn ơi…!

Cổ Nguyệt Đình
Cổ Nguyệt Đình
7 years ago

Xin chia xẻ …
Hắn lặng lẽ ngồi xuống bờ ao ngày cũ… nơi đó một thời dấu ái đã qua, trong nỗi niềm cô quạnh hắn vô tình thấy lại cái dáng nhỏ rộn ràng bước chân chim sáo của em, của ngày xưa …
Và những lời thì thầm của cái thời rực lửa tình yêu …
Vẫn còn nguyên, như khu vườn trên thượng giới mà anh và em đã bao lần mơ ước …

Cảm ơn Phú Sĩ với Nỗi nhớ vào đêm.

Vu Minh Nguyet
Vu Minh Nguyet
7 years ago

Bạn giỏi lắm !!!

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Ta biến mình vào trong đêm.
Em sẽ thấy mọi điều trong đó.
Màn đêm đen bủa vây ta tứ phía.
Vệt sáng nhạt nhòa thoát xác thành thơ.!

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Thanks

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Cảm ơn bạn của tôi

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

giọt thơ tha thiết dạt dào lời thơ nồng thắm rì rào hương yêu rất hay cảm ơn bạn Phú Sĩ

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

qúa hay

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Bạn ơi !

Scroll to Top