NGẪM ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Cũng chỉ là vài chiếc lá nhẹ rơi
Làm ta thấy cả bầu trời hiu quạnh
Hôm nào đó lá còn xanh đỏng đảnh
Mà giờ đây đã vàng ánh lên rồi
Và con người cũng có thế mà thôi
Cứ trôi nổi…nổi trôi như dòng thác
Sống để thấy cõi đời nhiều đen bạc
Đối xử nhau như cỏ rác lạc loài
Sống trên đời xin đừng có phụ ai
Cười hôm trước ngày mai người cười lại
Đừng mặc định ai giàu là giàu mãi
Ai sa cơ thì phải chịu cúi đầu
Ngậm máu rồi miệng có sạch được đâu
Còn mang tiếng cơ cầu cho thêm mệt
Ngọc có giũa sẽ không còn tì vết
Nên sống sao để dứt hết muộn phiền
Hãy an lòng với cuộc sống hồn nhiên
Đừng mơ tưởng sống cho hiền đằm thắm
Tà và chính đâu có xa vạn dặm
Một đường tơ là vạch ngắm chánh tà.
Tp. HCM 2019
P T H
Hay tuyệt
Hay lắm anh trai ạ
Bài thơ rất hay em ơi
A zai ơi
Hay lắm anh ơi
Hay lắm Thanh Hùng
Thơ rất hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc bạn và gia đình buổi chiều an vui hạnh phúc nhé!!!
Bài thơ hay tuyệt anh ơi
Hay quá em
Mến chúc em va gđ buổi chiều đong đầy yêu thương
Thơ hay anh đẹp qua
Tuyệt vời em. Rất chuẩn
Rất hay.
Hay & ý nghĩa lắm em à …
Chúc mừng em nha!
Rất sâu sắc anh Thanh Hùng ơi
Rất hay .. đêm vui a nhé
Thơ hay bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh
Thơ hay hình đẹp lắm ạ
??????
Hay lắm anh trai
Em Chúc anh
Wooww
Rất hay anh ơi. Ngày mới vui vẻ anh nhé!
Thế nhân cần có tình thương
Sống cho trọn nghĩa trọn tình
Đừng gây oan trái bất bình với ai
Mình còn có lúc cũng sai
Nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu
Cuộc đời này có bền lâu
Vô thường kg hẹn biết đâu mà lường
Thăng trầm vinh nhục phong sương
Giữ lòng thanh thản đừng vươn khổ sầu
Ta người có khác gì đâu
Cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên
Cần nên tránh ác làm hiền
Để tâm trong sạch kg phiền kg than
Nhẹ nhàng buôn xả kg cầu kg mong
Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng
Thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân
Thanh hùng. Bài thơ anh viết rất hay, rất có ý nghĩa đó anh, em họa góp vui nhé, chúc anh ngày mới trọn niềm vui nha anh..
Thơ hay lắm em
Rất tuyệt bạn ơi!
Hay lắm rất tuyệt vời
Sang năm mới thơ em nhiều đổi mới .
Lời thơ và ý tứ rắn giỏi hơn , triết lý hơn sâu sa và đáng suy ngẫm hơn .
Chúc mừng em iu nhiều nhé
Tuyệt vời
Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả
Bài thơ rất nhiều
Thơ hay hoa đẹp lắm anh
Bài thơ hay quá em trai
Hay lắm
Hay lắm . Xin chúc mừng em nhé
Rất hay và tuyệt vời anh ạ
Thơ hay, hình minh họa rất ấn tượng
Hay lắm luôn !
Hay quá anh ơi”””
Thơ hay minh hoạ đẹp lắm Thanh Hùng ạ
Thơ hay hình đẹp lắm anh !
Thơ hay a