Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM (Tác giả: Hồng Giang)

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Người đàn bà giấu nỗi buồn vào đêm
Cong nỗi nhớ ướt môi mềm vương lệ
Trót vấn vương mà biết mình đâu thể
Sợ miệng đời khi dễ kiếp đa mang.

Người đàn bà số phận trót dở dang
Khép mình lại bẽ bàng trong hờn tủi
Đêm từng đêm cô đơn mình lủi thủi
Tự dằn mình an ủi sống vì con.

Người đàn bà tự đày đọa héo hon
Oằn mình sống trong mỏi mòn đơn lạnh
Muốn thoát ra khỏi quãng đời cô quạnh
Trái tim hồng sóng sánh giấc mơ yêu.

Người đàn bà đã có lúc liêu xiêu
Từ ánh mắt thoát ra điều mong muốn
Nhưng ngại ngùng sợ nắng chiều nở muộn
Đêm nhạt nhoà gió cuốn xuống hoàng hôn.

Người đàn bà đong đếm giữa dại khôn
Con tim héo…
Bồn chồn…
Đâu ngã rẽ!
12/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui thơ sao ma giống tâm trạng … quá vậy không biết . Đọc ma nước mắt rơi . Em xin chia sẻ thi sĩ nhe .

Kim Chi Phạm
Kim Chi Phạm
3 years ago

Chúc mừng bài thơ hay.

Đỗ Hồng Ánh
Đỗ Hồng Ánh
3 years ago

Bài thơ hay ạ

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Quá tuyệt vời tg ui ??

Đặng Thị Huỳnh Mai
Đặng Thị Huỳnh Mai
3 years ago

Hay quá

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Tâm hồn a thât phong phú

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hiểu thấu ! Thơ hay lắm ạ!

Minh Nguyệt Đỗ
Minh Nguyệt Đỗ
3 years ago

Bài này tuyệt quá. Hồng Giang à.

Thuy Duong
Thuy Duong
3 years ago

Tuyệt vời quá anh ạ!

Thuý Nguyễn
Thuý Nguyễn
3 years ago

Đọc mà nước mắt rơi.

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
3 years ago

Hay thế anh

Dao Tran
Dao Tran
3 years ago

Nén nước mắt sao tim như vụn vỡ ? hay lắm lun ! Cảm ơn HG ! Chúc anh lun dzui khỏe gd mãi an lành hạnh phúc

Cánh Hồng Phai
Cánh Hồng Phai
3 years ago

Câu 2
“ cong nỗi nhớ ướt môi mềm giọt lệ “ là sao anh

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
3 years ago

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh cô đơn
Sẽ thấu hiểu nỗi lòng người thiếu phụ
Biết nói gì khi tình yêu tan vỡ
Một nỗi buồn hoan hoải chiều mưa
Thôi đành vậy mong chi nhiều nữa
Nước mắt tràn ướt gối đêm thâu
Tất cả tất cả là số phận
Hãy bằng lòng với vụn vỡ cô đơn .
Viết thay lời người đàn bà cũ nhé Hồng Giang !
Bài thơ hay quá nhiều cảm xúc và thấu hiểu đc với nhân vật.

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Hay thật đó TSy???

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Như nỗi lòng của ai vậy. Cảm ơn anh!

Tô Vân
Tô Vân
3 years ago

Anh ơi bài thơ hay lắm

Ha Nguyen
Ha Nguyen
3 years ago

Hay quá a ơi.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm từng đêm cô đơn mình lủi thủi
Tự dằn mình an ủi sống vì con
Người đàn bà tự đầy đọa héo hon
Oằn mình sống trong mỏi mòn đơn lạnh
Trong cuộc đời dâu bể, ngoài kia có biết bao người phụ nữ đang phải chịu nhiều những nỗi thương đau, mà họ chỉ biết khóc thầm lặng lẽ trong sự cô đơn buồn tủi không biết chia sẻ cùng ai, thật tội nghiệp
Ngàn lần xin cảm ơn thi sĩ Hồng Giang đã thấu hiểu và thay lời muốn nói, để người phụ nữ vơi bớt sầu thương
Nguyện cầu cho Hồng Giang
Ngày an lành, đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin ĐẤNG TỪ BI thường gia hộ

An Bình
An Bình
3 years ago

Anh ơi cũng có người đàn ông dấu nỗi buồn vào đêm hihi

Nguyễn Danh
Nguyễn Danh
3 years ago

Hay quá A ơi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Thơ viet ve đb hay quá ca

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Wao ,vậy anh đọc hết cả não người ta lun
Ai dấu nổi anh nữa trời
Hồng Giang ui

Hạnh Lâm
Hạnh Lâm
3 years ago

Bài thơ lột tả hay quá ?

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá luôn giống với tâm trạng của nhiều người

Hằng Lê
Hằng Lê
3 years ago

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay tuyệt

Nhạt Nắng
Nhạt Nắng
3 years ago

Cam ơn nha thơ đã thấu hiểu được đàng bà đơn độc

Ngọc Tâm
Ngọc Tâm
3 years ago

Rất tuyệt vời

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em à

Hailong Vu
Hailong Vu
3 years ago

Lai láng tâm sự của con gái. Hi hi

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Khóc rồi chú ơi

Lan Ngoc
Lan Ngoc
3 years ago

Cảm giác như tâm trạng của mình vậy. Em cảm ơn anh , bài thơ hay quá.

Nguyễn Nga
Nguyễn Nga
3 years ago

Hay !

Lan Vương
Lan Vương
3 years ago

Hay quá

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh

Thanh Yên Phạm
Thanh Yên Phạm
3 years ago

Hay quá anh

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ buồn quá.

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thơ hay nhưng cũng thật buồn và giầu cảm xúc !
Chúc mừng em vui khỏe hạnh phúc nhé !

Ha Anh Nail
Ha Anh Nail
3 years ago

cuối tuần tràn đầy năng lượng và ngân lượng nhé Hồng Giang

Mai Tuyet
Mai Tuyet
3 years ago

Thơ hay quá a à

Ky UcBuon
Ky UcBuon
3 years ago

Thơ hay.giong tam trang minh the.cam on Hồng Giang a

PhươngLuyên Phạm
PhươngLuyên Phạm
3 years ago

Thơ anh dạt dào cảm xúc lắm

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Thơ hay nhưng cũng thật buồn và giầu cảm xúc !
Chúc mừng tg vui khỏe hạnh phúc nhé !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Scroll to Top