Bài Thơ: MÙI QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MÙI QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

MÙI QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Mùi của quê nhà …
… có còn nhớ không em!?
Hương của đất trời tuổi thơ miền ký ức
Là mắt cay xè khi nỗi lòng ẩn khuất
Bình dị ngọt ngào tất bật vụ mùa vui

Mùi của quê nhà …
… còn đó mãi không nguôi
Có điệu buồn thương tiếng côn trùng rỉ rích
Nghi ngút lam chiều từng đám mây xám xịt
Khoảng lặng tâm hồn mờ mịt bóng quê hương

Mùi của quê nhà …
… chiều xế bóng còn vương
Giọt mồ hôi cha nắng mưa còn chát đắng
Hạt lúa quê nghèo mang tình sâu nghĩa nặng
Bạc phếch tuổi xuân năm tháng mẹ cho người

Mùi của quê nhà …
… giản dị lắm em ơi!
Chẳng có sắc màu như thị thành mong đợi
Một chút chân quê đong đầy bao thương nhớ
Những cánh đồng xa đâu cũng thấy chân trời…

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Rất hay rất tuyệt vời bạn ạ!

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tình quê hương luôn giản dị , chân quê đầy trong sáng
Miền quê thoáng mát trong lành dân quê hiền hoà tâm hồn chất phác …
Bài thơ MÙI QUÊ HƯƠNG hay quá em.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay lắm !

Nguyet Lam
Nguyet Lam
6 years ago

Cảm thấy nhớ …!

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho ta mãi nhớ suốt đời…

Hay lắm em…

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay cảnh đẹp em à!

Tùng Vũ
Tùng Vũ
6 years ago

Cảm ơn Phú Sĩ đã cho tôi được trở về quê hương, trở về những kí ức của tuổi thơ…
Mùi …hương… vị…quê mình mấy chục năm rồi sao vẫn còn nhớ thế! Nhớ mùi thơm của hoa , của lá , cỏ cây… nhớ lắm mùi của rau sắn , rau lang , rau ngổ , rau răm , tía tô, lá lốt…..nhớ mùi của lúa, của gạo , của sắn , ngô khoai…mùi của bát nước trà xanh Ôi nhớ cái mùi của hoa chanh hoa bưởi, hoa cau, hoa nhài, hoa ngâu , hoa sen , hoa mơ, hoa mận….mùi của bánh cốm , chè lam, bánh hòn, bánh đa bánh đúc , bánh tẻ , bánh trưng quê ….mùi của khói bếp , của pháo tết như vẫn còn đây ..
Và chẳng bao giờ có thể cái mùi mồ hôi đã bao lần thấm đẫm vào những chiếc khăn , chiếc áo của mẹ cha tôi cả đời lặn lội vất vả một nắng hai sương …đã nuôi tôi thành người…
Nhớ quê hương… nhớ mãi cái mùi hương quê nhà vừa đậm đà, vừa thanh khiết như hòa vào trong tâm hồn của mỗi người con chúng ta khi phải sống ở xa quê hương của mình.

Cảm ơn Phú Sĩ rất nhiều!

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Bài thơ hay .

Nguyen Quy
Nguyen Quy
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp em gái iu..

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Rất mùi

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Tuyệt

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Hương quê năm nắng mười sương
Mẹ phơi nong thóc con đường phơi rơm
Lẫn trong hương lứa thơm thơm
Có mồ hôi mẹ bát cơm trắng ngần

Tuổi thơ dữ dội tháng năm
Đồng chua nước mặn đất phèn nồng khê

Long Tran
Long Tran
6 years ago

Có thể nào chỉ cho anh pha chế cho ra mùi quê hương được không?

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Thơ rất hay Phú Sỹ à. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui nha.

Nguyên Phương
Nguyên Phương
6 years ago

Mùi bất tử!

Linda Lam
Linda Lam
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt .

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ rất hay

Trần Viện
Trần Viện
6 years ago

Tho rất hay cảnh đep mầu xanh bát ngát chân chất đúng cánh quê nhà chúc mung tác giả

Nguyễn Trọng Thức
Nguyễn Trọng Thức
6 years ago

Wuá tuyệt pà pà ạ

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

bài thơ tuyệt hay
chúc buổi chiều vui

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ hay quá Phú Sĩ

Nguyen Quy
Nguyen Quy
6 years ago

Bài thơ hay chính xác về quê nhà ở nông thôn,ảnh đẹp

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Verynice pic.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

ngân nga dạo khúc nhạc êm đềm
đồng xanh hương đẹp long lanh tuyệt vời

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá

Nguyên Phương
Nguyên Phương
6 years ago

MÙI BẤT TỬ… VỊ HƯƠNG QUÊ
Mùi bất tử…!
Ai cũng có phải không em?
Nơi sơ khai bắt đầu cha trời mẹ đất
Nửa này nửa nọ hoà nhau nào có mất
Có mưa ngào nắng tẩm hoá phép đời vui.
Mùi bất tử…!
Ai cũng có dễ gì nguôi
Dẫu thị thành vương hoa đèn xe ríu rít
Rối chân người vòng xoay đời niêm đai khóa nịt
Phút yên bình trăn trở… Dậy cả nùi hương
Mùi bất tử…!
Khói đồng rơm rạ vấn vương
Chim Còng cọc thong dong nào đau với đắng
Thuận Thiên thời mùa… Hàm ơn trời đất nặng
Lạc bước xa quê thương lắm biết bao người
Mùi bất tử…!
Bùn tanh lúa chín thơm ơi
Bữa cơm chiều quây quần vầng trăng mãi đợi
Đất khách nhoà trông nhọc nhằn chan chứa…
Bởi
Con chim bay lạc lõng mây trắng khung trời.
14/7/17

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp tuyệt vời em.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Mùi của quê nhà, thân thương quá đỗi!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tràn đầy cảm xúc chị iu ơi

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Rất xúc động bạn ơi

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay
Làng quê đáng yêu lắm…

Hoang Tran
Hoang Tran
6 years ago

Chúc mừng ạ

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thanks.

Chu Hquyen
Chu Hquyen
6 years ago

Quê hương ngọt ngào và nên thơ

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

mùi của quê nhà là mùi nhãn, mùi na
thuở còn bé ta hay chơi đồ hàng trong đó
Đã có bữa ta đóng làm chồng vợ
lá nhãn thay tiền anh đưa cả cho em…

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Beautiful

Scroll to Top