Bài Thơ: NHỚ NHỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NHỚ NHỎ (Tác giả: Thanh Hùng)

NHỚ NHỎ
Thơ: Thanh Hùng

Có những buổi một mình trong lớp học
Ngồi suy tư như kẻ ngốc khù khờ
Cố nặn vần để viết nốt bài thơ
Rồi vội vã nhét vào bàn của nhỏ

Trống đã điểm nhỏ vội vàng dòm ngó
Lướt qua nhìn đã biết rõ là tôi
Rồi bỗng dưng nhỏ sượng chín cả người
Vẻ mắc cỡ nhét vội vào trong cặp

Giờ tan lớp nhỏ vô tình lại gặp
Người đứng chờ lòng nhỏ rất là vui
Đi song song mà nhỏ cứ thụt lùi
Sợ ai gặp nhỏ cúi đầu bẽn lẽn

Và từ đó nhỏ cùng tôi hò hẹn
Tuổi học trò trong trắng đến vẹn nguyên
Luôn vô tư chẳng một chút ưu phiền
Khẽ nhìn trộm nét dịu hiền của nhỏ

Thời tuổi ngọc hồn nhiên như thế đó
Như vô tình tôi khẽ nắm bàn tay
Nhỏ run run mà đỏ ửng mặt mày
Rồi như vậy tay trong tay ta bước

Cùng đứng ngắm hoa phượng hồng đỏ rực
Nhỏ mỉm cười háo hức đợi mùa thi
Qua bao năm trong tim vẫn níu ghì
Luôn nhớ nhỏ trái tim si khờ dại

Cứ mỗi độ hạ về tôi nhớ mãi
Có một người con gái ở trong tim.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Mến chúc thơ hay ảnh đẹp chúc tg ngày mới yêu thương hạnh phúc

Hải Dương
Hải Dương
5 years ago

Trồi ôi lại nhớ đến người yêu rùi hihi

Hai Ngominh
Hai Ngominh
5 years ago

Lại mộng mơ rùi hjhj hay lắm em

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

TÌNH TUỔI Ô MAI

Nay phượng nở cho nắng tìm nỗi nhớ
Nhỏ ngày xưa câu nợ cả tình anh
Mối tình đầu chẳng đặng được duyên lành
Xa từ đó gửi tình xanh lối cũ

Thơ anh viết bung nụ tình đang nhú
Tim đập dồn ấp ủ cả mùa trăng
Cứ bên nhau giống Cuội với bóng Hằng
Mong đời trọn để hằng đêm mơ mãi

Nhớ nhiều lắm tay anh vừa nắm lại
Em rụt rè lòng ngại quá đi thôi
Ghế đá kia anh kéo lại ta ngồi
Nghe thổn thức tình trôi vào tim nhỏ

Biết mình đã gửi yêu thầm anh đó
Lời thơ ơi mong nói rõ thiệt hơn
Để đêm đêm trong giấc mộng chập chờn
Đừng ngăn cách lòng mơn man buồn lắm

Giờ em đã xa rồi muôn vạn dặm
Phương trời này nhớ lắm người biết không
Vẫn khắc tên về một mối tình hồng
Nay hạ đến chờ trông ai để ngỏ

Xuân Lương
Xuân Lương
5 years ago

Đọc thơ bạn bao nhiêu người thổn thức nhỉ.

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
5 years ago

Hay quá xin chúc mừng em

Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Trời. Ngất ngây con gà tây rùi Thanh Hùng anh ơi!

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Thơ hay, hình ảnh dễ thương quá bạn ạ

Hạnh Lê
Hạnh Lê
5 years ago

Hay lắm

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em ạ

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
5 years ago

Hay tuyệt vời chúc mừng

Lê Hòa
Lê Hòa
5 years ago

Thơ hay – ảnh đẹp…

Van Ai Vo
Van Ai Vo
5 years ago

Tình y thuở học trò

Scroll to Top