Bài Thơ: MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hoa xoan tím rụng hiên nhà.
Ngoảnh đầu nhìn lại tháng ba sắp tàn.
Mùa xuân cũng sắp sang ngang.
Trắng tinh hoa bưởi hoa cam trong vườn.

Ngạt ngào hoa vải đưa hương.
Bướm bay ong lượn ánh dương tươi hồng.
Hoa gạo cháy đỏ bên sông.
Mưa xuân lất phất trên đồng lúa xanh.

Chim sâu nhảy nhót trên cành.
Góc vườn trắng biếc hoa chanh quê mùa.
Biết mình phận mỏng chanh chua.
Khép mình chẳng muốn hơn thua với đời.

Tháng ba em có về chơi.
Thăm vườn xưa nhớ một thời chân quê.
Cái thời con trẻ say mê.
Chơi trò pháo đất hả hê vui cười.

Mùa này cây cối xanh tươi.
Hoa thơm mật ngọt người người hân hoan.
Mùa xuân hạnh phúc ngập tràn.
Người dân vui vẻ xóm làng bình yên.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Huong
Le Huong
8 years ago

hay lắm a ạ. chúc a ngày mới sức khỏe và có thêm nhiều bài thơ hay!

Theu Nguyenkim
Theu Nguyenkim
8 years ago

Biết minh phân mong canh chuôn

Hoàng Hải
Hoàng Hải
8 years ago

Cứ mỗi sáng được đọc bài thơ hay, thấy thật vui và ý nghĩa nên sáng nào cũng ngóng thơ anh. Chúc anh một ngày mới an lành

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Rất hay em trai ạ . Phải có tình cảm sâu đậm với quê hương mới viết được những vần thơ đậm chất quê đến vậy

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Hay quá Tác giả ! Trò chơi Pháo đất tuyệt lắm ah.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Pháo nổ càng to.càng phải Đền nhiều hihi….

Hương Thu
Hương Thu
8 years ago

Bài thơ hay , đậm tình cảm quê hương.

Tuy Le Van
Tuy Le Van
8 years ago

Thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui khoẻ nha.

Trinh Pham
Trinh Pham
8 years ago

Tho của ban hay lam hinh ảnh rất đep chúc Đình Huân ngay moi nhiều niềm vui

Hạnh Nguyễn VT
Hạnh Nguyễn VT
8 years ago

Nhà thơ viết hay quá .
Mùa xuân tràn ngập hương hoa
Ko khí rộn ràng đất trời tươi vui

Nhung Nguyễn
Nhung Nguyễn
8 years ago

Nhớ tuổi thơ quá, ngày xưa ơi!!!

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ.

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

chả còn lời nào để khen nữa thi sĩ nữa

Scroll to Top