NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Phú Sĩ
Chẳng phải vô tình một nỗi nhớ tháng ba
Khi cành bưởi già nở mùa hoa trắng xóa
Tuổi thơ bên nhau theo mỗi mùa trăn trở
Kỷ niệm đong đầy nặng nợ khúc sông quê
Chẳng phải vô tình mẹ nhặt cánh hoa rơi
Câu chuyện ngày xưa ngọt lời duyên cha mẹ
Hương bưởi còn vương trên mái đầu non trẻ
Lại sớm đượm buồn ngày tiễn mãi tình cha
Chẳng phải vô tình hương bưởi cứ vươn xa
Chúng mình yêu nhau từ mua hoa năm ấy
Dệt mộng tương lai một mùa hoa nắng dậy
Duyên thắm đẹp tình trong hương bưởi nồng say
Chẳng phải vô tình mà khóe mắt em cay
Anh đã đi xa một ngày không hẹn trước
Để lại nơi đây nao lòng theo con nước
Hương bưởi hẹn thề nay nhòa nhạt trong tim
Chẳng phải vô tình hoa bưởi rụng về đêm
Bởi tiếng yêu thương ngày xưa còn hoài niệm
Sao tình mẹ cha ấm êm nồng hương bưởi
Lại sớm buồn thương duyên nợ của đôi mình ….
Thơ tuyệt bạn ạ !
Bạn có duyên thơ
Chúc mừng PS
Hay quá phú sĩ ơi chúc ngày mới an lành mọi điều tốt đẹp
Hay do em gái
Chẳng phải vô tình ta luôn nhớ về nhau.
Khi tím hoa Xoan lung linh trong mưa bụi..
Khi bông bưởi trắng trong lòng em luôn gửi.
Tỏa hương thơm theo mỗi bước chân anh.
Tuyệt vời,chúc em ngày cuối tuần vui vẻ hp
Rất tuyệt ..!!!
Hay quá tác giả
Những vần thơ quá hay em ạ
Tuyệt vời lắm chị iu
KHOẢNG LẶNG THÁNG BA
Em níu mùa giấu đi chút hương xưa
Bao kỷ niệm như mới vừa qua đó
Chen sắc lá rực màu hoa gạo đỏ
Cánh rụng tàn bay theo gió chiều vơi
Chim ca mừng cất giọng hót lí lơi
Em giữ vẹn từng lời ta hẹn ước
Mùa xuân thắm mình đan tay chung bước
Nối hai miền xuôi ngược mãi gần thêm
Gửi tình em vào sắc nắng dịu êm
Hoa pháo nở cánh mềm bên ô cửa
Dù xa cách nhưng tình luôn chan chứa
Em lặng thầm đứng tựa cửa chờ mong
Mấy mùa trôi hoa cải đã trổ ngồng
Xuân đến Hạ trong lòng xao xuyến lạ
Xao xác gió nhẹ lùa qua kẽ lá
Dấu yêu à…nhớ anh quá đi thôi
Tháng ba ơi chầm chậm nhé đừng trôi
Nơi bến cũ em ngồi đây đan mộng
Bờ cát trải vỗ về muôn con sóng
Cuối chân trời đôi bóng nhạn liệng bay…
BẰNG LĂNG TÍM
3/2017
Hoài niệm. Cám ơn bạn. Chúc bạn một ngày ấm áp!
Hay lắm nha
Rất hay bạn à!
>>>Nỗi nhớ tháng ba …
…… Hương bưởi bay xa…..
….. Tình ta còn mãi >>>.
Hay lắm Phú Sĩ….Vui nha….
Hay
Nhưng chắc tháng 3 anh ít lên facebook nên em nhớ
Hay
Thơ em rất tuyệt
Hay lắm bạn mến a…!
Hay quá em ơi
Thơ hay tuyệt
Thơ hay lắm Phú Sĩ
Wow ! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Lyric poetry … Perfect
!!! Good morning ! Good luck and happy Saturday # All the best dear my sweet friend and your family 🙂
Tuyệt vời!
“Sao tình mẹ cha ấm êm nồng hương bưởi
Lại sớm buồn thương duyên nợ của đôi mình”
Giống như ca dao, gieo chữ hay quá Phú Sĩ !
Thơ hay , hình đẹp quá
Hay lắm em
Chẳng phải vô tình!!!