Bài Thơ: MƯỜI NĂM TÌNH LỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MƯỜI NĂM TÌNH LỠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯỜI NĂM TÌNH LỠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mộng vỡ tan rồi biết trách ai
Tình xưa thôi nhé đã an bài
Hoang vu bến cũ đò soi bóng
Lối cũ rêu phong phủ dấu hài

Tình mới hôm nào bỗng hóa xưa
Niềm thương còn đó nói sao vừa
Ngồi trong quán cũ ôm tâm sự
Chỉ có buồn thôi chẳng đổ thừa

Đâu rồi kỷ niệm mười năm cũ
Sót lại nơi này khúc nhạc ru
Bài hát chiều nay nghe xao xác
Như lá vàng rơi hôm cuối thu

Cay trên khóe mắt dòng lệ máu
Hẹn ước mười năm cũng mất nhau
Giữ chút hương xưa trong lồng ngực
Một lần tiễn biệt vạn lần đau

Trời vẫn cao xanh mây ôm núi
Cuộc đời ta đã hết niềm vui
Giấc mộng chung đôi đành khép lại
MƯỜI NĂM TÌNH LỠ phải chôn vùi.

V N C … 17/03/18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tự Long
Tự Long
6 years ago

Rất hay ạ.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Hay quá anh ..tuyệt .
Chúc anh buổi chiều vui nhiều ..An lành hạnh phúc

Nguyen Dam Thanh
Nguyen Dam Thanh
6 years ago

Hay quá ! Tác giả …..

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay tuyệt chú nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất tuyệt vời nha bạn,chúc mừng.

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương. Hình rất đẹp.

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ hay

Samnang Chan
Samnang Chan
6 years ago

Wow wow hơn cả tuyệt vời .

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Chú ơi rất hay!

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

NIỀM ĐAU SỎI ĐÁ,
Vết lăn trầm mấy dấu tim chai,
Bao bước nghiêng đường củ gót mài,
Dậm trường thấu nồng ai đốt cháy,
Chưa kịp bung hương nụ vội bay,
&
Ly cà phê giọt đậm vẫn đen,
Vị chát như tình phụ còn len,
Mười năm lở tưởng chừng mới bén,
Đầy sợi sầu gió mãi vẫn chèn,
&
Giọt đắng cay uống mãi vẫn còn,
Tóc điểm sương hồn cổi dạ mòn,
Tìm hương củ đường xưa đưa đón,
Nhạn nẽo mù lòng vẫn héo hon,
&
Mười năm còn in đậm chưa mờ,
Vẫn ngóng trông cũng mãi đợi chờ,
Đêm mộng tưởng kế bên ai thở,
Đợi ai về viết tiếp vần thơ,
&
Tóc úa màu vẫn tiếp không ngưng,
Tình đổi thay không hởi người dưng,
Trăng mẻ thề nguyệt nào làm chứng,
Ta vẫn đầy ngườì sợ đã lưng,
&
Mùa lở trôi mười bận vô hồn,
Mắt chỉ nhìn màu tím hoàng hôn,
Cây sầu mọc nhiều lần đã đốn,
Bước mộng du vẫn cứ vùi chôn,…

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm. Tối vui vẻ nhé.
Đã lỡ mười năm một cuộc tình.
Còn chi đâu nữa để mà tin.
Hương phai,sắc nhạt tàn ước vọng.
Thôi nhé buồn vui chỉ một mình.

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Lối cũ rêu phong phủ dắu hài…. /thật la một kỷ niệm còn đau dó ….cam ổn TG

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc chú

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất Tuyệt vời

Tran Khanh
Tran Khanh
6 years ago

Trời vẫn cao xanh mây vẩn còn đó w tinh vẩn qoanh quẩn bên mguơi +wz mừoi năm tinh vẩn còn đó ngừoi ơi

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Ôm núi niềm vui khép lại chôn vùi chúc mừng

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm chú ạ,cháu chúc chú và gia đình buổi tối cuối tuần trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc nhé chú ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ, chủ nhật tươi hồng vui vẻ nhé anh trai

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
6 years ago

Rất hay anh à

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay quá đi thôi – người chung tình

Đình Đông Nguyễn
Đình Đông Nguyễn
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top