Bài Thơ: NẶNG TÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: NẶNG TÌNH (Tác giả: Thanh Hùng)

NẶNG TÌNH
Thơ: Thanh Hùng

Nặng tình nhận lấy chơi vơi
Nỗi đau kéo tận nửa đời mênh mông
Từ khi xa một bóng hồng
Trong lòng khắc khoải như đông ùa về

Nặng tình vì mãi u mê
Đến khi tỉnh ngộ não nề hồn ta
Chắc xưa bởi quá thật thà
Theo tình…tình bỏ xót xa bao mùa

Nặng tình nếm vị chát chua
Cùng men cay đắng một vùa ôm say
Tự ta cùng nỗi đọa đày
Một ngày nhận biết mới hay chỉ là

Nặng tình ngày ấy trải qua
Tim non rỉ máu nhạt nhòa hận sâu
Từ khi người bước qua cầu
Ta còn rong ruổi bể dâu trốn tìm

Nặng tình lịm chết con tim
Biết không mà vẫn nổi chìm vì nhau
Rồi khi nhoè nhoẹt úa màu
Nửa hồn cay đắng nửa đau rã rời

Nặng tình nhận lấy chơi vơi.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
3 years ago

Bài thơ buồn quá là buồn
Vì ai nông nỗi bỏ hồn đi hoang

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
3 years ago

Dạt dào cảm xúc

Phuc Vinh Tran
Phuc Vinh Tran
3 years ago

Bài thơ hay lắm

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Btvv

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Thơ hay anh ơi

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
3 years ago

Hay lắm em ơi

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Da diết lắm anh ạ

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
3 years ago

Tuyệt vời em

Ngàn Sâu
Ngàn Sâu
3 years ago

Bài thơ hay, chúc anh vui vẻ?

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Khiết Mộc Lam
Khiết Mộc Lam
3 years ago

Thiếu ngủ dữ luôn nè !

Loan Thanh
Loan Thanh
3 years ago

Hay lắm ! Chúc em luôn bình an và hp

A Man Nguyen
A Man Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ơi

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
3 years ago

Bài thơ rất hay bạn. Buổi chiều thật vui bạn nhé!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay quá em

Nhan Le
Nhan Le
3 years ago

Nặng tình nhận lấy chơi vơi.
Con tim chết lặng biết đời nào vui.
Thôi thì mặc kệ hên xui.
Biết đâu có được ngọt bùi thì sao.

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh buồn họa cho thơ đẹp thế

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm huynh ạ

Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
3 years ago

Bài thơ hay quá Anh ạ Chúc Anh buổi trưa vui vẻ nhé

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, giàu cảm xúc, xin chúc buổi chiều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Thơ hay quá
Lời muợt mà êm dịu
Giàu cảm xúc sâu lắng
Mến chúc em & gđ luôn vui- khoẻ – nhiều may mắn và tràn đầy HP!

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Cảm xúc tuyệt quá, thơ hay lắm em trai

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Xin chúc mừng anh cùng với bài thơ hay!

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
3 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc
Chúc mừng huynh

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ em viết rất hay
Nhưng mà tình nặng đắng cay vô cùng. ..
Chúc em luôn vvhp nhé!

Scroll to Top