NHẪN NHỊN
Thơ: Thanh Hùng
Một nhẫn nhịn cho lòng thanh thản
Sống tham tàn kẻ chán người chê
Rồi mai đây nỗi khổ cận kề
Mới thấy rõ lầm mê lạc lối
Hai nhẫn nhịn tránh gây tội lỗi
Cứ mỉm cười chớ vội sân si
Bởi mai đây còn giữ được gì
Về cát bụi có chi để giữ
Ba nhẫn nhịn tránh lòng hung dữ
Cõi ta bà mọi thứ khó phân
Bà con xa so láng giềng gần
Biết thân cận tương lân tương ái
Bốn nhẫn nhịn để không oan trái
Ngậm máu rồi cũng phải phun ra
Chưa trúng ai miệng đính đầy mà
Nên phải sống thật thà lương thiện
Cứ nhẫn nhịn ưu phiền tan biến
Ngày qua ngày tiếp diễn nối nhau
Hết mưa dông rồi nắng tươi màu
Nên đừng có làm đau người khác.
P T H
Một TP TUYỆT VỜI
Thanh Hùng
Hay lắm bạn
Thơ hay
Hay quá em à.
Bài thơ hay. Thật ý nghĩa Thanh Hùng anh ơi
Sâu sắc hay lắm anh
Hay lắm iu
Rất hay bạn ơi ??
Hay lắm bạn nè
Hay lắm anh
hay quá em ơi
Thơ hay lắm bạn.
Bài thơ hay quá
Bài thơ hay quá
Tho hay rât tuyêt voi chi chuc mung em chuc em luôn vui khoe ……
Bài thơ hay lắm anh ạ
Bài thơ hay và ý nghĩa em trai ơi
bài thơ hay lấm em
Rất tuyệt anh à chiều an vui nhé anh
Bài thơ 77 tuyệt lắm SƯ HUYNH ơi. ..
Thơ hay quá bạn ơi, ảnh rất đẹp nha
Hay lắm ạ
Lời hay, ý đẹp rất chính xác.
Chúc mừng em.
Bài thơ hay, rất ý nghĩa nữa Em ạ ! ??
Bài thơ hay lắm anh ơi
Bài thơ anh viết hay ý nghĩa lắm anh.
Những vần thơ hay đẹp về ý thơ và vần điệu
Thật đáng ngưỡng mộ
Hay lắm bạn ơi
Rất hay.
Hay quá anh ơi
Chúc tuần mới vui vẻ nha anh
Thơ hay ảnh tuyệt vời em
Thơ hay ảnh đẹp
Lời mượt mà dạt dào cảm xúc
Mến chúc em & gđ buổi chiều nhiều niềm vui!