Bài Thơ: NHÂN QUẢ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NHÂN QUẢ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NHÂN QUẢ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Này chúng sinh sống trên dương thế
Ai trầm luân dâu bể khổ đau
Vội vàng chuyển nghiệp cho mau
Đừng gieo duyên ác để sau khổ sầu.

Ai đang sống cơ cầu khốn khó
Hay giàu sang vận đỏ đến tay
Đều do nghiệp chướng trả vay
Nên chăng số kiếp cho hay tại mình.

Ai từng mang chữ tình bi lụy
Hay ai đang mụ mị cuồng si
Những ai chịu cảnh chia ly
Đều do vay trả những gì của ta

Ai đã từng gian tà hiểm ác
Ai hại người, xuyên tạc, dối gian…
Đời sau nặng nghiệp mình mang
Trầm luân bể khổ trăm đàng chơi vơi…

Phàm những kẻ nói lời thô lỗ
Khiến cho người đau khổ tâm can
Ngày sau nghiệp chướng mình mang
Đọa đày thân xác hàm oan những điều .

Ai đã từng gieo nhiều bội phản
Ai qua cầu rút ván trả ơn
Đời sau chịu cảnh căm hờn
Người lừa kẻ dối nhiều hơn trăm đường.

Ai bất hiếu chẳng nhường Cha Mẹ
Ai hơn thua nặng nhẹ anh em
Đời sau con cháu mình xem
Hỗn hào nghịch tử chúng đem trả mình.

Ai đánh đập sát sinh tội lỗi
Đàng Diêm Vương chịu nỗi rút xương
Ai gieo chinh chiến máu vương
Đời sau chịu cảnh đau thương mọi đằng…

Cuộc đời vốn công bằng tất cả
Bởi theo đường nhân quả luận suy
Đời cho nghèo khó sầu bi
Cũng vì kiếp trước ta đi sai đường.

Ai sống ác có lường nhân quả ?
Ai tham lam cũng ngã về không…
Hồn lành chí thiện tâm trong..
Dù cho nghèo khó thong dong giữa đời…

BÁCH TÙNG VŨ 2/5/2017.

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Kiên Phạm
Trung Kiên Phạm
6 years ago

Thơ hay tuyệt…

Xuan Linh
Xuan Linh
6 years ago

nam mô a di đà phật.

Sơn Kiên
Sơn Kiên
6 years ago

Bọn quan tham biết luật nhân quả này thì tốt

Kim Nguyen
Kim Nguyen
6 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Hằng Dương
Hằng Dương
6 years ago

nam mo a di da phat.

Duc Vu Van
Duc Vu Van
6 years ago

Bài thơ ý nghĩa thật sâu sắc rất hay

Vân Hồng
Vân Hồng
6 years ago

Thơ hây mà nhiều ý nghĩa lắm !!!

Buithi Thang
Buithi Thang
6 years ago

bai tho hay va ý nghìa quá em oi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Rat hay BTV a

Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

qua tuyet voi em ah ! chi biet noi ,nguong mo em !!! chuc em an lanh , hanh phuc !

Sơ Ri
Sơ Ri
6 years ago

Bài thơ nào của Tùng Bách cũng thật hay, thật tuyệt, thật siêu đấy.

Ngoc Hoa
Ngoc Hoa
6 years ago

Sống ở đời theo nghiêp quả mà đi làm tốt thi tốt làm xấu theo nghiêp xấu nhân quả có rõ ràng. Em giỏi lắm.

Hồng Nga Nguyễn Thị
Hồng Nga Nguyễn Thị
6 years ago

Hay!!!!Tuyêt vời.Luât nhân quả gieo gì gặt nấy.Chuc em buổi tối vui vẻ hp bên gia đình và st nhiều bài thơ hay .

Thiên Lý
Thiên Lý
6 years ago

Bài thơ rất hay,ý nghĩa sâu sắc mang tính dáo dục cao về luật nhân quả

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
5 years ago

Đúng vậy nhân quả trả vay

Ngô Ly
Ngô Ly
5 years ago

Hay quá !

Lê Mai
Lê Mai
5 years ago

đúng vậy em gieo gió ắt gặp bão chúc em vv bình an

Ket Nguyen
Ket Nguyen
5 years ago

Hay quá.

Tho Tranthi
Tho Tranthi
5 years ago

Em viêt thơ nhân quả rất hay Bach Tung

Liên An
Liên An
5 years ago

Hay lắm em..cũng là bài học cho người đời..vẫn on em

Vũ Vân
Vũ Vân
5 years ago

bài thơ hay quá em trai ơi
Tăng tác giả

Đông Chiều
Đông Chiều
5 years ago

Chuẩn ko cần chỉnh .
Vô thường cỏi tạm .

Trần Hồng
Trần Hồng
6 years ago

Bai tho nhan qua ban viet that tuyet voi moi nguoi doc ma nguong mo

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

lời hay nghĩa tuyệt vời thơ bạn
tâm thơ sâu lắng đẹp chúc mừng
cảm ơn bạn

Lê Trần Thu Hà
Lê Trần Thu Hà
6 years ago

A oi o doi luat nhan qua da ban tang cho moi nguoi lam viec thien ac se gap lanh phai k a

Tuong Trinh Nguyen
Tuong Trinh Nguyen
6 years ago

Quá hay như Phật dạy kinh
Nhân nào quả đó hiển linh ứng liền
Sống đâu chỉ có cần tiền
Mà là tâm sáng người hiền trời cho
Bao điều Phật dạy phải lo
Tu tâm dưỡng tánh ấm no muôn đời
Thơ ca cháu quá tuyệt vời
Song thất lục bát toàn lời vàng son
Mong sao hậu thế cháu con
Ngày càng tiến bộ nước non huy hoàng.
????? Bs Trình

May Van Dinh
May Van Dinh
6 years ago

Bài thơ hay và rất ý nghĩa sống ở trên đời thực tế là vậy đó em.Ác giả thì ác báo, trèo cao thì sẽ ngã đau.Rồi ăn quả nào trời trao quả đó,hay ăn mặn thì phải khát nước và còn nhiều nhiều nữa…
Bài viết của em phần nào cũng đã đánh động lương tâm và mỗi buổi sáng đứng trước gương tự xem lại chính mình đi phải không em ?
Anh chúc em buổi tối thật vui vẻ hạnh phúc nhé !

Thom Phan
Thom Phan
6 years ago

Biết vậy đấy nhưng những người có tâm địa không tốt họ lại không biết họ đang lầm đường lạc lối

Trịnh Thi Co Bình
Trịnh Thi Co Bình
6 years ago

Tho hay đúng là nhân quả. Giờ làm ác sẽ trả báo liền chứ không chờ kiếp sau đâu. Ai co tam độc ác đọc được bài viết này của em thì lo mà tu thân tích Đức đi kẻo muộn.

Trần Quang Hồng
Trần Quang Hồng
6 years ago

Rất trân trọng tác giả, một bài thơ nói về nhân quả thật đáng suy ngẫm.
Nam mô A di đà Phật.

Ngankhanh Nguyen
Ngankhanh Nguyen
6 years ago

NGUYỆN THẦM DƯỚI HƯƠNG

Khi nào dứt bỏ cuộc chơi
Nâu sồng khăn áo tìm nơi đại ngàn
Bao năm lăn lộn luân trầm
Rồi ra chẳng khỏi lệ đầm trắng tay
Vô thường không ngớt đổi thay
Tiếc thân hoại diệt càng lay lắt hồn
Tham sân si tựa sóng cồn
Thương yêu thù hận cứ dồn thân châu
Nay xanh – mai úa dầu dầu
Thác đi nuối tiếc mà hầu diêm vương
Cúi xin thành lễ dưới hương
Từ mai nên cố tìm đường tập tu
Quyết xa nơi chốn mê mờ
Vạn duyên đeo bám bây giờ xin buông…!

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Cảm ơn bạn đã sáng tác bài thơ rất hay và có tính giáo dục cao .
Xin chúc bạn sức khoẻ , an lành , hạnh phúc và luôn may mắn nhé .

Khanh Pham
Khanh Pham
6 years ago

Lý nhân qủa nghe luận giảng
Nếu mình được tươi sáng thân tâm
Phải biết rằng quá khứ đã tạo nhân
Nhân trong sáng nhận phần nghiệp sáng
Phải răn mình đừng kiêu cặng ngạo mạn
Mà luân muôi dưỡng nhân lành
Chặt cây to trồng cây nhỏ lớn nhanh
Lấy luật qủa vào tu hành chính pháp
Trả lại tự do cho con người thao tác
Ta học rồi đã rõ pháp phật nghiêm
Khổ vui là do chính mình đã tạo nên
Rồi mình nhận những vui buồn đã tạo
Mình tạo ác phải chụi phần ác báo
Tạo thiện thì phúc lộc bảo đến nơi
Mình tạo thanh thì được sắc đến lộc bồi
Mình tạo đọa thì họa lôi ô nhiễm
Đó luật qủa báo truyền đưa đến
Trả lại quyền tự chủ chuyện mình làm
Mình không chịu tu chẳng ai chịu thay kham
Tự mình chọn thiên đàng hay địa ngục
Thơ cháu phản ánh hay lắm

Thanh Thảo Nguyễn
Thanh Thảo Nguyễn
6 years ago

Thượng Đế ở trên Trời ngó xuống
Xem trần gian ai muốn bỏ buông
An vui sống giữa đời thường
Tham sân si bỏ, chẳng vương lụy sầu!

P/s: Thơ rất hay. Sâu sắc và ý nghĩa em ạ!

Hồ Thị Quyền
Hồ Thị Quyền
6 years ago

sap den le phat dan roi con. tho hay.

Chốn Rừng Xanh
Chốn Rừng Xanh
6 years ago

thật là hay cháu đã st ra nhiều bài thơ hay không ai bình nổi cô đã tặng cháu ? cúp vàng rồi đó

Duc Solex
Duc Solex
6 years ago

Trời Thật tuyệt vời Bách Tùng Vũ ơi Nghiệp nhân quả được cụ thể hoá qua từng vần thơ câu chữ
Đọc thơ thẫm đẫm tính nhân văn và mang tính triết lý sâu sắc lắm

Phàm là người mấy ai đã hiểu
Hết căn nguyên kỳ diệu nghiệp đời
Sách xưa ghi rõ mười mươi
Gieo nhân gặt quả kiếp người khắc ghi

Đơn giản lắm gieo gì gặt lấy
Việc đúng sai nhận thấy tức thì
Chuyên tâm thiện nguyện từ bi
Cứu nhân độ thế ắt thì hiển vinh

Mấy dòng cảm xúc cùng bài thơ và tấm lòng của cháu
Chúc cháu khoẻ vui và hạnh phúc

Thống Luong Quoc
Thống Luong Quoc
6 years ago

Hay quá Bạn Tùng ,chúc bạn hiền vui vẻ có nhiều bài hay để mọi người thưởng thức…

Tri Nguyen
Tri Nguyen
6 years ago

Hôm.nay BTV lam nha su giang kinh hay đáo để kg thua gì các vị Đại Đức giãng kinh xin chúc “nhà sư “cho cho ra đời nhiều bài như vậy nữa thế nào cái xa hoi này cũng sẻ thay đổi kg còn cái cảnh ” thấy chết kg cứu ” nữa đâu

Phuongnga Nguyen
Phuongnga Nguyen
5 years ago

Em chúc thầy sẽ trở thành nhà thơ nổi tiếng.. Hay lắm ạ.. Y như lời Phật dạy..

Nguyễn Thị Én
Nguyễn Thị Én
5 years ago

Chúng ta chỉ biết kiếp này sống sao hạn chế điều ác thôi em ơi

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Tuyệt!

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Hay qua tac gia oi

Nguyễn Khắc Hiến
Nguyễn Khắc Hiến
6 years ago

Luật NHÂN- QUẢ từ lâu đã biết
Bọn tham quan giả điếc giả câm
Tìm đường hại nước hại dân
Đút cho thủng hết đũng quần chưa thôi

Scroll to Top