Bài Thơ: NHƯ MƯA NGÂU THÁNG BẢY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHƯ MƯA NGÂU THÁNG BẢY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHƯ MƯA NGÂU THÁNG BẢY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh có biết tim em đang tan nát
Khi ngồi đây em ngắm hạt mưa ngâu
Hạt mưa nào với nỗi nhớ bể dâu
Hạt mưa nào mang nỗi sầu nhân thế

Mưa ngoài hiên mà mắt em ứa lệ
Bao năm rồi sao không thể quên anh
Nhớ ngày xưa đôi ta tuổi còn xanh
Như đôi chim non trên cành say đắm

Em ngây thơ nụ cười xinh tươi thắm
Hai đứa mình thường ngồi ngắm mưa rơi
Nụ hôn ngọt ngào ướt đẫm bờ môi
Nắm tay nhau ta nói lời nguyện ước

Hứa suốt đời sẽ cùng nhau sánh bước
Giữa dòng đời ta đi ngược về xuôi
Mãi bên nhau ta chia ngọt sẻ bùi
Có ai biết khi niềm vui chưa vẹn

Anh ra đi không một lời ước hẹn
Em mãi đợi chờ đắng nghẹn lòng đau
Nhìn mưa rơi chua chát một nỗi sầu
Tim lạnh buốt như mưa ngâu tháng bảy.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Thơ hay nhưng Ngâu nên buồn tác giả ạ!

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Bài thơ thật hay và củng thật buôn như hạt mưa ngâu.chuc tác giả có những niềm vui

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
7 years ago

Thân em như hạt mưa xa nhà thơ ạ

Lân Nguyễn Đình
Lân Nguyễn Đình
7 years ago

Để em nó rét thế xót xa lắm em trai

Kim Anh Tran
Kim Anh Tran
7 years ago

Một dòng thơ mang nặng nổi buồn..càng đọc càng đắng lòng cho người phụ nữ chung thủy …nhìn lại quá khứ thì tuổi xuân ko còn nữa ..xót xa quá thấy chạnh lòng làm sao

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi chiều thứ bảy vui vẻ, bình an.

Kim Anh Tran
Kim Anh Tran
7 years ago

Chúc anh chiều cuối tuần ấm áp bên gđ

Đỗ Xuân Hương
Đỗ Xuân Hương
6 years ago

Đúng với chủ đề bài thơ mà mưa ngâu có bao giờ vui Chính vì vậy mà có ai cưới hỏi vào thang 7 đâu. Bài thơ hay quá ,chúc tác giả vui khỏe nhé.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.

Scroll to Top