Bài Thơ: NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG
Thơ: Bách Tùng Vũ

Thế gian một nửa đàn bà
Đàn ông một nửa gọi là của nhau
Duyên trời se mối trầu cau
Mới đem hai nửa kết câu vợ chồng
Bởi yêu nên vướng tơ hồng
Đơm hoa kết trái, mặn nồng lứa đôi

Xưa nay vẫn thế mà thôi
Mấy người chung thủy mắt môi một người
Tuổi đời sống được mấy mươi
Tình chồng nghĩa vợ còn tươi thuở đầu ?
Trải bao khốn khó cơ cầu
Cũng khi son sắt, nhạt màu khi phai

Đời nhiều cám dỗ, chông gai
Chàng khi cũng động thiếp lay cũng vài
Cũng khi chê chán hình hài
Chàng từng mơ tưởng hoa nhài hoa lan
Cũng khi ôm mộng cao sang
Thiếp từng mơ ước tình lang ngọt ngào

Chàng tham má phấn môi đào
tiền lắm kẻ ra vào đẩy đưa
Thiếp lần những buổi sớm trưa
Đem câu hò hẹn dây dưa với người
Mua vui hay bán nụ cười ?
Tình chồng nghĩa vợ đáng mười đồng xu ?

Để khi tàn hết mùa thu
Ai người hát trọn lời ru tuổi già
Chàng đâu những buổi la cà
Tình ngoài vứt bỏ khi mà tiền tan
Thiếp đâu còn nét đài trang
Chán chường ong bướm cũng mang tiếng đời

Vợ chồng cũng có một thời
Khi thì đắm đuối lúc rời vòng tay
Ai ơi …dù dở dù hay
Cố lòng vun vén đừng thay bóng hình
Chữ duyên chữ phận chữ tình
Làm nên chồng vợ…Xin mình…Chớ phai…!

BÁCH TÙNG VŨ 5/8/2017.

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bài thơ ý nghĩa lắm . Tình giáo dục lại rất cao .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ tuyệt vời nhé .
Buổi tối hạnh phúc và ấm áp yêu thương .

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Thơ BTV rất hay, ý nghĩa rất sâu sắc. Thật tuyệt vời!
Chúc BTV vui vẻ, an mạnh và hạnh phúc!

Nguyễn Huy Cường
Nguyễn Huy Cường
6 years ago

Tình yêu nghĩa nặng sao vời
Tơ duyện phận số sống đời kiếp nhau
Mai hên xuôi khiến đep giàu
Tình chồng nghĩa vợ ngọt ngào trăm năm. . .
Hay wa em ui. . .

Hue Dam
Hue Dam
6 years ago

Tình nghĩa phu thê người ơi
Sâu nặng biết mấy không đời nào phai
Bên nhau chung bước mỗi ngày
Quan tâm chăm sóc miệt mài cùng nhau.

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Rất hay .thực tế .tôi thích nhất câu .
Ai người hát tron lời ru tuổi già .
Chúc mừng bách tùng vũ .

Trần Công Khang
Trần Công Khang
6 years ago

Trên đời này có mấy ai
Ra đường chê phở, sớm mai cơm nhà
Đến khi bóng xế ,chiều tà
Chán cơm, chê phở nằm chờ chuối xanh…

Nguyễn An
Nguyễn An
6 years ago

hay lắm BTV ơi nhưng có phải ai cũng lả nơi ong bướm đk đâu Chúc em cuối tuần vui vẻ hp nha

Chu Thị Lợi
Chu Thị Lợi
6 years ago

Nói chung đôi nào cưới nhau đc 1 thời trẻ âu yếm ngọt ngào vỗ về yêu thương nồng cháy thật đấy nhưng đàn ông vẫn tham lam lắm mặc dù vợ có đẹp đến đâu và khéo đến mấy nhưng chồng vẫn có thể lên giường cùng phụ nữ khác nhất là những ng chồng thành đạt và những ng có tiền
Đằng sau mỗi ngôi nhà hạnh phúc đó là ng vợ của họ vẫn phải khóc
Và vì hp gia đình mà họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt để cho gđ yên ấm
Thơ của BTV hay quá ý nghĩa và sâu sắc quá lên án cả 2 phía

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

cuộc đời sống đuợc bao nhiêu sống cho nhau vi nhau mới đáng qúi tình nghĩa vơ chồng lúc buồn vui khổ cực co nhau âm lạnh đồng lòng để nắm tay nhau đi đến hêt cuộc đời đó là mơ ước của tất cả mọi ngưòi trên thế gian nay một bài thơ một bức tranh e đa đưa người đọc đến với ước mơ tưởng chừng như bình thường nhưng no là vô tận bài thơ rất nhiều cảm xúc cảm ơn e nhiều lắm Bách Tùng Vũ

Nguyen Pham
Nguyen Pham
6 years ago

Thơ của bạn mình đọc lúc nào cũng hay nhiều ý nghĩa sâu sắc ,mạng có nhìu cái hay và ít thì giờ nhưng những vần thơ bạn viết có sức hút nên mình ghé xem . Cảm ơn bạn đã chắt chiu từng cái hay cái đẹp cho đời

Trần Đức Thông
Trần Đức Thông
6 years ago

Tuyệt vời lục bát
Tính giáo dục cao
Cảm xúc dâng trào
Bao lời khen tặng
Ý thơ cũng đặng
Khuyên nhủ người rằng
Đầu bạc răng long
Mỏi mong chung gối
Dòng thơ bình vội
Ca ngợi thi nhân
Tài đức muôn phần
Cố lên Tùng nhé..

Xuan Hong
Xuan Hong
6 years ago

Bách Tùng Vũ
Nghĩa Vợ Tình Chồng !
Tình xinh đẹp tựa trăm rằm
Thơ theo nỗi nhớ hồm nằm chạm thu .
..
Cuộc đời tươi đẹp biết bao .
Duyên kia đã thắm tình nào đẹp hơn .
…..
Em là tia nắng mặt trời
Tỏa sáng sưởi ấm cuộc đời của anh .

Bên em tình tự mỗi chiều
Nghe lòng thổn thức những điều yêu thương .
..
Tình yêu cuộc sống đời thường
Vẫn luôn tươi đẹp vấn vương tâm hồn ..

Chúc anh vui vẻ và hp tuyệt vời

Mai Ngọc
Mai Ngọc
6 years ago

Bách Tùng Vũ.Ừ bài thơ hay,từng câu chữ em viết nhẹ nhàng,nhưng rất sâu sắc,tinh tế .lắng đọng .tuyệt em à.Chúc em buổi tối vv,hp bên Gđ nhé.

Bà Ngoại Bo
Bà Ngoại Bo
6 years ago

Thơ ban rất hay ,,chàng tham má phấn môi đào,, chuẩn men.

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
6 years ago

Ai chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc ,,tùng vũ oi lời thơ thật cảm động dễ đi vào lòng người ,như thức tỉnh một trái tim dang và có ý định đi xai đường đó , cuộc đời bao nỗi gian truân ,
Tơ duyên đâu phải đã yêu là thành ,
Chỉ vì phải chọn chư tình
Mà lòng đau khổ buồn phiền ngày đêm ,
Mấy ai sánh được chư duyên ,,
Y rồi mãn nguyện kết duyên vợ chồng ,,
Chi trong tiểu thuyết thơ lòng ,,
Nghe thi cũng hiểu cho lòng người ta ,nghi nhiều nhưng cảnh xót xa ,,
Chồng thi phu phụ chẳng ra hồn chồng ,,
Trên danh có một tấm chồng ,
Nhưng lòng thì chẳng có chồng như ai ,
Xuôt ngày chi bt ăn chơi,,
Bạn thân là riêu ta tơi cuộc đời ,,nếu vợ gọi bảo anh oi ,,
Dup em chút vc em thời phải đi ,,
Xang nay cay cây kip đi ,
Ruộng thi ở giữa đường đi không còn ,
Chẳng dc một lời nói ngon,,
Sẵn sàng lúc đó đĩa bay qua tường ,,
Phải chăng cuộc sống thê lương ,,
Tình chồng nghĩa vợ là đường khô đau. ,
Phải chăng nhưng chuyện trên đầu ,,
Là vì con cái dứt dây thòng lòng ,
Sợi chỉ buộc chặt tấm lòng ,,,
Của người thê nữ tấm lòng thủy chung ,,
Rồi nước mắt chảy vào trong ,,
Đêm đêm gối ướt lòng không còn cười ,,mặc ai đó cứ nói cười ,,,
Còn người phụ nữ ấy thời lặng im ,
Trái tim vì đã đi tìm ,,
Con đường tăm tối trong đêm lệ nhòa ,,chư yêu chư nhẫn chư hòa ,,
Phải chăng chi có vươn hoa sắc hồng ,,
Đời phụ nữ kiếp má hồng khác chi những hạt mưa rào đầu xuân ,
Có phước dc vào vườn xuân ,,
Không phước rớt phải vũng ao đầm lầy ,
Nên chọn ca một cuộc đời ,,
Hạnh phúc đầm ấm chi thời trong mơ ,,
Vậy thi tình nghĩa phu thê chư nhân chư nghĩa còn chi hơi người ,,
Công dung ngôn hạnh để đời ,
Rồi ai sẽ hiểu cuộc đời vợ ơi
Tới lúc em mệt mỏi rồi ,,
Không còn sức sống để đời bên anh ,,
Vậy là tuổi còn xanh ,,
Nhưng nàng đã phải chịu trăm bôn bê ,,,
Đó là kiếp sống ê chề ,
Rồi người vợ bỏ con mình mà xa trần thê ,
Bách tùng vũ oi theo yên nghi ,,,
Dùng vì danh ma phải chịu cảnh ngục tù ngược đãi ,hiện tại thời giơ là vậy đó ,nếu là yến thi ,,,
Tha mọt phút huy hoàng rồi dập tắt còn hơn buồn le lói một trăm năm

Nhien Nguyen
Nhien Nguyen
6 years ago

Qua hay va y nghía tuyệt voi
Tinh cam sau sạc that la hay
Buoi chiều vv nhe e

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
6 years ago

Bài thơ Tình chồng nghĩa vợ hay ý nghiã
Sâu sắc tuyệt vời,Chúc cháu buổi tối an vui hạnh phúc,

Thuong Hoang
Thuong Hoang
6 years ago

Bạn yêu ..!
Thật tuyệt vời nha bạn ..!
Chúc mừng bạn vouws bài thơ rất hay và ý nghĩa ..!

Lê Minh Hiếu
Lê Minh Hiếu
6 years ago

Thk bạn chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trên con đường bạn đang đi và sẽ đi nhé !

Thanh Sau Bui Thi
Thanh Sau Bui Thi
6 years ago

Miếng trầu quả cau đã gắn kết một mối tình nên duyên chồng vợ.Hai tâm hồn hòa chung nhịp đập.Và trong cuộc sống có bao nhiêu sóng gió bắt chúng ta phải trải qua thư thách ấy.Mấy người chung thủy mắt môi một người.Chàng cũng có đôi lúc rẻ lối đi lạc con đường.Vợ cũng muốn một lăng quân nếu như chồng có mối tình khác.Chán nhau cũng chỉ vì con người và hình hài đổi thay.Rơi chồng cũng muốn ngắm những loài hoa khác ,có sắc đẹp hơn loài hoa quên thuộc và ngược lại .Tiếng xấu sẽ để đời ,trăng hoa rồi đến một lúc nào đó cũng lại về với nhau .Nên anh đã khéo léo gắn kết từng câu chữ ,suy nghĩ thấu đáo .Sáng tác ra bài thơ vô cùng đặc sắc .Cảm ơn anh chúc anh những gì tốt đẹp nhất và thanh công trên con đường anh đi.

Kim Anna Pierrot
Kim Anna Pierrot
6 years ago

Thật là hay cháu ạ ! Chúc con luôn có nhiều sức khỏe để sáng tác những bài thơ thật hay đi vào lòng người.

Hong Minh
Hong Minh
6 years ago

Bai tho chau viet rat sau sac y nghia
Co chuc chau am ap hanh phuc ben gia dinh

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay rất tuyệt vời em ! Nhìn hình các cụ tự nhiên muốn khóc vì mình đã vuột mất trong tầm tay rồi …

To Doan
To Doan
6 years ago

Hay, lời lẽ ý nghĩa …ghép câu ghép nghĩa thật tế nhị và tài hoa?..Cảm ơn em…tuyệt vời…

Thoa Du
Thoa Du
6 years ago

Vô cùng cảm kích tình cảm yêu thương tuổi già của Ông Bà. Ước gì chúng con được như thế nhưng thời đại này còn đâu được Huyền thoại ngày xưa…Vũ Tung .Chúc em ngày chủ nhật vui vẻ nhe !

Anh Nguyen
Anh Nguyen
6 years ago

hay lam em trai.chuc em cuoi tuan vui ve an lanh va hanh phuc
gia ma doi ai cung ven loi the em ha

Phùng N.NữTân Tiến
Phùng N.NữTân Tiến
6 years ago

Thơ của em hay lắng đọng tình người ,tuyệt vời quá đi

Minh Đắk Lắk
Minh Đắk Lắk
6 years ago

Đọc thơ Bách Tùng Vũ thật nhẹ nhàng, tình cảm, ý nghĩa và rất tâm trạng…. Chúc mừng Nhà Thơ!

Bich Loi
Bich Loi
6 years ago

Rất hay Ai may mắn sống được đến tuổi già lại được cả đôi lại hp thế này thì thạt tuyệt vời em nhỉ
Chúc mừng em về bài thơ hay rất hay này nha

Ky Tu
Ky Tu
6 years ago

Chữ duyên chữ phận chữ tình.
Làm nên chồng vợ… chuẩn. Thơ hay lắm cháu à!

Yen Le
Yen Le
6 years ago

Bách tùng vũ. Một nhà thơ roi. E trai hay lắm. Tuyệt vời. E nhe. Chuc e

Pham Van Que
Pham Van Que
6 years ago

NGHĨA VỢ TÌNH CHỒNG
Bài thơ rất hay ,ý nghĩa sâu xa , cảm xúc thật tuyêt vời ,đậm đà tình cảm .Hình ảnh rất đẹp .Tối cuối tuần chúc tác giả an vui hạnh phúc , đậm đà yêu thương ..

Phu Truong
Phu Truong
6 years ago

Trời sinh cái nghĩa vợ chồng,
Đắng cay chia sớt một lòng sắt son! (thơ đầy ắp chữ tình em à!)

Huu Phuoc Le
Huu Phuoc Le
6 years ago

Hay quá cháu oi

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay

Messengër ThôngBáo
Messengër ThôngBáo
6 years ago

Thơ hay quá em à ?

Võ Văn Bảy Nghĩa
Võ Văn Bảy Nghĩa
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay tuyệt nha

Nguyen Tran
Nguyen Tran
6 years ago

Rất tuyệt thật là xúc động và hạnh phúc lắm. ..

Hanh Ngoc
Hanh Ngoc
6 years ago

Thật tuyệt nhà thơ ơi!

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay, chúc cháu ngày mới vui vẻ

Thanh Mai Dinh
Thanh Mai Dinh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em. Chúc em buổi tối vui vẻ bên gia đình thân yêu.

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

Bài thơ hay quá Bách Tùng Vũ a
Đêm muộn chúc anh ngon giấc

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Lời thơ sâu sắt đong đầy
Tình chồng nghĩa vợ chẳng thay đổi lòng
Trãi qua sóng gió bão giông
Bên nhau giữ mãi thuỷ chung trọn đời
Lời thơ hay quá em ơi !
Từng câu ý nghĩa ..Từng lời điều hay
Chúc em sức khoẻ tràn đầy
Hồn thơ cảm xúc ..Thơ hay cho đời
Chúc em hạnh phúc bên người ( mình thương )
Thành công ,thành đạt rạng ngời niềm vui..!

Trương Trúc
Trương Trúc
6 years ago

Thơ hay ý nghĩa đó em ơi. Chúc đêm ctvv an lành nhé em trai ơi.

Scroll to Top