Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

NGÀY CHỦ NHẬT THÁNG MƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Ngày chủ nhật tháng mười sao vội vã
Mưa nhạt nhoà trong thật giả bon chen
Anh đi tìm góc phố cũ lạ quen
Bao kỷ niệm lấn chèn vào nỗi nhớ.

Có phải chăng thu vẫn còn trăn trở
Chiếc lá vàng gió cuốn lỡ nổi trôi
Đông dường như ngấp nghé sắp sang rồi
Se sắt lạnh chơi vơi đầy khắc khoải.

Chiếc ghế gỗ trầm tư nằm khờ dại
Đợi chờ ai tê tái mỏi mòn trông
Lão thời gian đem năm tháng chất chồng
Gói tất cả vào hư không hờ hững.

Câu thơ viết rụng rơi vài từ vựng
Vần gieo nên chứa đựng những u hoài
Thu cuối mùa còn níu kéo giằng giai
Đường phố cũng mệt nhoài xao xác lá.

Ngày chủ nhật tháng mười như xa lạ
Liệu ai còn….
Là tất cả….
Trong ai !

04/10/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ngày chủ nhật tháng mười như xa lạ
Liệu ai còn…là tất cả…trong ai
Bao yêu thương ấp ủ tháng năm dài
Cứ lặng thầm len lén gửi trao ai
Ưu tư trăn trở , mong ngóng đợi chờ
càng làm cho nỗi nhớ lại dầy thêm
Xin chúc mừng Hồng Giang với bài thơ tình hay tuyệt
Cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Chúc cho trang thơ của Hồng Giang mãi mãi ngọt ngào

Scroll to Top