Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI ĐÀN BÀ TỪNG TRẢI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người đàn bà đã từng trải bể dâu
Sống lặng lẽ cho nỗi sầu lắng xuống
Giấu kín trong tim những điều ham muốn
Tự nhủ lòng mình chạy trốn tình yêu

Người đàn bà lặng lẽ với cô liêu
Nhìn mây giăng những lúc chiều xế bóng
Đứng tựa cửa còn ai đâu trông ngóng
Bỗng nghẹn ngào nuốt cay đắng vào trong

Người đàn bà đã từng trải bão giông
Vẫn nuối tiếc về má hồng một thuở
Ngày xưa ấy con tim ai rực lửa
Luôn nồng nàn tình chan chứa yêu thương

Người đàn bà tiếc nuối thuở sắc hương
Tuổi mười sáu chưa biết buồn biết nhớ
Còn ngây thơ trắng trong như cuốn vở
Mái tóc dài bay trong gió heo may

Người đàn bà một mình đứng nơi đây
Gió bấc thổi đôi vai gầy run nhẹ
Muốn buông tay tự nhủ lòng thôi kệ
Tự yêu mình mặc nhân thế đảo điên.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Hay quá anh ạ thật tuyệt vời
Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ bình an và hạnh phúc bên người thân yêu anh nhé

Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt. Anh rất hiểu đàn bà từng trải đấy.
Chúc giáng sinh ấm áp nhé.

Quốc Hải
Quốc Hải
5 years ago

Cảm xúc tuyệt vời

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc anh chiều vv.

Nguyễn Bình Bình
Nguyễn Bình Bình
5 years ago

Cảm ơn TG đã hiểu noi lòng đàn Bà
Chúc TG có một giáng sinh thật an lành

Mui Tran
Mui Tran
5 years ago

Hình ảnh đẹp thơ lại rất hay Em ạ

Thuy Vu
Thuy Vu
5 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lm .. Chúc anh mùa Giáng sinh vv .

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Hay nhưng buồn quá !

Minh Thien Tran
Minh Thien Tran
5 years ago

quá hay…Đúng như vậy vì dã qua từng trãi.Nhưng mà rồi nghĩ lại có phải kg?.Bạn tự lên án đàn ông mình đấy.ha…ha….ha…

Mua Thu
Mua Thu
5 years ago

Rât tuyêt voi

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Bài thơ rất hay và cô gái cũng rất đáng yêu !

Vicky Le
Vicky Le
5 years ago

Cam on anh bai tho qua hay

Phan Thu Ha
Phan Thu Ha
5 years ago

Người đàn bà từng trải bởi gió sương
Đã chai sạn vì dòng đời cay nghiệt
Náu trong tim nụ tầm xuân bất diệt
Đợi chờ hoài… chút nắng tưới tim côi

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
5 years ago

Tác giả hiểu rõ nỗi khổ của người đàn bà

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời, nhưng buồn buồn, ảnh minh hoạ đẹp quá em ơi.

Hoa Lau
Hoa Lau
5 years ago

Sao anh có thể nói hộ lòng người khác hay đến thế anh ơi! Đúng là một sự thấu hiểu sâu sắc, khâm phục anh quá!

Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính
5 years ago

Bài thơ hay ,nhưng người đàn bà tuổi mười sáu hay tuổi sáu mươi đấy? Tác giả! Xin cảm ơn..

Scroll to Top