Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Tùng Trần)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Tùng Trần

Đông lại về trên từng con phố nhỏ
Lạnh vai gầy anh chợt ngó mong lung
Mùa đông xưa ta sánh bước nhau cùng
Bao đông rồi anh lạnh lùng đơn lẻ

Giờ nơi đâu hỡi người yêu nhỏ bé
Nhớ em nhiều khoé mắt lệ anh cay
Bước một mình trên phố vắng chiều nay
Lối đi xưa bổng dài thêm nỗi nhớ

Lạc mất nhau khiến lòng anh bỡ ngỡ
Giờ phương nào..em có nhớ anh không
Có nhớ về những kỉ niệm mùa đông
Hay hạnh phúc bên chồng trong êm ấm

Sao thời gian cứ mãi trôi chầm chậm
Đêm đựơm buồn lệ ước đẫm bờ môi
Đông lại sang nhưng phố vắng em rồi
Nhói tim đau..bồi hồi bao kỉ niệm

Nhớ đến em mà nghe hồn tắt lịm
Mất nhau rồi biết tìm kiếm nơi đâu
Ôm đớn đau vỡ giấc mộng ban đầu
Để đông về anh đơn sầu cô lẻ

01/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay bạn tung trân

He Nguyen
He Nguyen
7 years ago

Hay quá nhưng .. đượm chứ k phải đợm . Dù sao cũng rất tâm trạng .

Bich Truong
Bich Truong
7 years ago

Thơ hay lắm, chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc, thành công may mắn

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Đông lại về trên con phố đìu hiu
Một mình anh ôm nỗi sầu đơn lẻ
Lặng lẽ bước trên con đường xưa ấy
Ngơ ngác tìm mà chẳng thấy em đâu!
Kẻ viết thơ buồn ơi! Hay quá!

Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Thanh Nga
7 years ago

Đợt rét nào rồi cũng sẽ qua Tung Tran em nhé

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
7 years ago

Anh xa em 1/3 thế kỷ.
Bởi những điều giả dối của nhân gian

Lê Hương Lam
Lê Hương Lam
7 years ago

Thơ hay.

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Thanks you

Loan Bùi
Loan Bùi
7 years ago

Bước một mình trên phố vắng chiều nay.Lối đi xưa bỗng dài thêm nỗi nhớ…chao ôi là hay

Ngọc Hải Ngọc Hải
Ngọc Hải Ngọc Hải
7 years ago

hay quá a ơi .

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Đang lanh lanh đoc đươc bai thơ cua e cam xuc dâng trào,,hay qua đi!

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho rat hay ban .buoj toj vv nha ban

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Đúng với tên luôn. Kẻ viết thơ buồn

Thao Hoang
Thao Hoang
7 years ago

Thơ ban hay qua buôn va y nghia chuc mưng ban nhe
Tinh la thê như bong câu qua cưa
Yêu thât nhiêu sao hôn mai đi hoang
Ôm vao tim hang van manh trăng tan
Ma thôn thưc nghe tim minh ran vơ???

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Tăg hoa cko ah chúc vv hah phúc âm áp..?

Bâng Khuâng
Bâng Khuâng
7 years ago

Em đây nè anh ơi… e i a…ah…!!

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Bùn!!

Vân Hùng
Vân Hùng
7 years ago

Hay nhưng buồn

Pham Tuyettrinh
Pham Tuyettrinh
7 years ago

Ban viet bai nao cung hay

Tran Thuy An
Tran Thuy An
7 years ago

Hay qua tg oi….Noi nho mua dong lanh lung te tai….

Huynh Nguyen
Huynh Nguyen
7 years ago

Thơ hay WA bạn oi. .

Hongson Pham
Hongson Pham
7 years ago

Hay

Vân Bùi
Vân Bùi
7 years ago

Buồn? Tam trạng ! Nhưng hay Ah ak?

Khanhhuyen Le
Khanhhuyen Le
7 years ago

Tho hay rat sau sac ban a

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Nhớ đến em mà nghe hồn tắt lịm
Mất nhau rồi biết tìm kiếm nơi đâu
Hay lắm, thật nồng nan, ai bắt mạch được dong cảm xúc này của nhà thơ chắc quay về thôi à

Thuong Pham
Thuong Pham
7 years ago

Zat hay tg a

Scroll to Top