Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LỖI HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ LỖI HẸN THÁNG TƯ (Tác giả: Phú Sĩ)

NGƯỜI ĐÀN BÀ LỖI HẸN THÁNG TƯ
Thơ: Phú Sĩ

Người đàn bà dỗi hờn
Lỗi hẹn với tháng tư
Xót xa chiếc lá vàng khi hoàng hôn ngã bóng
Thương chút nắng cuối ngày đợi chờ tia hy vọng
Vẫn biết lắm mong manh lận đận kiếp lục bình

Người đàn bà dỗi hờn
Cho số phận phiêu linh
Bên dòng nước đục trong dập dình thân hoa nữ
Lặng lẽ đếm cô đơn giữa dòng đời sóng dữ
Mơ một giò phong lan ai đó gửi ân tình

Người đàn bà dỗi hờn
Bối rối phút bình minh
Khắc khoải những tháng năm chuyện tình chưa thơm ngát
Xa rồi tuổi thanh xuân sắc hương nay nhòa nhạt
Còn ai nhớ hay quên điệu hát tháng tư về

Người đàn bà dỗi hờn
Ngân nga khúc si mê
Ngỡ trong giấc chiêm bao mơ về phong lan tím
Có một kẻ đi xa chẳng nhớ miền kỷ niệm
Có một kẻ mong chờ ngọt lịm một vần thơ …

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay thật nhiều cảm xúc,Chúc em buổi tối thật vui bên gia đình nhé ,

Liên Vũ
Liên Vũ
5 years ago

Bài thơ hay, nồng nàn sâu lắng quá. Chúc mừng bạn

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ. Chúc em vui

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
5 years ago

Thật tuyệt vời em gái ạ . Chúc em buổi tối vv hp

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn à

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Rất hay bạn PS .chúc buổi chiều vv❤️

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
5 years ago

Thơ hay em gái iu

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ.
Nhưng chạnh lòng khe khẽ

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Thơ du dương,trữ tình…vời vợi cảm xúc lắm PS !…”có một kẻ đi xa chẳng nhớ miền kỷ niệm-có một kẻ mong chờ ngọt lịm một vần thơ…”!

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay em..

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
5 years ago

Hay quá chj ơi

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Hay và triết lí…

Tình Thơ
Tình Thơ
5 years ago

Thơ hay
Chúc em đêm vui vẻ…

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Chào bạn , chúc buổi tối vv hp

Van Doan Mlnh
Van Doan Mlnh
5 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng bạn nha

Nguyễn Thị Hồng Đào
Nguyễn Thị Hồng Đào
5 years ago

Hay bạn ơi …

Ngư Phạm
Ngư Phạm
5 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc mừng thi hữu nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ sâu lắng hay tuyệt chị iu

Hoang Ha
Hoang Ha
5 years ago

Bài thơ hay.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
5 years ago

Hay quá Thanks em Phú Sĩ

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay, dạt dào cảm xúc.
Chúc bạn buổi tối vui vẻ, ấm áp bên người thân yêu và hạnh phúc.

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Bài thơ nhiều cung bậc cảm xúc bạn..Rất tuyệt..Chúc bt vv??

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Dạ thơ hay lắm ạ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ rất hay chị iu a.

Luong NguyenCanh
Luong NguyenCanh
5 years ago

Thơ hay em ơi. Xin chúc mừng nhé. Chúc vui hạnh phúc.

Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
5 years ago

Thơ hay nè

Mac Nhung
Mac Nhung
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn hiền ơi mến chúc bạn buổi tối thật nhiều niềm vui nhé

Lê Đức Tuấn
Lê Đức Tuấn
5 years ago

Rất hay thơ bạn và ảnh đẹp

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi..!

Nguyen Quy
Nguyen Quy
5 years ago

Thơ hay lắm,rất cảm xúc

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
5 years ago

Sâu lắng , rất hay .

Trần Trang
Trần Trang
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền mến chúc đêm an vui và ngon giấc nhé]

Hang Minh
Hang Minh
5 years ago

Thơ hay, hình đẹp.

Kieu Oanh
Kieu Oanh
5 years ago

Hay lắm bạn ơi ..

Trần Bích Hường
Trần Bích Hường
5 years ago

Hay lắm chị

Hoa Nắng Mùa Đông
Hoa Nắng Mùa Đông
5 years ago

Phú Sĩ ơi. Thơ hay lắm nè

Mơ Thi Trần
Mơ Thi Trần
5 years ago

TRÁI TIM ĐÀN BÀ

Nhỏ nhoi như giọt nước …mà mênh mông biển cả
Nhận về mình cát sạn – bãi bờ
Khi triều lên …dào dạt sóng xô
Dâng trọn trái tim mình nhỏ bé !
Mỗi khi có mưa nguồn , chớp bể
Đợi cánh buồm …chầm châm trở về !

TRÁI TIM ĐÀN BÀ
Run rẩy trước ánh mắt …nồng nàn bất chợt
Lại thép gang với mưa dội- bão giông
Sống thủy chung như nốt nhạc trầm
Mặc người đời …so dây lựa phím !

TRÁI TIM ĐÀN BÀ
Khát khao tia nắng hồng mỗi sớm
Khoảng trời xanh gọi cánh chim câu
Một tiếng Em Yêu cũng đủ sang giầu
Làm hành trang …xây lâu đài hạnh phúc !!!

MAI MƠ

Nguyễn Hà Thu
Nguyễn Hà Thu
5 years ago

ĐÀN BÀ LÀ THẾ ĐÓ

Người Đàn Bà , giá rẻ lắm hả Anh ?
Bởi trái tim Họ mỏng manh dễ vỡ
Họ chỉ là một chức năng làm Vợ
Đi đằng sau để gánh nợ cho Chồng.

Người Đàn Bà , giá đáng được mấy đồng ?
Thế cho nên , Đàn Ông thường coi rẻ
Bởi khi buồn Họ hay sống lặng lẽ
Nhưng cách nghĩ thì mạnh mẽ Người ơi.

Người Đàn Bà , xuân mấy độ ở đời ?
Tàn nhan sắc Họ phải rơi nước mắt
Bị Phụ Tình làm con tim quặn thắt
Ngày và đêm luôn cóp nhặt thương đau .

Người Đàn Bà , tim rất dễ nát nhàu
Ngàn vết cứa khi người sau chiếm chỗ
Họ âm thầm và sống trong đau khổ
Những đêm trường , lại đổ lệ than thân .

Người Đàn Bà đến lúc Họ bất cần
Họ sẽ buông không phân vân một tiếng
Đem phù vân thả theo cơn gió liệng
Chẳng sợ gì về miệng lưỡi trần gian .

Người Đàn Bà có sức mạnh ngang tàn
Nếu yêu thương Họ vô vàn trân quý
Bị Phụ Tình, luật Hôn Nhân sẽ hủy
Chẳng bao giờ ôm mộng mị viển vông !

Nguyễn- HàThu CYPRUS 1-4-2018

Scroll to Top