Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đông đã về ta vẫn mãi xa nhau
Nhớ kỷ niệm những ngày đầu gặp gỡ
Vần thơ viết gửi nỗi niềm nhung nhớ
Ký ức xưa một thuở chợt tràn về

Gió se lạnh nhớ giọt nắng miền quê
Câu hẹn ước lời nguyện thề trao gửi
Thời gian trôi xuân hạ về thu tới
Đông giá băng chới với mãi còn xa

Tình chân thành sâu lắng trái tim ta
Hương hoa sữa tỏa ngọt ngào trong gió
Niềm mơ ước trầu cau còn bỏ ngõ
Lối thân quen còn đó dấu chân ai

Vẫn mãi xa giọt lệ vương vấn hoài
Niềm mơ ước trọn vòng tay sưởi ấm
Tựa bờ vai ngọt môi mềm má thắm
Đông đã về nhớ lắm dấu yêu ơi..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 22.11.2017

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
6 years ago

Thơ hay qúa xao xuyến lòng người buồn man mác chị chúc em một ngày mới vui tươi hp

Ngọc Thông
Ngọc Thông
6 years ago

Thơ giàu cảm xúc…. chúc em vvhp

Nguyen Chinh
Nguyen Chinh
6 years ago

Hường béo…

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
6 years ago

Hay quá nàng ơi

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Nỗi nhớ thật da siết ngọt ngào

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

cảm ơn bạn yêu.rất tuyệt hay lắm cfd ơi! Cảm xúc dang trào lòng da nhớ nhung dấu yêu quá cfd .Âm ap đông nha cfd.

Thao Phương Nguyen
Thao Phương Nguyen
6 years ago

Hay quá em ơi. Trên cả tuyệt vời

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Dài như tận cùng nỗi nhớ mùa đông ngất ngây..
Chúc em luôn mãi bình yên hạnh phúc nha …❤

Dang Cao
Dang Cao
6 years ago

Thơ hay thiệt

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
6 years ago

Thơ hay lắm Tặng tác giả nè

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

….
Ở phương này sợi nắng chốn đi chơi
Để gió lạnh cứ vờn ô cửa sổ
Chiếc ghế đá buồn thiu nơi góc phố
Đứng lặng thinh bởi chẳng có ai ngồi

Chợt thấy mình cũng lẻ bóng đơn côi
Lại tiếc nuối về một thời hạnh phúc
Trao ánh mắt và bàn tay nắm chặt
Cả hơi nồng sưởi ấm tận con tim

Kỷ niệm xưa anh vẫn gắng giữ gìn
Sáng hy vọng vào niềm tin mãnh liệt
Đưa cảm xúc bằng vần thơ đang viết
Gửi đến người da diết nỗi chờ mong

Rất nhiều đêm thoáng hiện giấc mơ hồng
Ngày trở lại ái nồng hơn bữa trước
Hai đứa gắn một bông hoa phía ngực
Cả họ mừng mở tiệc cưới đôi ta…

Chuong Nguyen
Chuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ! Chúc mừng tác giả

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Hãy đắm mình, nồng nàn vào giấc ngủ
Hãy đắm hồn, vào giấc ngủ mùa thu
Hãy đắm say, cùng cánh hoa hồng ru
Và Đông hỡi ! đừng lay … Nàng đang ngủ

Tuyết bên ngoài, rơi lạnh đường xa xứ
Thu bên này, trải lá kết thơ say
Mưa nhẹ rơi, cho đủ ướt tim này
Không vội vã, mà luôn hằng ngự chiếm…

Mưa rơi rơi, tưởng làn môi ai chạm…
Cánh hoa hồng, thoáng mắc cỡ lung lay
Hồn bay bổng, như nhịp bước đêm nay
Môi ai cười … mơ mùa Đông cổ tích …!

Nàng Thu mơ… Chàng Đông cười khúc khích
Em nhớ ai…mi nhắm…khẽ môi cười
Giống anh thôi…nhớ nhau hoài vẫn đợi!..
Mắt mơ màng ôm nỗi nhớ mùa đông…

Muot Nguyen
Muot Nguyen
6 years ago

Hay quá

Thanh Phong
Thanh Phong
6 years ago

Tho hay anh dep.

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

Wow tuyệt vời bài xướng và các bài hoạ rất hay Đắng Cà Phê a Nguyễn Tiến a Xuân Hưng ơi TH chúc Anh chị em bạn hữu xa gần luôn mạnh khỏe Hạnh phúc bình an nhé

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền của tôi ơi !
NT xin chúc mừng bạn nha .
Bạn ơi ! Đọc xong bài thơ bạn viết , mình lại nhớ tới người xưa rùi ,,,
Chúc bạn hiền buổi tối an vui g đ hp nha .

Văn Nghệ
Văn Nghệ
6 years ago

Hay lắm cô giáo ơi

Lisa Vo
Lisa Vo
6 years ago

Thơ hay lắm nàng
Chúc nàng thơ vui vẻ nhé

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

ĐÔNG NHỚ NGƯỜI XƯA

Đông đến rồi ta lại nhớ về nhau
Bởi xa cách phương trời đâu gặp gõ
Trời se lạnh tuyết rơi đầy trước ngõ
Em mơ nhiều vòng tay ấm cùng anh

Bao kỷ niệm ngày xưa em vẫn dành
Giữ bên mình làm hành trang cuộc sống
Để giờ đây ta vẫn hoài trông ngóng
Ước mặn nồng xây đắp mộng tương lai

Thời gian trôi mình mãi nhớ thương hoài
Dẫu bây giờ má phai màu tóc bạc
Hai phương trời lạc bước tim quặn thắt
Đông lại về thổn thức nhớ người xưa.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Bạn Thanh Hong ui sao mà hay mà ngọt đến vậy .
NT cảm ơn bạn nha .
Đêm đã khuya NT xin gỏi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể A C E và các bạn ngủ ngon mơ mộng đep …

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Bài thơ hay lắm nàng thơ ạ ! chúc em luôn vui khoẻ bình an nha CFĐ ơi !!!

Vũ Xuân Lập
Vũ Xuân Lập
6 years ago

Thơ hay quá

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

NỖI NIỀM

Đông lại về ta vẫn mãi cách xa
Biết rằng anh nơi quê nhà ngóng đợi
Bao ước vọng đôi mình chưa chạm tới
Hai phương trời lẻ nhịp bước đơn côi

Gió se sắt vương lạnh giá bờ môi
Phai má hường đôi mi huyền đẫm lệ
Nhớ giọt nắng quê hương chùm hoa khế
Hoa cải vàng ven đê tỏa ngát hương

Những kỷ niệm bên nhau mãi vấn vương
Trên lối nhỏ con đường xưa sánh bước
Hình bóng ai chợt tràn về thổn thức
“Nuối tiếc thời mình hạnh phúc bên nhau”

Đông lại về cây thay lá đổi màu
Tình trao nhau mãi thắm màu nhung nhớ
Dẫu biết rằng hai phương trời cách trở
Hai trái tim rộng mở đón chờ nhau.

Cafe đắng hoạ vui cùng anh Xuân Hưng

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

KÝ ỨC

Đông lại về nhớ giọt nắng miền quê
Nhớ xóm nhỏ lối ta về một thủa
Bao kỷ niệm sống dậy lòng chan chứa
Bóng trăng quê soi đôi lứa hẹn hò

Nơi quê nhà chim đua hót líu lo
Đón ngày mới vào vụ mùa rộn rã
Nhớ một thời chúng mình từng vất vả
Luôn rạng ngời tuổi trẻ đón tương lai

Thời gian trôi lối rẽ đã chia hai
Hình bóng cũ không bao giờ phai nhạt
Nhớ về nhau từng vần thơ câu hát
Câu Ví Giặm thổn thức ký ức xưa

“Dưới sân trường trao gửi những vần thơ”
Lời hẹn thề ước mơ còn bỏ ngõ
Gửi nỗi niềm nhớ nhung cùng mây gió
Đến bên người mãi VẪN NHỚ DẤU YÊU.

Cafe đắng hoạ vui cùng
VẪN NHỚ DẤU YÊU anh Nguyễn Tiến

Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Đi chăn trâu mà đọc thơ xúc động quá…. Thôi đưa trâu về Cà Phê Đắng ơi

Xuân Hưng
Xuân Hưng
6 years ago

Cà phê đắng
….!
Mùa đông sang sợi nắng cũng ngả màu
Ở trước ngõ hoa cau vừa mới trổ
Trời se lạnh càng trào dâng nỗi nhớ
Chắc xứ người đã có tuyết bay rơi

Em biết không nhiều lúc cứ rối bời
Vì cuộc sống chia mỗi người đôi ngả
Sợ mai mốt trái tim dần hóa đá
Đôi lứa mình rồi sẽ sống ra sao ?

Anh vẫn tin quả đất dẫu thế nào
Cũng chẳng thể xóa nhòa lời hẹn ước
Nuôi ý chí không phai màu bạc nhược
Kết hoa lòng vững bước buổi chiều xuân…

Tịnh Tâm
Tịnh Tâm
6 years ago

Hay quá ạ!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá

Phan Toàn
Phan Toàn
6 years ago

Em nhớ ai mà da diết vậy? Đông đến rồi cái lạnh buốt con tim, chẳng phải sương hay tuyết thấu da người, chẳng phải đâu thời tiết ấm mà em, tim anh lạnh chỉ vì còn xa cách, nhớ em hoài nơi đó mãi xa xăm. Thơ hay quá em, nhưng gợi anh nỗi buồn cả ngày thứ bảy nghỉ mất rồi, vì thế thơ em anh chỉ muốn đọc về đêm khuya thôi để anh ôm nỗi buồn trong đêm vắng, không ánh đèn chi lặng lẽ một mình anh. PT

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Hay lắm em nè.

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

YÊU NHỚ
Thơ: NXT- Họa vui cùng DBH

Đông sang rồi bao giờ được bên nhau?
Em xa cách trời âu sao gặp gỡ
Gửi vào F bao niềm thương nỗi nhớ
Thu đã qua trăn trở độ đông về.

Gió đông về man mác giữa miền quê
Nghe thì thào lời thề em trao gửi
Đông sẽ qua rồi nắng hồng xuân tới
Vết thương lòng nỗi nhớ vẫn vời xa.

Mối duyên tình in khắc dấu trong ta
Hương sữa bay nhạt nhòa lan theo gió
Chút lắng đọng vần thơ còn bỏ ngỏ
Trầu rụng vàng cau còn đó chờ ai?

Nhớ thương em trong giấc mộng u hoài
Mơ ngày đẹp áp bờ môi nồng ấm
Vòng tay ôm trao nụ hôn nồng thắm
Sóng say lòng yêu nhớ lắm em ơi?
16/11/2017

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
5 years ago

Thơ hay lắm Em chúc Em vui vẻ và hạnh phúc nha

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

ĐỪNG CÓ MÙA ĐÔNG

Đông đã về anh càng thấy nhớ em
Mái nhà tranh lại như thêm trống vắng
Bởi đời anh ôm mối tình sâu nặng
Xa em rồi mà chẳng thể nào quên

Năm tháng dài cứ hoang hoải ngày đêm
Rồi mơ thấy em về bên cửa sổ
Vẫn đẹp xinh lung linh thời thiếu nữ
Tỉnh dậy lòng lại thương nhớ nhiều hơn

Anh mong sao trời đừng có mùa đông
Để tim mình không giá băng thêm nữa
Sẽ mãi đợi mong em về thắp lửa
Có lúc nào em còn nhớ anh không …?.

Cẩm Vịnh 22.11.2018 – Nguyễn Tiến.

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Tuyệt vời Bạn ah !
Đông đã về nhớ lắm …….! Chúc Bạn luôn An vui và Sk nhé .

Kim Trinh
Kim Trinh
5 years ago

Thơ hay quá tuyệt vời Cà Phê Đắng

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

ĐÔNG NHỚ
Gió đông về nơi ấy ai có hay ?
Chút se lạnh trong đêm dài thao thức
Mà sao thấy con tim mình rạo rực
Để xao lòng lại day dứt nhiều thêm

Đông đã về anh lại nhớ đến em
Gió se lạnh càng khơi thêm niềm ước
Bao kỷ niệm mãi hằn trong ký ức
Chợt dâng tràn nghe rạo rực buồng tim

Bao đông rồi anh mải miết đi tìm
Cho héo hắt một con tim giá lạnh
Chân lạc bước giữa đêm dài cô quạnh
Mà mơ hoài được hạnh phúc cùng em

Gió đông về đem cái rét nhiều thêm
Anh thầm ước từng đêm ta sưởi ấm
Để giá lạnh xa rời trông sâu thẳm
Về đi em anh cần lắm vòng tay

Đông đã về em phương đó có hay?
Có một kẻ tháng ngày luôn ngóng đợi
Luôn hướng mắt về nơi xa mòn mỏi
Mãi nghe lòng…THƯƠNG ,ĐỢI , NHỚ về ai!!!!!.
Phạm Viết Ánh
14/11/2017

Scroll to Top