Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Nhớ không anh kỷ niệm đã qua rồi.
Anh nắm chặt đôi tay mềm lạnh cóng.
Gió đông lạnh làm run bờ vai mỏng.
Anh vụng về lóng ngóng nụ hôn môi.

Đông đã về mang nỗi nhớ không nguôi.
Cho tim nhỏ lại bồi hồi đập vội.
Vẫn còn đó lời yêu thương nồng cháy.
Thoảng ngọt ngào nhưng thẩm đẫm hương say.

Bao kỷ niệm bên nhau những tháng ngày.
Em muốn gửi đến anh ngàn nỗi nhớ.
Những men say nồng nàn trong hơi thở.
Vẫn tràn đầy dù mình có cách xa.

Đông đã sang nên màu nắng nhạt nhòa.
Muốn kề bên giữa biển chiều mây tím.
Muốn anh hôn nên bờ môi ngọt lịm.
Đông ngọt ngào…
Cho mình mãi có nhau…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 5/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Anh
Mai Anh
5 years ago

Tuyệt vời

Thuy Thai
Thuy Thai
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp! Chúc mừng tác giả! ” Nỗi nhớ mùa đông” đã chạm đến trái tim, ai mà chẳng nhớ…!!!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay…!

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
5 years ago

Bài thơ hay quá em!

Minh Tam Bui Ngoc
Minh Tam Bui Ngoc
5 years ago

Doc bai tho Chi giot mua thu e thay minh tre lai nhu tuoi doi muoi !

Lã Quang Khải
Lã Quang Khải
5 years ago

Thơ hay và rất lãng mạn!

Tung Bui
Tung Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ tuyệt vời e ơi .

Dong Nguyen
Dong Nguyen
5 years ago

Hay

Nguyễn Quốc Toản
Nguyễn Quốc Toản
5 years ago

Thơ Ảnh đẹp quá cảm ơn GMT

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

ngọt ngào quá mưa thu

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Rất ngọt ngào. Chúc mừng MT nhé

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất hay nha

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Đã lâu chẳng được gặp Em
Chúc Em hạnh phúc êm đềm … an nhiên

Thiên Vấn
Thiên Vấn
5 years ago

Hay lắm Giọt Mua Thu, vẫn dịu dàng man mác …đúng là Giọt Mưa Thu càng đọc càng thấm…

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lắm iu

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ thật hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Scroll to Top