Bài Thơ: NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ VÔ DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ VÔ DANH (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGƯỜI MẸ LIỆT SĨ VÔ DANH
Thơ: Bách Tùng Vũ

Mỗi năm tháng bảy lại về
Nghĩa trang sương khói bốn bề giăng hoa
Mẹ lần gậy trúc vào ra
Ngóng chờ mấy đứa con xa chưa về
Chiều nay ảm đạm làng quê
Mưa giăng khắp lối não nề tâm can

Con giờ nằm chốn đồng hoang
Hoặc là hố thẳm hay đang lạc loài
Mưa rơi buốt lạnh hình hài
Nắm xương theo tháng năm dài mục tan
Máu đào xưa mặn đất chan
Rửa hồn nước Việt con mang cho đời

Con đi từ thuở thiếu thời
Chí trai bừng dậy trả lời non sông
Vào ra trận mạc Tây Đông
Tặng xương đất Bắc, máu hồng trời Nam
Tự hào tấm áo màu lam
Vì yêu Tổ Quốc con tham chiến trường

Gan nào thi chí kiên cường
Khi băng lửa đạn khi đường pháo bay
Hồn xanh treo mảnh rừng cây
Ngụy trang ướp xác, bọc thây chiến bào
Cờ tươi thay áo tự hào
Vẻ vang cái chết đi vào sử xanh…

Nằm rừng nhớ Mẹ năm canh
Mẹ nhà nỗi nhớ thương anh khóc thầm
Chiều nay đốt nén nhang trầm
Giữa nghi ngút khói lầm rầm khấn con
Thương thay bao mảnh hồn son
Đêm thu viễn xứ trăng non nhớ nhà

Thương thay những bóng Mẹ già
Mỏi mòn chờ đợi biết là còn không ?
Muôn phương núi thẳm rừng thông
Ơi hồn con Mẹ …Mẹ mong con về
Mưa thu tháng bảy dầm dề
Mộ bia hiu quạnh…Bốn bề…Vô danh…!

BÁCH TÙNG VŨ 27/7/2017.

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoang Le Kha
Hoang Le Kha
6 years ago

Bài thơ hồn liệt sỹ rất hay
Tks e .

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay y nghĩa

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
6 years ago

Bài thơ của cháu vô cùng cảm động tri ân các anh hùng liệt sĩ
Hy sinh nơi chiến ́trận chưa được gắn tên bia mộ
Tất cả vì chiến tranh ,các anh cùng gđ đều phải chấp nhận những mất mát đau thương cho dân tộc việt nam
Hòa bình thống nhất,Chúc cháu khỏe gia đình an vui hạnh phúc,

Hương Phạm
Hương Phạm
6 years ago

Mưa thu lòng mẹ tái tê
Mái đầu tóc bạc xế chiều khóc con
Nỗi đau bia đá cũng mòn
Non sông một giải con còn vô danh….

Que Le
Que Le
6 years ago

Thuong cac me qua co nen cac me oi

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !

Hien Dinh
Hien Dinh
6 years ago

Bai tho em Anh đọc thay cam dong bởi co 3 người anh trong gia dinh di vào chiến tran vào thoi do em a

Oc Rong
Oc Rong
6 years ago

Thơ hay quá tác giả oi

Nguyen Tam
Nguyen Tam
6 years ago

Thơ hay cảm động quá!

Nguyễn Thị Bình Vân
Nguyễn Thị Bình Vân
6 years ago

Thơ hay…có ý nghĩa…thương mẹ có người con đi chiến đấu…mẹ chờ mỏi mòm con mắt…mà không thấy con về…

Huyen Vu
Huyen Vu
6 years ago

BÌNH cùng Bách Tùng Vũ

VÔ LƯƠNG TRI
Thơ: Vũ Huyến

Cốt giặc thì giám định nhanh
Cốt ta không kiểm vô danh hẳn rồi
ADN sẽ rõ thôi
Nhưng ngân sách để quan lôi về nhà
Hàng ngàn hài cốt ! Số ma
Đưa lên thanh toán đều là đích danh
Than ôi vong hồn các Anh
Sao không báo mộng mà đành lặng yên
Quan ô chỉ muốn có tiền
Nhắm mắt phê duyệt ! Phong liền cất đi
Lũ tham nhũng ! Vô lương tri
Dám buôn hồn cốt người vì nước non
Đem về mặc đẹp, ăn ngon
Trời không tru triệt ! Đất còn dung tha ?
Phải lôi cổ chúng nó ra
Lệnh Cẩu Đầu Trảm mới là anh minh
Làm gương cho cả chúng sinh.

Hai Nguyen Thanh
Hai Nguyen Thanh
6 years ago

Hay và chí lý…..

Phan Ngọc Loan
Phan Ngọc Loan
6 years ago

Bách Tùng Vũ trải lòng mình với nhiều đề tài, bài viết nào cũng tâm huyết, xúc động…
Chúc mừng cháu trai !

Phan Ngọc Loan
Phan Ngọc Loan
6 years ago

Nhìn ảnh các mẹ già đơn côi, hiu quạnh… mà đau lòng quá !
Tôi yêu Hoà bình, mà tột cùng căm ghét chiến tranh !

Hai Nguyen Thanh
Hai Nguyen Thanh
6 years ago

Anh nằm đâu giá lạnh ko…ở trong rừng thẳm hay trong trảng dài ..hay đồng chó ngáp anh ơi…hãy về với mẹ nghe lời thương yêu….mẹ mong a sớm lại chiều….đêm nằm mắt mẹ đẫm nhiều….sương khuya

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

cảm ơn em đã có bài thơ rất hay

Hongnu Do
Hongnu Do
6 years ago

Đau long me lăm con ơi Nươc nha đôc lâp ma con không vê . Bach Tung Vu ơi bai thơ cam đông qua lam sao quên đươc nhưng anh hung đa hy sinh vi đât nươc ha em .Cam ơn em nhiêu nhiêu lăm .

Thơ Trần Thị
Thơ Trần Thị
6 years ago

Chúc em luôn vui khỏe, bình an, hp.

Thầm Lặng
Thầm Lặng
6 years ago

Mo phật

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Hay quá đọc thơ bạn mà tôi muốn roi nước mắt ôi chiến tranh bao đau thương vùi lấp bao gia đình mất đi những người thân yeu
Vô danh liệt sỹ vo danh
Dòng tên bia mộ nhớ anh ngẹn lòng
Hồn sông núi thấm máu hồng
Điểm tô đất Việt ấm nồng yêu thương
Cảm ơn bạn

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Hay lắm Bách Tung VŨ

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyêt, buồn đau

An Quan Le
An Quan Le
6 years ago

Thơ rất hay & cảm động!

Lê Thủy Chung
Lê Thủy Chung
6 years ago

Bài thơ thật cảm động ! Chúc a ngày mới tốt lành !!

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Bai thơ hay quá ko co giấy bút nào tả hết được nỗi niềm đau khổ của những mẹ vn đã phải hy sinh những mất mát đau thương của chiến tranh

Ngọ Nghiêm
Ngọ Nghiêm
6 years ago

Còn bao chiến sĩ vô danh
Các con của mẹ đành nằm rừng sâu

Bài thơ rất hay.

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
6 years ago

Thơ hay ! Thật xúc động

Sơn Vũ
Sơn Vũ
6 years ago

Không có “Nguời mẹ liệt sĩ vô danh”,chỉ có những liệt sĩ vì một lí do nào đó khi được quy tập vào nghĩa trang không có thông tin về nhân thân nên đành fải để “chưa có tên”,giờ không dùng chữ vô danh nữa. Còn người mẹ ls bà sao quên được tên đứa con mình,vậy nên cái title bài chưa chuẩn là vì thế”NMLSVD”
Thân mến!

Nhung Tran Thi Nhung
Nhung Tran Thi Nhung
6 years ago

Doc ma xuc dong qua .cam on anh da noi ho duoc noi long cua nguoi me va nguoi da nga xuong vi que huong .ma ko co ai co the noi len dc dieu do .rat cam on a

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Hay quá

Phuong Pham
Phuong Pham
6 years ago

Nam nao cung vay,cac me di tim la hai cot con minh,nhin ma xot xa wa,

Hương Hoàng
Hương Hoàng
6 years ago

Ơi các bà mẹ hùng anh
Hồn các anh nay còn đâu nữa
Theo ngiệp duyên sinh cõi trời. người
Nắm xương kia dù còn hay mất
Cũng hòa vào nắm đất .không sai
Nỗi đau kia tuy mãi còn hoài
Nhưng vĩnh viễn anh còn mãi mãi
Đừng quá đau cho lòng tê dại
Cõi trời người anh mải ngiệp duyên
Các mẹ ơi xin hãy bình yên
Đừng đau đáu muộn phiền chi thêm nữa
Sống cuối đời vui vẻ với non sông

Hương Hoàng
Hương Hoàng
6 years ago

Em.gioi lăm .rât tán thán tinh thần thơ ca môc mac gian di thâm đâm tình ngươi. Bai thơ em đã nói lên nôi đau mât mat cua nhưng ngươi me co con hy sinh nơi chiên trương.ma ko biêt con minh giơ ơ đâu.ngay đêm mong đơi đưa con yêu trơ vê .rât khâm phục em .

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Nam mo a di đa phat

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
6 years ago

Đọc thơ cháu chú rất thương những người chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc Thương thân nhân liệt sĩ. Càng thương càng buồn bao nhiêu càng căm tức bọn quan tham đang ăn cả xương máu của người đã ngã xuống cho độc lập Tự do .

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Bài thơ em viết về mẹ và những ng lính đã hy sinh cho đát nước rất hay

Trần Hòa
Trần Hòa
6 years ago

bài thơ hay ý nghĩa đọc rất xúc động .thương nhũng người lính hy sinh chưa tìm đươ tên những nguòi mẹ chưa tìm đuọc mộ con mình thương nhiều lắm

John Pat
John Pat
3 years ago

Người mẹ nào cũng phải xót xa khi đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra, nuôi dưỡng vất vả mới lên người, vậy mà chỉ trong tích tắc trên chiến trường đã không may phải chết gục ngã dưới bom đạn của quân thù. Để rồi những người mẹ phải đứt từng khúc ruột, xót xa, đau khổ, khi chiến tranh kết thúc mà không thấy con mình trở về từ nơi chiến trường khốc liệt nhất. Chiến tranh vô cùng tàn khốc, nó đã giết chết nhiều triệu sinh mạng con người trong đó đã có rất nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội, ngày tháng qua đi, những người mẹ Việt Nam anh hùng đã mất chồng, mất con trong các cuộc chiến tranh đẫm máu, để phải mang theo nỗi buồn vô tận theo mình xuống lòng đất khi tuổi già sức yếu, và tan biến vào cát bụi thời gian trở về với Tổ Tiên. Đó cũng là quy luật tự nhiên muôn đời nay mà tạo hóa đã an bài cho mỗi kiếp con người mà không thể tránh khỏi của kiếp sống trần gian, Nhà thơ BÁCH TÙNG VŨ viết bài thơ này thật cảm động, khi nghĩ về những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh ngã xuống vì một nước Việt Nam độc lập trường tồn, tác giả cũng thấy xót xa cho những người mẹ Việt Nam anh hùng đã mất chồng, mất con, trong các cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Scroll to Top