Bài Thơ: NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN (Tác giả: Trúc Thanh)

NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN
Thơ: Trúc Thanh

Giá có thể
em ước thời gian quay trở lại
Em sẽ yêu và giữ một ít cho mình
Sau sự vỡ tan ta bỗng hóa thành người từng trải
Em hằn vết sẹo trong tim và anh thay mới một cuộc tình

Giá có thể
em muốn nghi ngờ tất cả
Nghi lời hứa vội vàng và ngờ sự đổi thay
Mai buộc phải gọi nhau bằng kẻ lạ
Anh có quen không khi bên cạnh chẳng là em

Bởi vẫn tin tình yêu có hai từ “mãi mãi”
Nên vết thương lòng đau buốt phải tự khâu
Sao có thể còn yêu ai được nữa
Vì cuộc sống ngày mai em phải tập lại từ đầu

Giá có thể
trước anh em đừng khóc
Để anh yên lòng chăm sóc kẻ đến sau
Giá có thể, giá như rằng có thể
Thì xin anh yêu người ấy thật chân thành.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Du Phan
Du Phan
5 years ago

Giá có thể em nghi ngờ nhiều quá trong lãnh vực tình yêu…..tình yêu thành vô nghĩa.

Quang Chau Tran
Quang Chau Tran
5 years ago

Giá có thể – giá như rằng có thể…

Nguyễn Ngọc Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn
5 years ago

Hay quá em!

Ngọc Đức
Ngọc Đức
5 years ago

HÔM NAY EM ĐẸP QUÁ!

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Giá có thể… Anh xin làm bếp lửa.
Sưởi cho em buổi buốt lạnh đông già.
Gom mảnh nguyệt ghép tròn đôi nửa.
Để hiên chiều sẽ rực thắm ngàn hoa…

Nguyễn Ngọc Đua
Nguyễn Ngọc Đua
5 years ago

Rat hay day cam xuc anh chuc em luon vui khoe binh an va hanh phuc

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Hay,tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc em năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng vạn sự như ý em nhé!

Khac Sau
Khac Sau
5 years ago

Xem thơ … cảm thấy buồn quá… Truc Thanh

Tuananh Nguyen
Tuananh Nguyen
5 years ago

Năm mới Kỷ Hợi chúc Truc Thanh cùng toàn thể gia đình một năm mới nhiều sức khỏe vui vẻ hạnh phúc mọi điều may mắn tốt lành An khang – Thịnh vượng, vạn sự như ý…

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
5 years ago

Bài thơ rất hay em chia tay nhau nhưng rất có tình mang đậm tính nhân văn

Phước Nguyên
Phước Nguyên
5 years ago

Giá có thể đôi mình là duyên nợ
Anh nguyện lòng muôn thuở chỉ yêu em
Cùng điểm tô hạnh phúc thật êm đềm
Ươm mật ngọt môi mềm trao say đắm

Giá có thể ta đừng xa muôn dặm
Thì không buồn thăm thẳm đáy mắt nhau
Mỗi ngày qua đan dệt ái đẹp màu
Tình nhiều tựa ngàn sao đêm lấp lánh

Dai Pham Ba
Dai Pham Ba
5 years ago

Nếu có thể được yêu em
anh sẽ yêu hết cuộc đời

Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
5 years ago

năm mới anh chúc em và gia đình thiệt là nhiều niềm vui

Su Huynh
Su Huynh
5 years ago

Giá có thể… nghe mà nảo nuộc
Lời nguyện cầu làm cháy cả con tim
Em ước sao khiến anh chạy mãi để đi tìm
Xin thượng đế đừng chấp in lời nguyện

Nếu thật thế anh thành người lần quyện
Quên ngày nào cùng quỳ nguyện bên nhau
Quên ngày nào thắm đượm miếng trầu cau
Mà gian dối từ nay mình anh chịu

Giá có thể em ơi đừng có thể!
Chúc Cháu vui xuân mới

Ngô Thị Hồng
Ngô Thị Hồng
5 years ago

Bài thơ hay quá

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
5 years ago

Hay e gái xinh đẹp , chúc e Nn

Vinh Le
Vinh Le
5 years ago

Em nguyện gì vậy Thanh ? Hé mở chút xíu thôi

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
5 years ago

.

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
5 years ago

Năm mới chúc em mọi điều tốt đẹp nhé !

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc lắm tác giả ơi…

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt! Nhưng Sao thấy buồn quá thi sỉ ơi…. Công nhận rất hay mà… Chúc thi sỉ Trúc Thanh nhiều cảm hứng ra nhiều bài thơ buồn cho mọi người thưởng thức nhé… Chúc

Scroll to Top