Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ (Tác giả: Mạc Phương)

NGƯỜI ĐÀN BÀ CŨ
Thơ: Mạc Phương

Có biết bao người đàn bà đã cũ.
Sắc tàn phai theo năm tháng úa màu.
Ôm nỗi sầu chồng chất trái tim đau.
Luôn nuối tiếc một tình yêu đã mất.

Đàn bà cũ đâu màng chi vật chất.
Bởi qua sông sống không trọn cuộc đời.
Vết thương lòng sâu thăm thẳm biển khơi.
Mong có thể lấp đầy bằng tình cảm.

Đàn bà cũ dẫu cuộc đời có thảm.
Vẫn mỉm cười thách thức với gian nan.
Và tự tin chín chắn mọi lo toan.
Nhưng cũng cần một bờ vai để tựa.

Dẫu tổn thương trái tim đầy vết cứa.
Vẫn vững vàng những năm tháng cô đơn.
Đâu phải họ không biết dỗi biết hờn.
Nhưng vấp ngã phải tự mình đứng dậy.

Đàn bà cũ có đớn đau đến mấy.
Cũng cố kìm giấu dòng lệ vào trong.
Bao khao khát chất chứa tận đáy lòng.
Không dễ dàng mở trái tim lần nữa.

Mùa qua mùa heo may về bên cửa.
Cũng ước ao một mái ấm bình yên.
Một vòng tay cùng chia sẻ nỗi niềm.
Nhưng thật khó bởi người đời ác miệng.

Đàn bà cũ thường chịu nhiều tai tiếng.
Vẫn tự tin trước giông bão cuộc đời.
Có nhiều lúc nén tức tưởi chơi vơi.
Giấu thật kín nơi ngọn nguồn đáy mắt.

Bàn tay mềm ôm nỗi đau quặn thắt.
Yêu chân thành đâu dễ nói bằng lời.
Âm thầm nhặt nhung nhớ ánh chiều rơi.
Làm hành trang vững vàng cho cuộc sống.

Đêm thao thức oằn mình trong giấc mộng.
Lại mơ về bóng dáng một người xa.
Dang vòng tay cho khao khát vỡ òa.
Được yêu thương bằng tấm lòng chân thật.

BLT 21/8/2016
Ảnh: internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
7 years ago

Hay

Biển Đông
Biển Đông
7 years ago

Đàn Bà cũ… nhìn ngày xưa….. đã cũ ..
Hết mình hôm nay. ..
đừng rũ bỏ tương lai !

Khanh Thanh Lam
Khanh Thanh Lam
7 years ago

Thơ hay chúc em buổi tối vui vẻ thật nhiều

Đỗ Kim Dung
Đỗ Kim Dung
6 years ago

bai nay rat hay ah , rat an tuong . thanks????

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc chị luôn xinh đẹp viết nhiều bài thơ hay

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay trong nỗi buồn vương mang
Chúc em buổi tối ấm áp yêu thương

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời

Loc Huynh
Loc Huynh
6 years ago

Số kiếp người đàn bà cũ
Lắm ưu phiền hoà lẩn đắng cay
Có trăm nổi niềm trong tiềm thức
Chẵng bao giờ bài giải được đâu

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất hay bạn a

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay sau sắc lắm bạn a

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
6 years ago

Hay quá…tâm lý thật sâu sắc…một trãi lòng đầy chiêm nghiệm…lời thơ thật mượt mà…sâu lắng….rất MP…chúc mừng

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hinh anh bai tho may amh khac sau lam sao quen cai thuo ban dau ay thoi gian troi mai kho ai quen

Trần Phúc Đường
Trần Phúc Đường
6 years ago

Thích mà; thế nào nhỉ? !!! Quá chẩn .

Trương Minh Hoan
Trương Minh Hoan
6 years ago

Nghe nhạc Bolero đã buồn đọc thơ em lại càng buồn hơn…

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Rất hay …ngày mới tươi đẹp …

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Bài thơ hay quá em à

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Thương người trong thơ quá em à số phận gắng gượng để sống. Mặc dù miệng lưỡi thế gian?

Khiem Huỳnh
Khiem Huỳnh
6 years ago

Hay lắm Tím ơi!!

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

BLT oi ! Bài thơ hay quá em à . Chúc em có nhiều bài thơ hay cho cả nhà fb thưởng thức e nhé!!!!

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Hay cảm xúc …

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Mot nan troi qua tinh khac sau..

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá chị ơi đúng tâm trạng

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay quá rất tuyệt vời c iu

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá Mac Phương! Chúc Em vui vẻ nhé!

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Đọc thơ của MP có nhiều bài thơ cứ ám ảnh trong tâm hồn mãi ! Xem vài ba lần mà lòng thấy nao nao nhớ về những năm tháng đã qua ! Cảm ơn MP sáng tác những bài thơ đã đi vào lòng người hâm mộ ! ! !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Tho rat hay

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Bài thơ hay lắm em
Chúc em

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Viết rất thật tế rất hay em phương ơi !

David Hoàng
David Hoàng
5 years ago

Hay quá chị ơi chúc chị vui vẻ ạ

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Làm gì có đàn bà cũ cô em???

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
5 years ago

Thơ hay hình đẹp quá em ơi

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

MP ch cảm ơn e đã cho ra bài thơ thât và rất đúng với đời thường ! MP đã cởi tấm lòng cho kẻ cô đơn và yếu đuối song cố che đi nỗi đau ko thể dãi bày cảm ơn e !

Dòng Thơ Quê Hương
Dòng Thơ Quê Hương
5 years ago

Thơ rất hay, dạt dào cảm xúc.

Chân Lý
Chân Lý
5 years ago

Chỉ có đời đã trải nghiệm thôi em
Chẳng có ai là đàn bà cũ hết
Những lúc này đây tâm hồn mỏi mệt
Lại muốn bên người… đàn bà… cũ như em !!!

Song Ngư
Song Ngư
5 years ago

Thơ hay quá Mạc Phương

Nguyen Tan
Nguyen Tan
5 years ago

Bài thơ rất hay
Viết đúng nội tâm của người đàn bà
Suy nghĩ sâu xa kín đáo nhiều cái không thể nói ra được
Chúc mừng tác giã

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
5 years ago

Thơ rất hay

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Bai tho bang lang tim that tuyet voi

Scroll to Top