Bài Thơ: NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN TRONG KHOẢNG LẶNG
Thơ: Mạc Phương

Chẳng hiểu sao mà bồn chồn đến thế
Mượn câu thơ để kể lể đôi điều
Tâm thấp thỏm mà đâu dám nói yêu
Chỉ đứng lặng giữa bóng chiều day dứt.

Tim đã ngủ sao anh còn đánh thức
Để nhịp rung trong vòm ngực bâng khuâng
Cảm xúc nào cũng dìu dịu lâng lâng
Chỉ thoáng nghĩ đã dâng lên ngột thở.

Mỗi cung bậc đều thấy lòng ngờ ngợ
Liệu cuộc đời có duyên nợ hay không ?
Vừa chớp mắt đã lại đến mùa đông
Sương phủ trắng cánh đồng ven xóm núi.

Có ai hiểu những phút giây buồn tủi
Khi nhớ mong cứ lầm lũi bám theo
Nếu mến thương sẽ chẳng phải kỳ kèo
Mà hào phóng tặng con đèo tất cả.

Cảm ơn người đã cho em trả giá
Bằng lệ rơi lã chã những canh dài
Bạn hay yêu em cũng nhận mình sai
Khi chờ đợi một ngày mai tươi đẹp.

MP 2/10/2020

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hưng Le
Hưng Le
3 years ago

Chúc mừng tg cùng những vần thơ hay
Cảm ơn tg đã chia sẻ

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
3 years ago

Xin cảm ơn một tài năng làm thơ đã cống hiến cho đời.

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay và sâu sắc , ảnh đẹp lắm .
Chúc mừng em gái nhé !

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm em tôi…

Nam Nguyen
Nam Nguyen
3 years ago

Cảm ơn em đã có một bài thơ rất hay và cảm động quá!

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Hay tuyệt lời bài thơ

Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay PHƯƠNG MẠC

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Thanks bài thơ hay tuyệt vời lun ..PM..

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…lời tâm sự em ơi anh nhớ mãi
thật ngọt ngào khi nụ ái tỏa hương
hạnh phúc nào thiếu được sự yêu thương
khi xa cách vẫn tỏa hương ngào ngạt…

cm em thơ hay hình đẹp cảm xúc ngọt ngào

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Tánh Vũ
Tánh Vũ
3 years ago

Thơ hay hình đẹp tuyệt vời ..

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
3 years ago

Hay lắm

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Bài thơ hay quá đi ❤️

Sơn Nghĩa Vụ
Sơn Nghĩa Vụ
3 years ago

Hay lắm chị

Văn Thành Phú
Văn Thành Phú
3 years ago

Tuyệt !
Chúc mừng TG !

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Khương Hùng
Khương Hùng
3 years ago

Cảm xúc tuyệt vời, chúc tg luôn dạt dào thi hứng nhá

Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui yêu thương ngủ ngon nha

Khoái Nguyên
Khoái Nguyên
3 years ago

Xem thơ cảm xúc dạt dào ! Hay lắm MP ạ !

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Họa với em
Cảm xúc thơ em trầm bổng thật tình
Đưa cung bậc cảm xúc lung linh
Sao xuyến rung lòng anh khó tả
Chẳng lọan nhịp trái tim rõ ràng đập
Cùng du dương tiếng thơ ngọt lịm
Đưa hồn anh ngất ngưởng như say
Anh mơ mộng một ngày nào đó
Đuọc ngắm thơ qua cửa sổ …tâm hồn…

Scroll to Top