Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI XA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI XA (Tác giả: Chuyên Tạ)

NHỚ NGƯỜI XA
Thơ: Chuyên Tạ

Em vẫn biết yêu anh là khổ
Chẳng thể tìm bến đỗ bình yên
Bởi ta xa cách hai miền
Khó lòng mong được đoàn viên với người

chờ đợi hai mươi năm nữa
Cũng chỉ là hai nửa song song
Thuyền kia trôi mãi theo dòng
Chiều buông nhạt nắng đành hong nỗi buồn

Đêm nức nở lệ tuôn ướt gối
Nhớ vòng tay nóng hổi hôm nào
Lòng này cháy bỏng khát khao
Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào lúc xưa

Kỉ niệm cũ như vừa trỗi dậy
Khiến tim khờ bỗng thấy nhói đau
Để cho tâm khảm nhĩ nhàu
Ai người thấu hiểu trầu cau lỡ mùa

Đời nếm trải cay chua mặn đắng
Thèm phút giây bình lặng êm đềm
Xa người nỗi nhớ dài thêm
Khuya nay thao thức bên thềm nhớ anh.

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Thơ hay quá đi

Phi Long
Phi Long
5 years ago

Lại Thả Thính anh nào đây

Bảo Lưu
Bảo Lưu
5 years ago

Cảm xúc dạt dào
Quá tuyệt vời
Thơ hay lắm
Chúc đêm vui an lành nhé

Luyện Văn
Luyện Văn
5 years ago

Hay lắm chị

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chuyen Ta ơi

Vũ Truong
Vũ Truong
5 years ago

Tình yêu ấy chân thành anh gửi
Cớ sao nàng tức tưởi mà chi
Nam Bắc giờ có xa gì
Nếu em muốn vậy ấy thì cưới nha
Rồi đây ta một nhà chung sống
Anh sẽ làm rung động tim em
Bao năm vẫn giữ que kem
Để dành riêng đấy mình em được dùng. ????

Nguyễn Bá Viên
Nguyễn Bá Viên
5 years ago

Bài thơ hay. Chúc mừng bạn

Le Kim Nhung
Le Kim Nhung
5 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá đê Chuyen Ta .
Xúc động rùi nè người ơi …???

Cây Bàng Xưa
Cây Bàng Xưa
5 years ago

Yêu ma khổ ai dám yêu nữa Chuyen Ta

Gia Hưng Bùi
Gia Hưng Bùi
5 years ago

…”Ai người thấu hiểu trầu – cau …lỡ mùa… ”
??: Anh hơiii hiểu ? và sợ nhất là trầu và cau không khớp mùa… Trầu vàng hết lá trên giàn…
Cau kia ôm bẹ…
Trời ơi… sao buồn ???( bài viết hay, buồn dĩ vãng và cảm xúc, ý nghĩa lắm em à)?♥♥♥???

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ song thất lục bát hay lắm chị ơi

Bùi Gia Xuân Thiện
Bùi Gia Xuân Thiện
5 years ago

Thơ hay lắm bạn à

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Nhớ sao vưỡn ở trên cành
Còn không mau xuống hay đành …đốn cây…
Hả….

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Bài thơ thật hay… nhiều cảm xúc ….

Vô Thường
Vô Thường
5 years ago

Hay

Hồ Ly
Hồ Ly
5 years ago

Hay ơi là hay, tâm trạng giống em

Song Que
Song Que
5 years ago

Thơ hay

Phuc Thach
Phuc Thach
5 years ago

Ước gì trong đó có anh
Hai miền, nam bắc ta cùng sẽ chia…!

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Vậy á.. Khổ thân chệ

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Đừng có nói nhớ anh đấy nhé ???

Hoa Long Hoa Long
Hoa Long Hoa Long
5 years ago

Thơ hay tụet vời ???

Biển Chiều
Biển Chiều
5 years ago

Hay quá nàng ưi

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
5 years ago

Nhầm rồi
Yêu là được sướng đó nha
Ngẫm lại xem đúng ko nha

Kẻ Khờ
Kẻ Khờ
5 years ago

Thơ rất hay nha

Thụy Đông
Thụy Đông
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng em

Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Thơ rất hay

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Chị iu thơ hay ạ

Dưong Bích Tuyền
Dưong Bích Tuyền
5 years ago

Rồi thất tình y nguyen cong phải không

Hồ Mây
Hồ Mây
5 years ago

Thơ hay lắm em à, ngủ ngon nhé e gái iu

Lạc Mê
Lạc Mê
5 years ago

Chuyen mụ nhớ Ta đó hả tỷ … ờ chiều đệ thăm …

Sau Nguyen
Sau Nguyen
5 years ago

Thơ hay người đẹp nhất em ơi

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Buồn
Rất cảm xúc
Tuyệt lắm
Chúc bạn hạnh phúc

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Thơ hay lắm Chị

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Hay wa chị ơi

Thanh Dieu Nguyen
Thanh Dieu Nguyen
5 years ago

Lại nhớ người xưa oy
Rõ khộ !

Cao Phong
Cao Phong
5 years ago

Vì hoàn cảnh mình đành xa cách
Anh trở thành lữ khách qua sông
Tình yêu say đắm mặn nồng
Mà nay cách biệt thấy lòng quặn đau

Kể từ đấy hai đầu nỗi nhớ
Anh phận nghèo sống ở thôn quê
Cứ mong em sớm quay về
Chúng mình nên nghĩa phu thê mận nồng

Nhưng thuyền đã theo dòng trôi mãi
Ko quay đầu trở lại bến xưa
Còn đâu chi nữa mà chờ
Nhớ thuyền bến đợi sớm trưa tủi lòng

Con đâu nữa mà mong với đợi
Đêm u buồn nhớ lại truyện xưa
Cùng ai dưới bóng cây dừa
Vòng tay xiết chặt môi vừa trạm môi

Vai kề vai nói lời thương nhớ
Tay trong tay hớn hở nô đùa
Nhìn nhau ánh mắt đu đưa
như vợ chồng trẻ mới vừa kết hôn
Hihiii

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Thôi em cứ nhớ khi dài … kkk

Ngô Sang
Ngô Sang
3 years ago

Co gì đâu yêu rồi để ký ớt thôi hay làm tự nhiên và hôn nhiên tươi rực rỡ

Scroll to Top