Bài Thơ: NỖI BUỒN CUỐI HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN CUỐI HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN CUỐI HẠ
Thơ: Mạc Phương

Em đã tự… lừa dối mình anh ạ.
Những ngày qua tâm vật vã không yên.
Cố tỏ vẻ bên ngoài vẫn điềm nhiên.
Giấu nỗi buồn quầng thâm trên khóe mắt.

Môi gắng cười mà buồng tim se thắt.
Chỉ bạn thôi chưa từng nói lời yêu.
Nắng hối hận cứ giăng kín trời chiều.
Giọt lệ ứa mãi lăn hoài trên má.

Em lừa dối để chuốc về nghiệt ngã.
Đã thương anh… lại chẳng chịu nói ra.
Để không gian ngăn cách mãi thật xa.
Tại em chắn bức tường rào gai góc.

Anh yêu em chẳng quản chi khó nhọc.
Muốn em vui nên chiều ý em thôi.
Anh thường bảo: ” Yêu cô ấy mất rồi. ”
Em mỉm cười và lảng sang chuyện khác.

Em dối mình trước tấm gương thật ác.
Ánh mắt cười… anh say đắm một thời.
Lâu lắm rồi chẳng thấy nữa anh ơi.
Cả môi hồng đâu rồi em không biết.

Cũng đâu còn những ngày vui như Tết.
Thích chỉn chu bộ đầm mới xinh xinh.
Thích tự do để chụp mấy tấm hình.
Bởi em biết nơi xa anh chờ đợi.

Trưa tháng sáu khung trời cao vời vợi.
Lác đác rơi những cánh phượng tả tơi.
Em thẫn thờ một nỗi nhớ chơi vơi.
Trong cô độc ngấm nỗi sầu vô vọng.

BLT 26/6/2017

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
6 years ago

Thơ hay

Vũ Tuấn Phong
Vũ Tuấn Phong
6 years ago

Anh xin em đừng tự lừa dối nữa
Lừa dối lòng mình làm khổ cả hai
Những ngày qua anh chìm trong đau khổ
Nặng trĩu lòng mình một nỗi nhớ em
Trái tim anh như khẳng định một điều
Không thể hình nào thay thế hình em
Xí xóa nhé chúng mình sẽ làm lại
Thật với lòng mình chẳng khổ chẳng đau

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Tuyệt vời luôn nha bạn ơi

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thật tuyệt!

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Thơ tình lãng mạn, tuyệt hay, bạn tui ơi.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
6 years ago

Lững thững đi giữa lòng tháng Sáu
Phỉa sau lưng cánh Phượng tả tơi rơi
Phía trước Em là vầng dương sáng ngời
Là Bằng lăng vừa bung hoa khoe sắc tím.

Một tự khúc thơ hay , giàu cảm xúc đến nao lòng .. Luôn vui khoẻ nhé Mạc Phương .

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Marvelous ..

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Hay thật đó bạn… buổi chiều vv hạnh phúc và bình an nhé

Bình An
Bình An
6 years ago

Bài thơ hay quá

Dinh Nhân
Dinh Nhân
6 years ago

Hay qua em mê …thơ chị mất rùi

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Hay….
Vui nha Mạc Phương (BLT)

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Bài thơ và nỗi buồn sâu lắng
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thích

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

Thích

Nguyễn Bảo
Nguyễn Bảo
6 years ago

Chúc em buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Yhơ hay quá, ảnh đẹp

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bây giờ cũng đang là cuối hạ bạn làm bài này hay lắm bạn ơi

Vjolet Truong
Vjolet Truong
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi. Chúc chị buổi tối vui vẻ.

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
6 years ago

Em là cô gái thành nam
Tìm đường anh đến thăm em lâu rồi
Chúng mình hai đứa hai nơi
Rồi trở thành bạn như người anh trai
Để tình đẹp nắng ban mai
Sẽ còn thắm mãi không phai không mờ
Chỉ tại em giỏi làm thơ
Nên anh thơ thẩn thẫn thờ nhớ em
Hình ảnh anh đã quá quen
Thông minh nhân hậu lại hiền quá đi
Tình phây cũng có những khi
Tưởng giả hoá thật mất gì đâu em
Khi buồn lòng trải thử xem
Để tri kỷ hiểu phải nên thế nào
Làm thơ có bạn đổi chao
Không người xướng hoạ thơ nào có hay
Mấy dòng nhắn gửi ai hay
Nói dòng cảm nghĩ đắm say hương tình,,,,???

Lê Hoà
Lê Hoà
6 years ago

Bai tho rat hay

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Hay. Thât bạn ơi!

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay quá ! Chúc bạn buổi tối vui vẻ HP

Thanh Tân Ngô
Thanh Tân Ngô
6 years ago

Nỗi buồn hoa phượng

Phương LêDuy
Phương LêDuy
6 years ago

Em ngốc lắm, giấu lòng mình khóc
Buồn thôi ư, mệt nhọc cũng theo về
Trên con đường anh cung thấy sầu ghê
Ước ..
Hai đứa, nói lời thề dù muộn.

Hjjj

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Tam van Bui
Tam van Bui
6 years ago

Đúng

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

Wonderful post

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Cảm động quá em!

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Xem thơ nhớ lòng

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Hạ buồn nỗi nhớ mênh mang
Vì sao múc ánh trăng vàng đổ đi
Niềm vui chẳng được mấy khi
Để cho cứ phải sầu bi hỡi người.

Xa nhau góc biển chân trời
Để cho ta phải chơi vơi một mình
Yêu nhau thì phải chung tình
Đừng vì xa cách mà mình buông lơi

Nhớ người lắm đó người ơi
Người buồn tôi cũng chẳng vui chút nào
Để cho nỗi nhớ chênh chao
Trái tim xẻ nửa lẽ nào người ơi

Lien Nguyen
Lien Nguyen
6 years ago

Thơ hay va sâu sắc qua

Le Phan Luong
Le Phan Luong
6 years ago

Hay

Dat Do
Dat Do
6 years ago

Sac Phuong Vao He

Scroll to Top