Bài Thơ: NHỚ MÃI HOA BAN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ MÃI HOA BAN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về anh muốn lên Tây Bắc.
Một lần thôi để được ngắm hoa ban.
Những cánh hoa trắng hồng xinh khoe sắc.
Lộng lẫy thắm tươi trên khắp đại ngàn.

Thăm phố núi anh thấy em múa hát.
Điệu then vui xen tiếng tính rộn ràng.
Anh say rồi giữa núi rừng bát ngát.
Em múa xoè sao ánh mắt mênh mang.

Em liếc nhìn ánh mắt sau cây quạt.
Cứ tưởng anh đang lạc chốn địa đàng.
Như tiên nữ em bước trong tiếng nhạc.
Cho anh bồng bềnh trôi giữa hồng hoang.

Điện Biên xưa cha anh mình thắng Pháp.
Việt Nam ta lịch sử bước sang trang.
Em hãy đưa anh tới hầm Đờ Cát.
Mở lại trang vàng lịch sử vẻ vang.

Con tim anh nghe sóng xô dào dạt.
Khi thấy em mến khách lại dịu dàng.
Phải vì Điện Biên trăng thanh gió mát.
Hay vì em anh nhớ mãi hoa ban.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
7 years ago

Rất hay anh ơi. Cảm ơn anh nhiều nhé.

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

ôi ảnh đẹp người đẹp Thơ hay

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Thơ hay
Họa hình đẹp

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
7 years ago

Bài viết này của em hãy Huân à.rất là Tây Bắc tình

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá anh. đọc bài thơ như đuợc về cùng với rừng núi Tây Bắc anh ơi.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn buổi tối thứ tư vui vẻ, bình an.

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
7 years ago

Mời anh đến thăm Điện Biên quê em
Mảnh đất vang danh chấn động địa cầu
Từ thành phố cho tới tận rừng sâu
Ý hợp tâm đầu xây quê hương đổi mới

Đến thăm Điện Biên em mời anh tới
Bảo Tàng đây dấu tích cuộc chiến tranh
Và kia nữa hai nghĩa trang liệt sĩ
Những người con bất tử mãi còn ghi

Nếu có thời gian em mời anh đi
Thăm sở chỉ huy nơi hầm tướng Giáp
Để hồi tưởng thời chiến tranh ác liệt
Bác rất tài tình tiêu diệt hết ngoại xâm

Mỗi tấc đất đều ghi dấu âm thầm
Cùng với Đồi A1 và Hầm Đờ Cát
Nay khải hoàn đã cất vang tiếng hát
Điệu xoè hoa lại vang khúc gọi mời

Anh về thăm nhé người ơi
Chúng mình tay nắm dạo chơi phố phường
Rồi vào uống rượu uyên ương
Ra ngắm ban nở biết nhường nào phai!

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Bác ơi cho con mượn 1 khổ thơ đc k ạ

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc.

Triệu Ngọc Nga
Triệu Ngọc Nga
6 years ago

Thơ Ang viết hay và cảm động lắm .Ngày nào cũng đọc thơ Anh đăng Em cảm thấy mình tươi trẻ yêu đời hơn .Anh tài thật đó .Bài nào cũng hay .

Hương Hoàng
Hương Hoàng
6 years ago

Thơ hay lằm a

Scroll to Top