Bài Thơ: NGÀY VỀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NGÀY VỀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ đợi chờ ngày anh trở về thăm
Ngày ấy anh ơi bầu trời xanh tươi thắm
Tình quê yêu thương chân chất bao nồng ấm
Anh có nghe chăng sâu thẳm trái tim mình

Anh sẽ tươi cười rạng rỡ buổi bình minh
Cùng em bên nhau đôi mình chào thu mới
Nhìn chiếc lá rơi bên đời em nhắn gởi
Những nỗi lòng yêu em chờ đợi bao ngày

Anh sẽ quay về ngọt ngào lúc sớm mai
Anh sẽ trao em nụ hôn nồng say mãi
Cho nỗi nhớ nhung bao ngày ta còn lại
Tô thắm cuộc đời chẳng còn những nhạt phai

Em chẳng còn hờn chẳng còn dỗi anh đâu
Bởi có mưa ngâu mới có ngày tươi sáng
Em sẽ cho anh những chân tình ước hẹn
Đừng để tình mình lại lỡ chuyến đò duyên.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Thanks em bài thơ hay lém .. Chúc ngày mới an vui

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm em
. Chúc em ngày mới an vui.

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Bài thơ hay lắm.

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bức ảnh rất tuyệt vời có hồn.Bài thơ rất xúc tích và tràn ngập cảm xúc.
Chúc chị nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui hạnh phúc.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Tuyệt vời bạn à

Trần Nhài
Trần Nhài
7 years ago

Thơ hay lắm em

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Noi Pham
Noi Pham
7 years ago

hay

Scroll to Top