Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều Sài Gòn trời đất vẫn xanh trong
Mây lững lờ trôi nắng hồng gió thổi
Cây khế nhà ai lá vàng bên lối
Quê hương tôi mùa đông mới đang về

Nỗi nhớ mùa đông nghe dạ tái tê
Ở quê tôi mưa dầm dề giá rét
Cánh đồng lúa giờ này chưa gặt hết
Bên nhà ai làn khói bếp quyện bay

Anh nông dân theo trâu dọc đường cày
Cô thôn nữ vẫn nhanh tay cắt lúa.
Nơi chân đê nhạt phai màu cỏ úa.
Cuối đường bờ ai đốt lửa khói loang

Em có về quê để đón đông sang
Bến sông xưa đã nhuộm vàng hoa cải
Đò cũ bên sông mong người trở lại
Cùng quay về thì con gái mười lăm

Áo bông đầu trần giá rét căm căm
Đốt lửa rơm ta quây quần sưởi ấm
Khoai nướng vùi tro ăn xong má lấm
Mùa đông về ôi nhớ lắm mùa đông

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 25/11/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt

Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NHỚ LẮM MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai Pham
Thanh Hai Pham
7 years ago

Thơ rất hay – ý nghĩa tuyệt vời.

The Nguyen
The Nguyen
7 years ago

Đi đâu ở đâu người VN không quên hai chữ quê nhà.
Thơ hay tuyệt đỉnh.

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

Thơ hay, rất thật và rất đúng với mùa đông miền Bắc tác giả ạ.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Khoai nướng vùi tro,ăn xong má lấm. Hay quá nhà thơ ạ.

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Mùa đông thường gợi nhớ trong ta biết bao thương nhớ dâng trào phải không bạn?có lẻ cái rét của mùa đông đã làm bạn hoài niệm về ai đó …cái tình cảm ấy sẽ sưởi ấm lòng bạn khi đông về.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay. Hình ảnh đẹp, gợi nhớ một miền quê !

Toi La Toi Nguyễnle
Toi La Toi Nguyễnle
7 years ago

Dù ở đâu xa tít chân trời hay ở trước mắt nhưng ký ức một thời mãi kg phai tác giả cho những ai đang vấn vương ,,,nhớ mãi 1 mối tình ở quê nhà ,,,kg đc gần phải kg anh .

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, hạnh phúc.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng chủ nhật vui vẻ, bình an.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, bình an.

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Hình ảnh quê hương, con người quê hương hiện lên rất gần gũi, thân thương. Nhớ mùa đông, nhớ quê hương, nhớ thương một người cùng chung kỉ niệm đẹp, trong vắt một thời!

Scroll to Top