Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI (Tác giả: Tùng Trần)

NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC QUA TUỔI BỐN MƯƠI
Thơ: Tùng Trần

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Họ thản nhiên trước dòng đời bão nổi
Bởi chẳng còn biết hai từ hờn dỗi
Chỉ muốn lòng nhẹ tựa áng mây trôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Hình như họ ít cười hơn thì phải
Do thuyền đời chẳng êm chèo xuôi mái
Nên lặng thầm ôm mãi kiếp đơn côi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Như vệt nắng cuối trời đang ngã bóng
Họ khép mình không thiết tha mơ mộng
Cũng chẳng hề trông ngóng chuyện xa xôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Chỉ mong sao đoạn đường đời còn lại
Chẳng chông chênh như đã từng buớc phải
Khoé mi sầu giọt lệ mãi ngừng rơi

Người đàn bà bước qua tuồi bốn mươi
Muốn bình yên dưới trời không giông gió
Họ nâng niu những điều mình đang có
Sống yên bình như hoa cỏ vậy thôi

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi.

04/06/2018

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
杜玄貞
杜玄貞
5 years ago

Hay quá anh trai ơi?

Mùa Thay Lá
Mùa Thay Lá
5 years ago

Rất tuyet vời tùng à cảm ơn con nhiêu nhé

Lưu Thi Cẩm Nhung
Lưu Thi Cẩm Nhung
5 years ago

Hay lam e trai

杜玄貞
杜玄貞
5 years ago

Người đàn bà bước qua tuổi bốn mươi
Muốn bình yên dưới trời không giông gió
Họ nâng niu những điều mình đang có
Sống yên bình như hoa cỏ vậy thôi .
???????????

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
5 years ago

Chuẩn luôn

Bâng Khuâng
Bâng Khuâng
5 years ago

Hay lắm nè a i e ơi..!!

Nguyen Thao
Nguyen Thao
5 years ago

Uh ?

Trần Hà
Trần Hà
5 years ago

Cảm ơn nhiều nhiều nhé

Lê Hoa
Lê Hoa
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt!. Xin chúc mừng nhà thơ!.?????

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
5 years ago

Hay lắm bạn .

Thu Pham
Thu Pham
5 years ago

Chúc bạn tối ngọt ngào HP bên gđ yêu thương nha Tung Tran

Đỗ Phượng
Đỗ Phượng
5 years ago

‘Sống yên bình như hoa cỏ vậy thôi ! “… hay tuyệt ! cảm ơn bạn nhiều nhiều ! ?

Huyen Dang
Huyen Dang
5 years ago

Rất hay bạn ạ

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
5 years ago

Thật la Tuyet hay ??❤️

Thuy Pham Thi
Thuy Pham Thi
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời quá hay thơ hay hình ảnh rất đẹp tuyệt vời cảm ơn bạn bài thơ rất hay này nha chúc bạn buổi tối vui vẻ nha bạn.

Thuy Vu
Thuy Vu
5 years ago

lại hay mất rùi bạn ui

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ rất tuyệt !

Võ Diễm Huyền
Võ Diễm Huyền
5 years ago

Chuc tac gia,luon vui khoe,hp,se co nhieu bai tho hay nua nha ban,

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
5 years ago

Nhi cảm ơn bạn rất nhiều Tung Trân. Bạn đã tặng cho mình bài thơ thật là hay và y nghĩa. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ và sáng suốt sáng tác ra những bài thơ hay để mãi nhớ hoài.. .

Nguyen Hien
Nguyen Hien
5 years ago

Hay lắm bạn

Kim Anh Duong
Kim Anh Duong
5 years ago

Chuân luôn anh ơi

Phạm Văn Minh
Phạm Văn Minh
5 years ago

Hay thật,chúc bạn ko ngừng st những vần thơ hay

Luong Van
Luong Van
5 years ago

tuổi chín nhất để vào đời

Quang Tran
Quang Tran
5 years ago

Do phuong tuy gia .54 tuoi roi .ma van con tre dep nhu tuoi 40 vay .cac ban co dong y vay ko …day la trong mat cua rieng toi …

Scroll to Top